Thứ ba, 22/10/2024

Con Sâu Xanh

Cập nhật lúc 10:53 30/07/2024

Bạn thân mến!
Người ta thường nói: “Đời không như là mơ”. Vì thế, hãy sống trọn vẹn giây phút hiện tại, trọn vẹn trong phục vụ, trọn vẹn trong yêu thương… Bởi mỗi ngày sống là một món quà quý giá mà Chúa trao ban.
Tôi đã khám phá ra rằng ai cũng muốn được sống trọn vẹn, nghĩa là sống hạnh phúc. Và họ muốn điều này hơn bất kỳ điều gì khác ở trên đời. Nhưng đôi khi quá khứ dường như không cho chúng ta sống yên ổn để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn ở phút giây hiện tại.
Sau một đêm mưa mùa hạ, nước vẫn còn đọng lại trên những khóm Mai Vạn Phúc xanh mướt long lanh như những giọt sương. Tôi tản bộ ra vườn hoa, bỗng tôi nhìn thấy một con sâu xanh đang uể oải bò trên tán lá, cố gặm từng chiếc lá cây. Hình như nó bị thương. Nhìn kỹ mới thấy phần thân sau của nó đã chết và khô lại nhưng vẫn gắn liền với thân trước đang còn sống bằng một đường chỉ mỏng manh. Tôi cúi xuống nhìn nó cách kỹ lưỡng, vì không hiểu tại sao nó bị thương. Em từ đâu bước đến cũng cúi đầu vào nhìn cách tò mò. Ai dè, em nghịch ngợm bắt ngay con sâu lên tay và nói: “Ôi trời, tại sao mày không cắt bỏ phần đã chết đi để có thể sống cho đàng hoàng hơn?”
Quả là một câu hỏi hay cho tôi lúc này. Nó khiến tôi suy nghĩ. Có thể tôi hay bạn, chúng ta đang kéo lê theo mình một điều gì đó đã chết như con sâu kia? Chúng ta có sẵn sàng để cắt bỏ đi phần thân thể đã chết để sống trọn vẹn và đàng hoàng hơn không? Khi nào chúng ta mới gạt bỏ được nỗi đau trong quá khứ để có thể sống trọn vẹn cho hiện tại? Khi nào chúng ta mới vứt bỏ được “chiếc túi tội lỗi” cứ đeo đẳng không cần thiết bên mình để trải nghiệm cuộc sống? Khi nào thì chúng ta mới bỏ qua được những day dứt trong quá khứ để có được sự bình an trong tâm hồn?
Tôi biết rằng không hề dễ dàng làm được điều đó. Chúng ta cần học cách buông bỏ đi phần đã chết để sống trọn vẹn cho hiện tại. Nếu không, chúng ta cũng giống như con sâu kia cứ vật lộn, lê lết với phần thân đã hư hoại, và có lẽ nó cũng mau chóng kết thúc cuộc đời chính vì sự thương tổn đó đeo đẳng.
Chịu cắt tỉa khi nào cũng đau và xót. Chịu buông bỏ khi nào cũng lôi theo cảm xúc tiếc nuối. Nhưng cắt tỉa và buông bỏ lại là điều cần thiết để có thể sống một cách thong dong và hạnh phúc! Chính Chúa Giê-su cũng mời gọi trong dụ ngôn cây nho rằng: “Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn” (Ga 15,2). Hay như Thánh Phao-lô cũng đưa ra cho chúng ta một lời khuyên: “Tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước” (Pl 3,13). Cuộc sống của con người cũng là một hành trình chấp nhận thực tại, chấp nhận cắt tỉa, chấp nhận thử thách và đón nhận đau khổ mỗi ngày. Người tu sĩ thánh hiến cho Thiên Chúa càng đòi hỏi sự từ bỏ mình để sẵn sàng vác thánh giá mỗi ngày theo Chúa hơn. Và sự từ bỏ nào cũng có đau thương và mất mát nhưng với niềm tin và tình yêu ta sẽ dám từ bỏ tất cả những gì ta có, từ bỏ cả những phần đã chết để bước theo Đức Kitô với xác tín “Qua thập giá đến vinh quang”.
Tôi ước mong mỗi chúng ta sẽ can đảm cắt bỏ đi những phần đã “chết” của mình là những tính hư nết xấu, là cái tôi to lớn hay bất cứ điều gì làm ta bận tâm để chỉ dành lấy Đức Ki-tô làm cùng đích và để sống trọn vẹn ngày hôm nay hơn.
 
                                                                          -Hoa Sâm - Học Viện K4
Thông tin khác:
Hoa Hồng Gai (16/05/2024)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log