Thứ hai, 16/09/2024
Mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 1943- 2023

Sống Sứ Vụ Tông Đồ Thừa Sai

Cập nhật lúc 11:12 02/07/2018
 Những người con của Đức Cha Lambert đều như thuộc nằm lòng lời nhắn nhủ của Ngài: “Trước khi gieo vãi hạt giống Phúc Âm, anh em hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc từ trời sa xuống trên cánh đồng.” Sứ vụ của chị em Mến Thánh Giá gắn liền với đặc sủng “sống sứ vụ tông đồ thừa sai” của Đấng Sáng lập để loan báo Phúc Âm cho các dân tộc và góp phần xây dựng Giáo hội địa phương ”(x. Ts 31.34). Với ánh mắt của một tâm hồn luôn hướng về những con người bé nhỏ trong mọi thời đạị và những người lương dân chưa nhận biết Chúa, Đức Cha Lambert đã mời gọi người nữ tu Mến Thánh Giá tham dự vào tinh thần trung gian của Đức Kitô và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Người bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống (x. Btt 8.9). Chị em Mến Thánh Giá Hưng Hóa cũng như bao nữ tu khác, vẫn âm thầm gieo vãi, vun trồng và chăm sóc hạt giống Tin Mừng trên quê hương bằng đời sống cầu nguyện và công việc tông đồ nơi cánh đồng truyền giáo bao la.
 Lần về bối cảnh Giáo hội và xã hội những năm đầu hình thành Hội dòng với bao nhiêu gian nan cấm cách và bách hại, các nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hóa vẫn bền bỉ dõi theo bước chân của Đấng Sáng lập, âm thầm sống sứ mạng tông đồ của mình bằng lời cầu nguyện liên lỉ xin ơn hoán cải cho lương dân và những tín hữu sống xa lìa Thiên Chúa, trợ giúp cho hàng giáo sĩ địa phương trong công việc mục vụ. Bình dị trong  bộ tu phục  màu đen với túi cói đựng thuốc viên, các chị len lỏi tới các vùng quê hẻo lánh, chữa bệnh giúp người nghèo theo phương pháp y học cổ truyền, rửa tội trẻ em hấp hối, an ủi người đau ốm, khuyên bảo người tội lỗi ăn năn hối cải, dạy kinh bổn, dạy hát, dâng hoa, hướng dẫn làm giờ thánh, …Những việc tông đồ khiêm tốn dường như không tên tuổi ấy đi vào lòng người nơi các chị sống như những hạt mưa xuân thấm dần vào lòng đất cằn.
Trải qua bao thăng trầm cùng với Giáo hội địa phương, các nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hóa vẫn hăng say trong sứ vụ tông đồ của mình. Mang trong lòng thao thức sống đặc sủng “ tông đồ thừa sai”, các chị thực thi sứ mạng của Hội dòng bằng đời sống chứng tá, dấn thân phục vụ ưu tiên giới nữ, giới trẻ trong các lĩnh vực: văn hóa, xã hội, y tế, luân lý và đức tin. Thiết lập thêm các cộng đoàn và điểm truyền giáo nơi những vùng xa xôi, các bản làng của người dân tộc thiểu số để trồng những hạt giống Tin Mừng mới và chăm những những mần non trên núi rừng Tây Bắc.
Trong lĩnh vực văn hóa: Chị em chăm lo việc giáo dục cho trẻ thơ tại một số cơ sở trường mầm non của Hội dòng. Ngay từ những ngày đầu tiên bước vào nhà dòng, các chị em trẻ đã được mời gọi sống sứ mạng của Hội dòng bằng việc chăm sóc, giáo dục trẻ thơ, tiếp cận với phụ huynh học sinh-những người Công giáo cũng như lương dân. Sự chăm sóc ân cần, ăn mặc giản dị, phong thái nhẹ nhàng, khuôn mặt và nụ cười đôn hậu đã là câu hỏi cho bao người, bao thế hệ phụ huynh và học sinh đến rồi đi. Các chị em như là những nhân chứng không lời cho sự hiện diện của Tin Mừng. Hạt giống Phúc Âm các chị em gieo trong âm thầm có thể không thấy được hoa trái ngay ngày hôm nay, nhưng từng ngày, các nữ tu đã tạo nên một “ nhân cách Tin Mừng” cho các em bé, một cái nhìn tốt đẹp về Thiên Chúa mà các chị yêu mến và hết tình phục vụ qua các em nhỏ đối với các bậc phụ huynh học sinh.
Lĩnh vực xã hội: Với thao thức của Đấng Sáng lập là phục vụ những con người bé nhỏ, thăng tiến nữ giới và giới trẻ, các nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã và đang tích cực tham gia các công tác bác ái xã hội qua việc cộng tác làm việc với Giáo phận trong các ban:  Caritas, Truyền thông, Giáo dục…Các chị luôn tận tụy đồng hành với nữ giới và giới trẻ trong các hội đoàn, tổ chức của giáo xứ, giúp họ thăng tiến trong cộng đồng và đời sống hôn nhân gia đình. Đi cùng với những công tác xã hội khác, các chị cũng lưu tâm đến những trẻ em tật nguyền, bệnh nhân nghèo, mời gọi những nhà hảo tâm cộng tác để giúp phát thuốc và khám bệnh miễn phí, chia sẻ lương thực, đồ dùng cho giáo dân vùng cao. Các chị cộng tác cùng các hội từ thiện trong việc trợ giúp học bổng cho một số sinh viên và  học sinh nghèo thuộc các giáo xứ trong Giáo phận, giúp các em có cơ hội được học hành và vươn lên trong cuộc sống.
Lĩnh vực y tế: Qua bao thời, người giáo dân vẫn biết đến “ những thầy lang mặc áo dòng” mang những viên thuốc tễ  đến cho họ khi trái nắng trở trời. Khi nền y học phát triển và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, bên cạnh việc duy trì phương pháp y học cổ truyền, các chị miệt mài học hỏi để có thể phục vụ bệnh nhân được nhiều hơn. Hội dòng mở ra những phòng khám, bệnh xá để giúp khám chữa bệnh cho người dân nơi các vùng thôn quê như: Nhân Nghĩa, Chiêu Ứng, Hoàng Xá, Hiền Quan, Vân Thê, Yên Bình. Mong muốn của Đức Cha Lambert nơi các nữ tu: “ Săn sóc những phụ nữ, thiếu nữ đau ốm bệnh hoạn cả giáo lẫn lương. Nhờ cơ hội đó, khuyên bảo họ lo phần rỗi và trở lại với Chúa” (x. TsBt 121) đã và đang được thực hiện nơi các chị em trong Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Khoác trên mình chiếc áo màu trắng của người y tá, bác sỹ, các chị vẫn “ hiền như Ma Sơ” mang lòng trắc ẩn của Thầy Giê su khi thấy những người con của Chúa mang bệnh hoạn, tật nguyền. Với tinh thần yêu thương phục vụ, chị em không quản nắng mưa, ngày đêm tận tình chăm sóc sức khỏe cho bà con lương giáo nơi mình sống và chị em trong Hội dòng. Các chị cũng cộng tác với các nhà hảo tâm để khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho những người nghèo ở vùng xa xôi hẻo lánh, cho bà con dân tộc thiểu số.
Lĩnh vực luân lý và đức tin: Do bối cảnh Giáo hội và xã hội ở Miền Bắc, một cách cụ thể là tại giáo phận Hưng Hóa còn mang nhiều tàn dư của chế độ, thiếu vắng linh mục nhiều năm, không thánh đường thờ phường,…Người giáo dân được rửa tội nhưng không được hiểu biết về giáo lý nên sống đạo hờ hững, đức tin mai một, đời sống luân lý đạo đức không được vun trồng. Thao thức với những vấn đề của giáo phận, các chị em Mến Thánh Giá nhận thấy việc tái rao giảng Phúc Âm là điều thực sự cần thiết. Các chị nhiệt tâm cộng tác với hàng giáo sĩ địa phương, các linh mục bản xứ để giúp việc mục vụ giáo xứ như: dạy giáo lý, giúp tĩnh tâm, cử hành phụng vụ Lời Chúa, chia sẻ lời Chúa với các hội đoàn, sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể, mở các khóa cầu nguyện Tin Mừng, giúp ca đoàn…Các chị không quản ngại làm bất cứ việc gì, ngay cả những việc  không được mọi người biết tới, nhưng với lòng thao thức cho mọi người nhận biết Thiên Chúa và danh Ngài được tôn vinh.
Có biết bao vị thừa sai đã đặt chân lên mảnh đất Tây Bắc này, họ đã gieo những hạt giống Tin Mừng, nhưng vì thời cuộc nên họ phải ra đi. Khi hoàn cảnh cho phép các chị mở ra, các nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hóa là những người tiếp bước các nhà truyền giáo để gặt những mùa gặt còn dang dở, để tiếp tục gieo những hạt mần đang chờ được đặt xuống những mảnh đất phì nhiêu, để thắp lên những ngọn lửa khác từ ngọn lửa đang dạo rực cháy trong lòng mình. Trong những năm gần đây, bước chân của người nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã và đang in dấu trên khắp miền thập tỉnh trong Giáo phận. Các chị ra đi tới những vùng sâu, vùng xa nơi mà Tin Mừng chưa bao giờ được biết đến ở các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang... Các chị đã trở nên như những người con của núi rừng Tây Bắc, đeo trên lưng cái gùi lấy ngô, leo lên những dốc núi cao như chạm tới trời, nói tiếng nói của người H Mông, hát những bài thánh ca trong trẻo đỉnh núi khi xuân về trên bản. Tin Mừng của Chúa cứ thấm dần trên mảnh đất nhiều sương gió ấy bởi sự hiện diện thầm lặng mà mạnh mẽ của những nữ tu bé nhỏ.
Có một điểm tựa thật vững trải cho các chị em trẻ đang miệt mài gieo và gặt trên cánh đồng truyền giáo nhiều niềm vui nhưng cũng đầy gian nan thách thức: đó là sự hậu thuẫn, sự khích lệ, lời cầu nguyện liên lỉ của các Dì lớn tuổi, những người đã một đời sống chết cho ơn gọi “ tông đồ thừa sai” trong thời kỳ khó khăn. Các Dì và các em nhà tập đang sống sự vụ truyền giáo trong việc “chuyển cầu nơi nguyện đường”. Họ là những nhà thừa sai bằng lời cầu nguyện, bằng “ tình yêu và hy sinh như thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Lời cầu nguyện trở thành hành động đi trước, đi cùng và  dành cho công việc truyền giáo của Hội dòng. Lời cầu nguyện này còn được nối dài qua đại dương bao la tới những nơi các chị em được gửi đi du học. Lòng thao thức sống sứ vụ luôn thôi thúc chị em dù ở nơi đâu hay làm công việc gì cũng là để cho Tin Mừng được loan báo.
Sống với quan niệm: “ Người tông đồ là cánh tay hữu hình và trung gian của Chúa Kitô”, Đức Cha Lambert đã để lại cho các nữ tu Mến Thánh Giá một gia sản tinh thần là tình yêu trọn vẹn dành cho Đức Kitô và sứ mạng của Người. Tình yêu ấy luôn thôi thúc các chị “ lên đường” sống sứ vụ thừa sai bằng chính đời dâng hiến, đời cầu nguyện và đời phục vụ. Cánh đồng truyền giáo của giáo phận Hưng Hóa đẹp như những cánh đồng bậc thang mùa lúa chín trên triền núi Sapa. Nơi cánh đồng ấy, các nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hóa không ngại mưa nắng hay lao nhọc, đang từng ngày gieo trồng những hạt giống Tin Mừng, làm phì nhiêu những mảnh đất khô cằn, chăm sóc những mầm non mới lớn và thu gặt những mùa lúa trĩu hạt cùng với Giáo hội địa phương.
 

 
Btt
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log