Thứ năm, 17/10/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XII Thường Niên A (Mt 10,26-33)

Cập nhật lúc 09:19 23/06/2023

BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG
 
Trong sâu thăm tâm hồn mỗi người ai cũng có những góc tối riêng và dường như không muốn để bất kỳ ai thấy. Bởi cảm giác bống tối là nơi an toàn được bao bọc chở che, nhất là nơi đây không ai có thể vào đó mà duy nhất chỉ có mình tôi. Lời Chúa Giêsu mời gọi trong Tin Mừng hôm nay thì ngược lại, Ngài mời gọi từng người hãy “lên mái nhà rao giảng’’ nghĩa là bước ra khỏi nơi bóng tối đang bao bọc chúng ta để sống trong ánh sáng - là chính Đức Kitô.
Vậy đâu là những “bóng tối” đang ngự trị trong tâm hồn con người?
Trước hết là danh vọng địa vị, tiền tài. Tiền là con dao hai lưỡi, nó có thể đem lại hạnh phúc cho chúng ta khi chúng ta biết cách sử dụng hợp lý nhưng nó cũng là kẻ thù của ta khi ta làm nô lệ cho chúng. Con người ngày hôm nay quá say mê tiền bạc đến nỗi vì nó mà làm lu mờ con mắt, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn cướp bóc, tham lam, hối lộ, giết người… miễn sao thu được nhiều lợi ích cho mình càng tốt. Khi người kitô hữu sẵn sàng vì đồng tiền mà sống trái lời giảng dạy của Thiên Chúa, của Giáo Hội và tiếng lương tâm với lối sống như kiểu ngoài đời là khi họ chưa họa lại dung nhan của Chúa Giêsu nơi môi trường đang sống. Họ sống như mình không phải là người có đạo: không bao giờ tham dự Thánh Lễ, lãnh nhận bí tích Hòa Giải hay sẵn sàng bỏ lễ ngày Chúa Nhật, sống ghen ghét, trả thù lẫn nhau, vi phạm pháp luật…
Thứ đến là bóng tối của những thú vui đam mê xác thịt. Lối sống chỉ biết đến mình, làm mọi việc để thỏa mãn những nhu cầu riêng bất luận dù đúng hay sai. Thế giới chỉ có tôi là nhất, tôi là cái rốn của vũ trụ. Không ít bạn trẻ sa đọa trong những tệ nạn cờ bạc, ma túy, hay sẵn sàng bỏ nhà ra đi khi không được bố mẹ thỏa mãn những nhu cầu riêng của mình. Bóng tối của lối sống thích an nhàn, ngại khó, ngại khổ. Thành công nào mà lại không trải qua thử thách. Ngày có nắng có mưa, đường có gập ghềnh sỏi đá mới tôi luyện con người thành tài; can đảm và mở rộng tương quan với tha nhân. Dường như con người ngày nay ngại khó, ngại khổ, gặp chút khó khăn là thấy nản lòng. Cũng như trong đời sống của người sống ơn gọi thánh hiến, đường bằng phẳng cảm thấy hăng hái, sống dấn thân hết mình cho tha nhân, nhưng khi gặp chút khó khăn, hay trái ý phần nào làm giảm đi lòng nhiệt huyết rao giảng Tin Mừng.
Hành trình bước ra khỏi bóng tối sẽ làm ta sợ hãi, lo lắng và có lúc làm ta cảm thấy cô đơn, lạc lõng, nghiêng ngả. Sống ở trong căn nhà là nơi thấp, gắn bó với  những đồ dùng quen thuộc, thoải mái tiện nghi. Chấp nhận lên mái nhà nghĩa là bỏ lại tất cả nhưng lại có tất cả. Vì được đứng vững trên mái nhà là chính Đức Kitô, một mái nhà kiên cố được xây nên bằng tình yêu tự hiến của chính Ngài, bằng bí tích Thánh Thể - nguồn lương thực thần thiêng. Nơi đó có những cơn gió của Chúa Thánh Thần là nguồn mạch bình an, khiêm tốn, can đảm, hiền lành… sẽ tưới mát tâm hồn sỏi đá, cằn cỗi, khô khan, nguội lạnh của chúng ta. Và chính nơi đây con mắt đức tin của chúng ta được mở rộng không nhìn thế giới và tha nhân bằng con mắt của sự ích kỷ, ghen tuông, hận thù nhưng là bằng tình yêu và lòng quảng đại tha thứ, luôn biết sống vì nhau, với nhau và cho nhau.
Thử thách hay những cám dỗ là đều không tránh khỏi nhưng Chúa Giêsu đã nói “anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác anh em nhưng hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác anh em” (Mt 10, 28). Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta vượt qua tất cả, thế nhưng chúng ta có chấp nhận lột bỏ bóng tối đó để bước đi trong ánh sáng của Chúa không.
Rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu không gì tuyệt vời hơn là bằng chính đời sống chứng tá Tin Mừng của từng người. Muốn rao giảng Lời Chúa trước hết phải biết lắng nghe lời Chúa và thi hành lời ấy một cách cụ thể và thiết thực nhất trong tương quan bổn phận của mình. Bước ra bóng tối để sống trong ánh sáng dẫn đường mọi người tới đích nguồn mạch bình an. Là người làm cha mẹ hãy chu toàn trách nhiệm là bố mẹ với con cái. Là người con hãy sống hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Là người công dân hãy sống đúng với  bổn phận và trách nhiệm với xã hội. Là người kitô hữu hãy là một người sống tốt tử tế với mình, với tha nhân qua việc tuân giữ luật Chúa, luật Giáo Hội và xã hội. Là người sống đời thánh hiến hãy lan tỏa niềm vui tới những người xung quanh.
Lạy Chúa Giêsu! trên thế giới ngày nay bóng tối và ánh sáng vẫn tồn tại song song với nhau, nhiều khi chúng con dễ hướng chiều về bóng tối. Vậy xin Chúa ban cho mỗi người kitô hữu, cách riêng mỗi người tu sĩ biết can đảm để vượt thắng những bóng tối sợ hãi của những gì là bệnh tật, gian nan, thử thách. Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường, xin cho mỗi người chúng con biết chọn “con đường” mang tên Giêsu - con đường của sự sáng hầu cuộc đời chúng con là lời chứng sống động cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Camelo
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log