Thứ năm, 17/10/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A (Ga 11,1-45)

Cập nhật lúc 20:10 24/03/2023

Tin Vào Thầy
 
 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 11, 25).
Lời khẳng định của Chúa Giêsu đã được biểu lộ và làm sáng tỏ trong bài Tin Mừng mà Thánh Gioan thuật lại. Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với Mácta, Maria trong khung cảnh ảm đạm buồn sầu thương nhớ người em Lazaro đã từ giã cõi đời này. Bởi vì, trong cuộc đời mỗi người chúng ta ai cũng mong mình được mạnh khỏe hạnh phúc và sống lâu, thế nhưng theo quy luật của cuộc sống có sinh ắt có tử.
Nhìn ngắm lại trong bối cảnh của bài Tin Mừng mà thánh sử Gioan thuật lại cho chúng ta thấy: “có một người đau nặng tên Lazaro nơi làng Bêtania.” (Ga 11,1). Khi nói đến gia đình Bêtania đó là một gia đình thân và gần gũi với Chúa Giêsu, Ngài hay lui tới mỗi khi đi rao giảng Tin Mừng. Khi Lazaro bị đau nặng Mácta và Maria đã cho người đến báo tin cho Chúa Giêsu đáng lẽ Chúa phải đến sớm hơn để thăm hỏi, động viên Mácta và Maria, chắc hẳn Chúa biết gia đình Mácta và Maria đang rất cần đến sự cộng tác giúp đỡ của Chúa. Thế nhưng tại sao Chúa không đến ngay sau khi nhận tin mà Ngài lại để cho mãi đến bốn ngày sau Ngài mới xuất hiện, và chúng ta thấy điều gì đã xảy ra sau đó?
 Khi đến nơi Ngài cũng thổn thức xúc động trong lòng vì người mình thương mến không còn nữa, nhưng sự chết không phải là hết không chỉ dừng lại ở đó, mà đây là lúc Thiên Chúa muốn biểu lộ quyền năng của Ngài qua Đức Giêsu: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây thì em con sẽ không chết,  nhưng bây giờ con biết. Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng ban cho Thầy” (Ga 11, 21-22), đó là câu nói của Mácta hình như cũng đang trách nhẹ Chúa, vì cô thương em và cô biết Chúa cũng đang rất thương tiếc Lazaro. Đức Giêsu nói:  “Em chị sẽ sống lại.” (Ga 11,23), nhưng Mácta chỉ biết và tin em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Có lẽ chỉ có gia đình chị là gia đình được Chúa Giêsu tuyển chọn và làm điểm dừng chân mỗi khi Ngài đi rao giảng và là mối tương quan thân thiện nhất của Ngài với Lazaro, Maria và Mácta.  Nhưng cho đến giờ Mácta cũng chỉ hiểu và tin khi kẻ chết sống lại thì Lazaro em chị cũng mới sống lại.  Chúa Giêsu thổn thức trong lòng và rồi Ngài đã xác tín niềm tin cho Mácta: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống ai tin vào Thầy thì dù có chết cũng sẽ được sống, chị có tin điều đó không”? Mácta  xác tín niềm tin:  “Thưa Thầy  “có” con tin Thầy là Đức Giêsu Con Thiên Chúa Đấng đã xuống trần gian” (Ga 11,27). Quả thật, phép lạ chỉ xảy ra cho những ai có lòng tin. Chẳng ai có thể biết và hiểu Chúa sẽ làm gì khi Ngài đến ngôi mộ nơi chôn cất thi hài Lazaro đã bốn ngày qua, người chết đã nặng mùi. Theo lẽ tự nhiên thân xác đã dần phân hủy rồi vậy mà Chúa Giêsu ra lệnh hãy lật tảng đá ra một bên ai trong chúng ta đứng đó mà không khỏi ngỡ ngàng, và thầm nghĩ tại sao Ngài lại bảo lật tảng đá ra để làm gì? Người chết đã chẳng nặng mùi rồi sao? Nhưng một lần nữa Chúa nhắc nhở Mácta:  bất cứ ai có lòng tin và xác tín niềm tin vào Thiên Chúa thì điều gì cũng có thể thực hiện được. Chúa gọi Lazaro hãy trỗi dậy người chết liền trỗi dậy đi ra khỏi mồ. Qua đó cho chúng ta thấy sự sống hay sự chết của mỗi chúng ta đều thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta chỉ là những người cộng tác với Ngài để nuôi dưỡng, gìn giữ và bảo vệ sự sống mà Ngài ban cho chúng ta nơi trần gian này.
Vâng! lạy Chúa Giêsu trong cuộc sống nhiều khi niềm tin chúng con còn nửa vời, con tin Chúa nhưng hễ có một biến cố nào xảy đến trong cuộc đời, con lại hoài nghi về niềm tin của mình. Vì  thế, mỗi năm Giáo Hội cho chúng con có những khoảng thời gian mùa chay thánh đó là cơ hội để chúng con hồi tâm về những quá khứ lầm lỗi của mình. Nhìn lại chặng đường mùa chay thánh qua đi đã gần khép lại, hôm nay Giáo Hội cho chúng con chiêm ngắm về cái chết thể lý của một con người để khơi lại niềm tin cho chúng con. Ước mong mỗi chúng con chỉ còn biết tin vào Chúa mà không còn tin vào thế lực tà thần danh vọng bói toán nữa. Lạy Chúa, con tin Ngài là Đức Giêsu Con Thiên Chúa.

 
Cộng Đoàn  Mến Thánh Giá Hiền Quan
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log