TIỂU SỬ DÌ TÊRÊSA PHẠM THỊ PHỤ
HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HƯNG HÓA
================ “Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi Ý Chúa” (Dt 10,7).
Dì Têrêsa Phạm Thị Phụ là một trong số ít các nữ tu thuộc những thế hệ đầu tiên của Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Dì sinh ngày 12 tháng 12 năm 1941, tại giáo họ Phù Lao, giáo xứ Phù Lao, thuộc xã Sơn Thủy, tỉnh Phú Thọ, trong một gia đình Công Giáo đạo hạnh, chất phác. Dì là người con thứ tư trong gia đình, có 9 anh chị em. Song thân của Dì là ông cố Gioan Baotixita Phạm Xuân Đán và bà cố Maria Nguyễn Thị Mỹ. Ngay từ nhỏ, Dì đã được nuôi dưỡng trong bầu khí đức tin đơn sơ của gia đình và giáo xứ, nơi hạt giống ơn gọi âm thầm được gieo và lớn lên trong lòng Dì. Và rồi, như lời Thánh Vịnh: “
Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.” (Tv 40,9), đáp lại tiếng Chúa mời gọi, Dì đã gia nhập đệ tử viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá ngày
19 tháng 3 năm 1957. Dì bước vào Tập Viện ngày 21 tháng 11 năm 1959, và được tuyên khấn lần đầu ngày 08 tháng 12 năm 1960, hiến dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa trong linh đạo Mến Thánh Giá. Ngà
y 08 tháng 12 năm 1969, Dì đã tuyên khấn trọn đời, trao phó trọn vẹn cuộc đời mình trong tay Thiên Chúa và Hội Dòng – để được như lời Tv 16: “
Chúa chính là phần gia nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con” (Tv 16,5). Cuộc đời dâng hiến của Dì gắn liền với những giai đoạn hình thành, thử thách và trưởng thành của Hội Dòng trong bối cảnh lịch sử nhiều biến động. Nhờ ơn Chúa và trong tinh thần khiêm nhu, đơn sơ và vâng phục, Dì đã lãnh nhận nhiều trách nhiệm khác nhau, nhất là trong những giai đoạn khó khăn nhất của Hội Dòng. Với niềm tín thác, Dì cùng với chị em đã kiên trì gìn giữ và sống đời sống thánh hiến, trung thành với linh đạo Mến Thánh Giá, dù phải đối diện với rất nhiều thiếu thốn, thử thách và bất ổn.
- Từ 1989 - 1992: Phụ trách Tập viện
- Từ 1992 - 1997: Phụ trách Cộng đoàn Nỗ Lực
- Từ 1997 - 2001: Phụ trách Học viện
- Từ 2001 - 2004: Phụ trách Cộng đoàn Hà Thạch
- Từ 2004 - 2008: Được tín nhiệm trao phó trách nhiệm Tổng Phụ trách Hội Dòng MTGHH.
- Từ 2008 - 2012: Phụ trách Cộng đoàn Bách Lộc
- Từ 2013, Dì trở về Cộng đoàn Nhà mẹ Sơn Lộc, để cùng với chị em, đặc biệt là các Dì cao niên phục vụ Giáo Hội và Hội Dòng trong sứ vụ cầu nguyện.
Dù ở bất cứ cương vị nào, Dì vẫn luôn thi hành sứ vụ trong tinh thần phục vụ khiêm tốn và tín thác vào ơn Chúa. Dì đã chọn câu châm ngôn trích trong thư Dothái:
“Con đến để thực thi ý Chúa.” Tâm nguyện ấy là lời ước nguyện mà Dì Têrêsa đã sống bằng cả cuộc đời hiến dâng, hy sinh và vâng phục cho đến cùng. Cuộc đời Dì không được ghi dấu bởi những điều lớn lao, nhưng trên hết và trước hết là bằng sự bền bỉ mỗi ngày, bằng tinh thần phục vụ và lòng gắn bó sâu xa với Đấng Chịu Đóng Đinh – là đối tượng duy nhất của lòng trí và cuộc đời Dì. Dì trở nên một điểm tựa tinh thần cho cộng đoàn, đặc biệt cho các thế hệ nữ tu trẻ, qua chính gương sống khiêm nhu và kiên trì của mình.
Những năm cuối đời, khi tuổi cao sức yếu, Dì tiếp tục hiến dâng những đau yếu và giới hạn của mình như của lễ âm thầm, kết hợp với Hy tế Thập Giá Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh. Cuộc đời Dì trở thành lời cầu nguyện sống động, không bằng lời nói, nhưng bằng sự hiện diện trung thành cho đến hơi thở cuối cùng. Sự hiện diện ấy như một chứng tá bền bỉ của đời sống thánh hiến. Chính trong sự lặng lẽ ấy, Dì đã góp phần xây dựng nền móng thiêng liêng cho Hội Dòng.
Dì Têrêsa được gọi về nhà Cha lúc 10g00, ngày 10.01.2026 tại cộng đoàn Nhà Mẹ Hội dòng. Dì đã hoàn tất cuộc đời dương thế với 85 năm trong ơn gọi làm con Chúa, và 66 năm Khấn Dòng. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, nguyện xin Thiên Chúa, Đấng mà Dì Têrêsa đã yêu mến và phụng sự trọn đời, đón nhận Dì
vào nơi an nghỉ muôn đời, và cho gương sống âm thầm, trung tín của Dì tiếp tục sinh hoa trái trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa và trong lòng Hội Thánh, như điều tâm nguyện:
“Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi Ý Chúa” (Dt 10,7).