WMTGHH - Nhờ tấm lòng yêu thương và quảng đại của quý ân nhân Hội ALPHABET DE L’AMOUR, từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 11 năm 2025, Ban Bác Ái Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã gửi trao 1.130 chiếc áo ấm mùa đông đến 1.130 em học sinh người H’Mông, Nùng, Dao, Phù Lá… tại hơn 30 điểm Trường Mầm non và Trường Trung học cơ sở thuộc 5 xã: Dìn Chin, Pha Long, Cao Sơn, Bản Lầu, Mường Khương, cùng nhiều bản làng khác của tỉnh Lào Cai.
Khi tới các điểm trường, với nền nhiệt trên núi chỉ còn
7–9°C, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những em nhỏ co ro trong gió lạnh, đôi má đỏ ửng vì nứt nẻ, bàn tay tê cóng trước cái lạnh thấu xương, cắt da, cắt thịt của vùng cao.
Con đường đến trường với các em chưa bao giờ là dễ dàng. Các em phải băng qua những lối mòn ngoằn ngoèo, dốc đứng, sương mù dày đặc phủ kín lối đi. Nhiều em phải thức dậy từ lúc trời còn mờ sương để kịp giờ học; có nhiều cung đường chỉ có thể đi bộ hàng giờ, phụ huynh phải cõng các em trên lưng, trên vai để đến trường. Thế nhưng các em vẫn đến lớp đều đặn, không nghỉ buổi nào. Nhìn những điều ấy, chúng tôi càng thấm thía rằng:
Mỗi em nhỏ nơi đây chính là một mầm non đang vươn lên bằng tất cả nghị lực của tuổi thơ. Những chiếc áo ấm được trao đi không chỉ là món quà vật chất, mà còn là hơi ấm của tình thương. Khoảnh khắc các em khoác lên mình chiếc áo mới thật đẹp: