Thứ hai, 28/04/2025

Suy Niệm Thứ Năm Tuần Thánh – Thánh Lễ Tiệc Ly (Ga 13, 1-15)

Cập nhật lúc 08:10 08/04/2020

                             Di Chúc Sống Động          

Mang thân kiếp con người chắc hẳn ai cũng biết và có kinh nghiệm rằng sống ở trên đời ai cũng cần định hướng cho mình một con đường để đi và đưa ra những mục tiêu giúp ta đạt tới mục đích. Vậy để đạt được mục đích đó con người phải làm gì? Hơn thế nữa, là người kitô hữu, mỗi người chúng ta cần làm gì để khám phá ra con đường mà Chúa muốn ta đi? Đâu là tấm thẻ căn cước giúp ta đạt đến mục đích tối hậu đó? Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Gioan đã thuật lại những việc Chúa Giêsu đã làm năm xưa. Trong giờ phút linh thiêng khi sắp phải giã từ các môn đệ để bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã trao cho họ những lời tâm huyết cuối cùng. Đó chính là “di chúc sống động” mà Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ và cho con cái của Người. Để hiểu rõ hơn về những lời cao quý trong bản di chúc Chúa Giêsu để lại, mỗi người kitô hữu chúng ta đều được mời gọi hãy chiêm ngắm và bắt chước hành động yêu thương của Chúa Giêsu như Ngài đã nói “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” ( Lc 22,19b). 
Trong sách Sáng Thế nói rằng khi tạo dựng Ađam, Thiên Chúa đã thổi một luồng sinh khí mới vào lỗ mũi và sự sống được hồi sinh. Đồng thời, con người muốn hưởng sự sống bền lâu với Thiên Chúa thì cần phải nuôi dưỡng mối tương quan với Người qua việc tuân giữ và sống giới luật yêu thương mà Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt vời đã thi hành trọn vẹn lời của Cha. Ngài đến để cùng ăn, cùng ở, cùng chung kiếp người với con người để cho con người được làm con Chúa. Như thế, Chúa Giêsu đã chỉ cho con người biết đường đi đến với Chúa Cha sẽ là suối nguồn hạnh phúc. Do đó, di chúc Chúa Giêsu để lại không phải là một di chúc chết như bao con người để lại cho con cháu vì nó sẽ đi vào dĩ vãng. Ngược lại, di chúc Chúa Giêsu để lại sẽ tồn tại mãi cho đến tận thế, và hàng năm đều được Giáo hội tưởng niệm lại vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh. Chúa Giêsu đến trần gian để kiện toàn luật Cựu Ước và làm nổi bật khuôn mặt của Chúa Cha cách rõ nét nhất “Ai thấy Thầy là thấy Cha Thầy” (Ga 14,9). Nghĩa là Chúa Giêsu đã hủy mình ra không vì yêu nhân loại tội lỗi và Ngài vâng lời chết cách trần trụi trên thập giá để trao ban sự sống thần linh cho chúng ta. Sự sống duy nhất chỉ có nơi Thiên Chúa, và khi con người có Thiên Chúa thì tâm hồn được ví như cây trồng bên suối nước mùa hè đến cũng không sợ chết khô, cứ đúng mùa là sinh hoa kết quả (x. Tv 1). Vì thế, việc phục vụ là quy luật của nhân sinh sẽ giúp con người sống tròn đầy niềm vui trao hiến. Tin Mừng thánh Gioan viết: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Chúng ta hãy yêu như Chúa yêu, tha thứ như Chúa đã thứ tha, phục vụ như Chúa phục vụ để “chất Chúa” được lớn mãi trong trái tim mỗi người. Sống thực hành được như vậy thì chúng ta đã được hưởng sự sống đời đời ngay ở trần gian này. Chúa Giêsu đã thi hành thánh ý Cha trong mọi sự, cho nên Ngài biết giờ của mình phải bỏ thế gian mà trở về với Cha và Ngài thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian. Vào bữa tối sau hết, Chúa Giêsu đã làm một việc như một người đầy tớ khiến Phêrô phải sửng sốt không thể đón nhận được: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao và ông tiếp: Thầy mà rửa chân cho con không đời nào con chịu đâu” (Ga 13, 6.8). Quả thật, Chúa Giêsu đã để lại một gia sản quý báu bằng giá máu, Ngài đã chết thay cho nhân loại tội lỗi để dạy chúng ta một bài học cao quý đó là: yêu và tha. Cũng vậy, qua mọi thời Giáo Hội tiếp tục sống Giáo huấn của Thầy Chí Thánh và đã làm sống lại vẻ đẹp thánh thiện của Đức Kitô qua nhiều mẫu gương:  như các Thánh Tử Đạo đã dùng mạng sống mình để bảo vệ đức tin, mẹ Têrêxa Calcutta đã phục vụ những con người nghèo khổ bị xã hội xa tránh. Như vậy, Giáo huấn của Chúa trở nên “là con đường, là sự thật, là sự sống” (Ga 14,6) để bất cứ ai thi hành thì được sống muôn đời và cuối cùng tình yêu sẽ chiến thắng hận thù mà Chúa Giêsu đã nêu gương. Thật vĩ đại thay giá trị Tin Mừng luôn luôn sống và Giáo hội luôn tươi trẻ để nhân loại luôn được sống trong bầu khí ấm áp của tình bác ái vị tha. Bên cạnh đó, cũng thật bi đát, ngày nay con người sống với nhau thật lạnh lùng và ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân được đề cao, đời sống luân thường đạo lý bị suy đồi để thay vào đó là đời sống thực dụng, cái gì cũng ăn liền, không còn biết hy sinh, chịu đựng lẫn nhau. Chính vì thế, con người đang phải sống trong tình trạng đi từ thất vọng này đến thất vọng khác, và đau khổ này chưa qua đau khổ khác đã tới, nên con người rất mệt mỏi, chới với. Vậy để được hạnh phúc, mỗi người được mời gọi biết hồi tâm trở về với Thiên Chúa là cội nguồn hạnh phúc, biết mau mắn thực hành di chúc Chúa Giêsu để lại và mỗi người hãy biết sống cho người khác. Quả thật, chỉ có khiêm tốn, phục vụ, tha thứ cho nhau thì ma quỷ không có đất dựng nhà. Đồng thời, trái tim mỗi kitô hữu cũng luôn biết khao khát ấp ủ “chất Chúa” để Chúa được lớn lên mãi trong suy nghĩ, lời nói và hành động, nhờ đó mà nhân loại có thể “cứ dấu này mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là anh em có lòng yêu thương nhau”.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn mở rộng vòng tay yêu thương, chờ đón chúng con mỗi ngày. Chúng con vẫn luôn ý thức thực thi Lời Chúa truyền dạy qua chính di chúc sống động Chúa để lại sẽ làm cho chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho mỗi kitô hữu chúng con biết sống với nhau và vì nhau.  Sống quảng đại cho đi mà không tính toán, biết yêu thương và phục vụ nhau trong tình yêu Đức Kitô. Nhờ  đó, thế giới bớt chiến tranh, hận thù, và con người bớt vô cảm với nhau. Xin Chúa ban thêm sức mạnh, lòng can đảm để chúng con vượt qua được những yếu đuối của chính mình, dám bước ra khỏi căn nhà ích kỷ của bản thân để đến với tha nhân. Nhờ đó, chúng con có thể thấu hiểu được phần nào nhu cầu của anh chị em sống xung quanh chúng con. Được như vậy, chúng con sẽ làm cho khuôn mặt của Đức Kitô rạng ngời ánh sáng vẻ đẹp thánh thiện của một Giáo hội không vết nhơ, không vết nhăn nheo nhưng tràn đầy sức sống và niềm vui của Chúa Thánh Thần.  Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con luôn ý thức sống dưới sự hiện diện của Chúa, theo gương Chúa và trung thành bước đi trên con đường Chúa đã đi, một con đường mang tên “qua thập giá đến vinh quang”, để dù có làm việc gì, chúng con cũng làm dưới cái nhìn yêu thương của Chúa và làm việc trong sự hiện diện của Chúa. Amen.
CĐ Vĩnh Quang
Thông tin khác:
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2025
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log