Thời gian ngồi lại bên Cha
Giúp con nhìn lại bao là ân thiêng
Ngài thương đổ xuống triền miên
Giúp con cố gắng lớn lên mỗi ngày
Ngài thương chúc phúc từng giây.
Cho con được sống ở đây đến giờ
Nhớ lại từ thuở bé thơ
Ngài đã dọn sẵn ước mơ trọn đời
Là được nên một với Lời
Để đem sức sống cho đời hôm nay.
.
Để con cố gắng giống Ngài hy sinh
Thế nhưng nhìn lại hành trình
Con nay bỗng thấy giật mình Chúa ơi!
Vì con đã bỏ qua Lời
Không trầm lắng lại để Lời dẫn đi.
Không chút thay đổi chỉ vì thiếu yêu
Vì chưa lắng lại mỗi chiều
Chưa để cuộc sống tin-yêu chỉ đường
Đời sống vẫn thiếu yêu thương
Vẫn còn tơ tưởng vấn vương bụi trần.
Thiếu bạn bên cạnh phân trần ưu tư
Đời sống còn lắm tính hư
Cội rễ phát triển chính từ nội tâm
Lời nói còn chút độc thâm
Dần dà thâm nhập tràn thân con rồi.
Kéo con ra khỏi hố sâu cuộc đời
Cho con kết hợp với Lời
Làm cho cuộc sống xanh tươi mỗi ngày
Bắt đầu từ chính hôm nay
Để con được sống những ngày hồng ân.
Ánh Dương