Thứ ba, 22/10/2024

Tìm Gì Thế? Làm Gì Thế?

Cập nhật lúc 10:10 20/09/2024
 
Cô ơi tìm gì thế; làm gì thế; nhảy cầu à, đời còn dài nhé; câu cá à; tìm người phải không; bỏ cuộc đi hơn 10 ngày rồi...đó là những câu hỏi thắc mắc, tò mò của các bác tài xế, người đi xe máy, xe đạp khi họ chạy qua cầu Vĩnh Thịnh và cầu Văn Lang. Tôi đã trả lời họ: “tôi chờ người thân; tìm người thân; tìm sơ Hằng"... Khi nghe những câu trả lời đó, người dân ngạc nhiên, tiu nghỉu và xúc động. Có người đi đường cũng dừng lại ngó xuống dòng sông xem chuyện gì, mà cứ mỗi đoạn cầu Vĩnh Thịnh và cầu Văn Lang lại thấy các người nữ trẻ ngó xuống.
Tôi nhìn dòng sông Hồng đỏ ngàu đang chảy lững lờ như chạm vào nỗi đau thương mất mát vì đã cướp đi người chị em của mình và các nạn nhân khác. Họ đã ở đó rất lâu mà không hẹn ngày về. Có thể họ đã chiến đấu với cái đói, cái rét, mưa gió, bùn đất... và sự vô tình của thiên tai và tai nạn. Với đôi mắt nhìn chăm chú khi có một vật thể từ xa trôi về, khiến tôi lóe lên niềm hy vọng. Nhưng lại thất vọng ngay vì khi trôi tới gần chỉ là rác rưởi, thùng phi, cây khô, cột, kèo, củi... nhất là rất nhiều cây chuối. Tôi nhìn những cây chuối trôi mà nghĩ ngợi: giá như lúc nước lũ, ai cũng bám được vào cây chuối thì số phận có khác không? Tôi cố gắng nhìn kỹ hơn những chỗ có nước xoáy cuộn tròn nhưng chỉ là vô vọng. Tôi đã đi bộ từ đầu cầu này đến đầu cầu kia để ngó xuống những chỗ cạn mà các thuyền đang đậu. Tôi muốn xuống dưới nước để hỏi thăm những người trên tàu nhưng không có đường xuống nên quay lại, đứng ở vị trí giữa cầu. Dưới trời nắng 13g20 chiều, tôi cố thu mình chạy theo bóng râm của cây đèn trên cầu, nhưng đôi mắt vẫn không quên nhiệm vụ tìm kiếm. Tôi đăm chiêu quan sát dòng sông Hồng để thỏa nỗi sốt ruột và chờ mong. Bởi vết thương tinh thần đang đục khoét tâm hồn gia đình và Hội Dòng vì đến giờ này chưa thấy em Hằng về.
Những ngày chờ trực tìm kiếm trên cầu Vĩnh Thịnh và Văn Lang, các em Học Viện đã đón nhận được nhiều tấm lòng quảng đại mang đồ ăn, nước uống và ghế ngồi, ngoài ra còn có những lời hỏi thăm, động viên, an ủi...của người dân đi đường và xung quanh hai cầu. Xin Chúa chúc lành cho mọi người đã giúp đỡ các chị em bằng nhiều cách khác nhau. Đặc biệt, xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để sớm tìm thấy các nạn nhân và sơ Hằng.

 
Merhhst
Thông tin khác:
Tuổi 25 (23/08/2024)
Con Sâu Xanh (30/07/2024)
Lời Của Chị (25/07/2024)
Tình Bạn (25/05/2024)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log