Chúa nhật, 05/05/2024

Mẹ Yên Tâm Cấy Nhé

Cập nhật lúc 09:27 24/04/2024
 

Có lẽ những bức hình, video, câu chuyện về các em nhỏ vùng cao không lạ lẫm gì đối với nhiều người. Những đứa trẻ với khuôn mặt nhọ nhem, đi chân đất, trần truồng, hoặc chỉ mặc 1 chiếc quần hoặc 1 chiếc áo. Bên cạnh đó còn có biết bao hoàn cảnh khác thật là đáng thương vô cùng.
Hôm nay, tôi được cùng với người dân đi cấy, có một hình ảnh đã để lại trong tôi cảm xúc đặc biệt, đó là một em nhỏ nằm ngủ trên bờ ruộng để cho mẹ xuống cấy. Hình ảnh đó khiến tôi rất cảm thương và ghi nhớ trong lòng.
Đối với anh em dân tộc H’moob, thời điểm này đang là mùa cấy, những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau đang chờ một mùa lúa mới. Đã lâu rồi tôi không phải đi cấy, hôm nay tôi lại được cùng đi cấy với họ. Tôi hăng hái bước đi thật nhanh, leo lên đến phần ruộng ở lưng chừng núi, phía sau nhà thờ. Tôi thấy có nhiều người đến cấy giúp, cấy hết ruộng này đến ruộng khác. Nhìn những trang phục của họ có nhiều màu sắc, tô điểm cho cảnh sắc đất trời thêm đẹp tươi. Quan sát xung quanh, bỗng có một hình ảnh làm cho tôi ấn tượng vô cùng, đó là hình ảnh người mẹ trẻ địu con lên nương để cấy lúa. Hình ảnh đó làm cho tôi chợt nhớ đến bài thơ “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” của tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Tác giả miêu tả hình ảnh người mẹ dù đi làm gì cũng địu Cu Tai trên lưng, điều đó nói lên tình mẫu tử thật sâu đậm.

Trở lại với người mẹ trước mắt tôi, tôi thầm cầu nguyện cho hai mẹ con được luôn bình an. Khi ánh mặt trời đã lên cao xuyên qua những tán lá, người mẹ trải một mảnh nilon trên bờ ruộng và đặt em bé nằm vào đó, rồi lấy ô đặt che cho bé. Nhìn em bé ngủ ngon làm cho không gian trở nên bình yên. Lúc đó trong tâm trí tôi như muốn thay em bé nói với người mẹ rằng: “Mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm cấy nhé, con sẽ ngủ thật ngoan”.
Thương lắm! những đứa trẻ vùng cao, thiếu thốn mọi thứ. Tuy nhiên, phủ lấp những khó khăn ấy, nơi chúng toát lên vẻ đẹp thuần túy của một thời thơ ấu, sự ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên mà bao em nhỏ nơi thành thị không biết đến.



Tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã thương ban trên mảnh đất vùng cao này. Xin Chúa gìn giữ các em nhỏ luôn bình an trong vẻ đẹp thuần túy ấy. Trên hết, con ước mong các em nhỏ mỗi ngày sẽ được hưởng những điều kiện thiết yếu, để tương lai của các em ngày càng tươi sáng hơn. Và hình ảnh em bé ngủ ở bờ ruộng hay ngủ trên lưng cùng mẹ đi cấy lúa mãi là bức tranh đẹp đượm sắc vùng cao.
                                                                                    


Ottron -
Thông tin khác:
Hương Bưởi (06/03/2024)
Tự Sự (26/02/2024)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log