Thứ hai, 16/09/2024
Mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 1943- 2023

Ban Bác Ái Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa Tổ Chức Chương Trình Trao Áo Ấm Đợt 2 Và Trao Quà Tết Cho Học Sinh Vùng Cao

Cập nhật lúc 09:17 05/02/2021
Ban Bác Ái Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa Tổ Chức Chương Trình Trao Áo Ấm Đợt 2 Và Trao Quà Tết Cho Học Sinh Vùng Cao Dịp Tết Tân Sửu 2021

WMTGHH - Dịp tết Tân Sửu đã gần đến, với sự hỗ trợ từ Hội Ass Grain De Riz Grain De Vie (GRGV) bên Pháp và Thầy phó tế Giuse Thiện Phạm thuộc tổng giáo phận Los Angeles, chị Băng Tâm cùng quý ân nhân bên Mỹ
, ban bác ái Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã thực hiện chuyến đi vùng cao từ ngày 27.01 đến 01.02.2021. Chương trình trao áo ấm đợt 2 đã được thực hiện tại các xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn với 117 áo ấm và tại xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái với 543 chiếc áo ấm cho các em học sinh. Đồng thời, ban bác ái Hội dòng cũng đã trao quà tết cho các em học sinh tại Lưu xá Mai Sơn, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La với 27 suất quà; Lưu xá Sông Mã tại điểm Co Hay, xã Chiềng Khoong và điểm Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với 47 suất quà; bản Tạng Sỏn, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với 110 suất quà; Lưu xá Mường La, tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La với 13 suất quà.
Tiếp tục cuộc hành trình, ban bác ái Hội dòng đã đến với các em học sinh và người dân vùng cao đợt 2 tại tỉnh Yên Bái và Sơn La. Ngày 27.01.2021, chương trình được mở đầu tại trường mầm non Nậm Búng, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái với 117 áo ấm và được chia ra thành 2 điểm lẻ: Nậm Chậu và Sài Lương. Ngôi trường thật bé nhỏ nhưng chúng tôi thấy tiếng cười của các em nhỏ thật dễ thương. Chúng tôi ghé thăm từng lớp và trò chuyện làm quen với các bạn nhỏ. Điều đặc biệt chúng tôi thấy được đó là các em nhỏ rất ngoan ngoãn, lễ phép khi có khách đến thăm và rất gần gũi với chúng tôi. Các em ở 02 điểm trường này còn khá nhỏ và dường như cuộc sống còn nhiều khó khăn hơn. Không để lỡ mất thời gian, chúng tôi tranh thủ chơi với các em nhỏ một lúc và chụp một vài tấm hình lưu niệm. Các em nhỏ tỏ ra rất thích thú khi được mặc áo mới và chụp hình với chúng tôi.
 
             Trao áo ấm tại  trường mầm non điểm lẻ Nậm Chậu

     Trao áo ấm tại trường mầm non điểm lẻ Sài Lương

 
Đi dọc theo tuyến đường lên bản, đoàn chúng tôi đã dừng chân đến giáo điểm Nậm Có, thuộc giáo xứ Vĩnh Quang, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Mặc dù, chúng tôi đã quen với những chuyến đi như thế này nhưng vẫn cảm nhận đường đi lên bản Nậm Có thật khó đi, vì đường đất nhỏ và một số chỗ ghồ ghề phải đi bộ vào. Sau khi vào thăm hỏi người dân, chúng tôi đã trao 73 áo ấm cho cả trẻ con và người lớn.

       Trao quà tại giáo điểm Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 
Nhiệt độ ngày càng giảm mạnh hơn và đường đi mỗi lúc một thăm thẳm hun hút men theo những triền núi cao vút, thời tiết càng lạnh hơn kèm theo mưa phùn nhỏ nhưng đoàn chúng tôi vẫn tiếp tục lên đường cố gắng phát kịp áo ấm cho các em học sinh. Khoảng 10h30 phút, chúng tôi đã có mặt tại Trường PTDTBT Tiểu học Tà Ghênh thuộc xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Khi chúng tôi đến, các em đã được quý thầy cô sắp xếp ngồi ngay ngắn để đón đoàn chúng tôi. Tại đây, chúng tôi đã trao 470 áo ấm cho các em học sinh đang học bán trú tại trường. Sự đón tiếp chân thành từ quý thầy cô và các em học sinh làm chúng tôi thấy trân trọng những con người trong ngôi trường này biết bao.

     Trao quà tại Trường PTDTBT Tiểu học Tà Ghênh huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 
Sau khi kết thúc chương trình trao áo ấm cho các em học sinh vùng cao tại tỉnh Yên Bái. Chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình trao quà tết cho các em học sinh nhân dịp tết Tân Sửu 2021. Đúng 12g00 trưa ngày 28.01.2021 chúng tôi đã di chuyển đến Lưu xá Mai Sơn thuộc xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La và trao 27 suất quà (lì xì). Mỗi suất trị giá  270.000 đ. Những bộ váy dân tộc truyền thống của các em khi được mặc lên thật đẹp và làm cho không khí tết ngày một đến nhanh hơn. Để tìm hiểu thêm về cuộc sống của các em, chúng tôi tranh thủ giờ các em đi lao động và có những câu chuyện thú vị trao đổi cùng các em. Qua đó, chúng tôi nhận thấy các em đều có những ước mơ thật bình dị và chân thành theo đúng lứa tuổi của các em.

     Trao quà tại Lưu xá Mai Sơn thuộc xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn
 
Từ Lưu xá Mai Sơn, ngày 29.01.2021 chúng tôi di chuyển 130 km đường dài đến Lưu xá Sông Mã: điểm Co Hay, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Các em ở lưu xá nơi đây còn rất nhỏ, đa số học cấp 1. Sau khi ăn tối xong, chúng tôi đã trao tặng 27 suất quà (lì xì) cho các em, mỗi suất trị giá 270,000 đ. Do các em còn khá nhỏ nên sự dễ thương và ngây thơ của các em khiến chúng tôi nhớ lại tuổi thơ của mình thời xưa, với biết bao kỷ niệm ùa về trong mình. Đặc biệt, chúng tôi ấn tượng với các em nơi đây vì các em rất thuần thục trong những công việc thường ngày như nấu cơm, quét nhà, trồng rau…


     Trao quà Lưu xá Sông Mã: điểm Co Hay, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

 
Sau đó, chúng tôi sang điểm Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La và trao 20 suất quà cho các em đang học tại lưu xá, mỗi suất quà trị giá 270,000đ.


    Trao quà tại điểm Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

 
Ngày 31.01.2021, chúng tôi đến với các em nhỏ và người dân vùng cao tại bản Tạng Sỏn, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Sau quãng đường 50km, chúng tôi phải để xe ô tô bên dưới đường quốc lộ và di chuyển vào trong bản bằng phương tiện xe máy. Vì đường đi khúc khuỷu, lên xuống dốc liên tục, có những đoạn phải đi qua suối và qua những cây cầu rất nhỏ đã xuống cấp trầm trọng. Qua 3km cây số khó khăn mới vào được bản, chúng tôi đã quên đi sự mệt mỏi vì được gặp gỡ các em thiếu nhi, các cụ già và người dân tại Tạng Sỏn. Đa số người dân nơi đây là người dân tộc HMông. Mọi người chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt và hiếu khách. Dù không hiểu được nhiều ngôn ngữ của nhau nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được niềm vui gặp gỡ trong những ngày giáp tết cổ truyền của dân tộc. Cùng gặp gỡ và trò chuyện với các bạn thiếu nhi, chúng tôi đã trao 100 suất quà tết cho các cháu, mỗi suất trị giá hơn 100,000 đ.
 
         Trao quà tại bản Tạng Sỏn, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
 
Từ Lưu xá Sông Mã, chúng tôi đã vượt qua quãng đường khoảng gần 160 km để đến với các em học sinh vùng cao tại Lưu xá Mường La thuộc tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La trong ngày 01.02.2021. Khi chúng tôi đến, các em đang dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, để chuẩn bị về nhà ăn tết ngày hôm sau. Tại đây, chúng tôi đã trao cho các em 13 suất quà tết, mỗi xuất trị giá 270,000 đ. Niềm vui được đón quà tết và sắp được về bản đón tết được hiện rõ trên khuôn mặt từng em.

         Trao quà tại Lưu xá Mường La
 
Như vậy, cuộc hành trình của ban bác ái chúng tôi trong chương trình trao áo ấm và trao quà tết cho các em học sinh vùng cao tại tỉnh Yên Bái và Sơn La đã khép lại. Thay lời cho các em vùng cao đã được nhận quà tết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Hội Ass Grain De Riz Grain De Vie (GRGV) bên Pháp và thầy phó tế Giuse Thiện Phạm thuộc tổng giáo phận Los Angeles, chị Băng Tâm cùng quý ân nhân bên Mỹ đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy ơn Chúa mỗi ngày.
 

Một số hình ảnh khác:
                                                          
   Ban Bác Ái Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log