Thứ ba, 22/10/2024

Suy Niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên B

Cập nhật lúc 18:40 17/08/2024
 TÌNH YÊU GIÊSU
(Ga 6,51-56)
 
“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và Tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56).
Trong bài hát “Chỉ một tình yêu” tác giả Gia Ân có viết: “Tình yêu Giêsu, tình yêu cao quý vô cùng,…một tình yêu cho đi nhưng không, là một tình yêu hiến dâng trọn đời, vì người mình yêu dám quên đời mình, là mối tình, mối tình Chúa yêu con người..” Đúng vậy, chỉ có tình yêu Giêsu mới cho đi nhưng không, cho đi một cách dứt khoát.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, lời giảng dạy của Chúa Giêsu được thể hiện bằng hành động yêu thương, lời nói đi đôi với việc làm. Chúa đã khẳng định rằng “Tôi là Bánh từ trời xuống, Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga6,51) vì tình yêu mà Ngài đã chấp nhận từ bỏ tất cả để trở nên nguồn lương thực cho nhân loại,  Ngài yêu nhân loại đến tận cùng, và Ngài khao khát để hòa mình với con người tội lỗi, Ngài như một vật thế thân để trở nên thần dược cho con người được hạnh phúc. Ngài yêu con người không những chỉ bằng Lời nói nhưng bằng chính hành động của mình. Ngài có một trái tim rung động luôn chạnh lòng thương và một tấm lòng bao dung vô bờ: rao giảng, chữa lành, đón nhận và tha thứ. Gặp Chúa, đa số những ai sống ích kỷ đều trở nên quảng đại; những ai ghen ghét, hận thù đều trở thành yêu thương, tha thứ và những ai đang không định hướng thì tìm lại được mùa xuân của cuộc đời.
Khi nhìn lại bản thân mình trước tình yêu vô bờ bến đó của Chúa và nhìn vào Thánh Thể Ngài, chúng ta cũng hãy nhớ lại hành trình đời dâng hiến của mình. Nhớ lại ngày lãnh nhận tu phục, đó là ngày Chúa đã kéo chúng ta ra khỏi tiện nghi vật chất của thế gian, vỏ bọc an toàn nơi gia đình, mơ ước hoài bão vừa kịp lên kế hoạch, những rung cảm phập phồng nơi con tim và cả những cuộc tình lãng mạn, để đến bên Ngài với đôi bàn tay bị dấu đinh đâm thủng, bàn tay vương bụi và bị lấm lem vì những vô tâm, bạc bẽo của loài người.
Vì tình yêu bao la,  Chúa quá đã chọn gọi chúng ta và cho chúng ta được ơn sống đời thánh hiến. Chúng ta biết mình được gọi không phải vì xứng đáng, tài giỏi, khôn ngoan hay tốt lành mà chỉ vì tình Chúa yêu thương. Thật đúng như linh mục, nhạc sư Kim Long diễn tả: “Dẫu công trạng con chẳng có, dẫu tài năng con đơn hèn nhưng chỉ vì yêu mến mà Ngài đã ưu ái chọn con.”  Chiếc áo dòng màu đen nhắc nhở chúng ta về chọn lựa từ bỏ. Từ bỏ để tự thánh hóa chính mình hầu thánh hóa người khác. Từ bỏ để đóng lại ngõ vắng xôn xao, hầu mở ra một đại lộ đầy ánh sáng. Và từ bỏ để thấy rằng nghịch lý của Thập giá lại là luận lý của Tình yêu. Trong cuộc sống, ta vẫn thường nghe người ta nói: “nếu chọn đúng sẽ hành động đúng, chọn sai sẽ hành động sai. Có những chọn lựa làm cho ta trở nên tốt và cũng có những chọn lựa làm cho cuộc đời ta đi xuống. Chọn sai một nghề, có thể làm lại. Đi sai đường có thể quay đầu để đi lại; nhưng chọn sai một lý tưởng để tiến bước, có khi sẽ phải hối hận cả một đời.
Theo Chúa, chúng ta không sợ mình đã chọn sai, cũng không ngại phải bỏ lại tất cả, nhưng chỉ sợ tình yêu của mình không đủ lớn. Là một con người yếu đuối và đầy giới hạn, lỡ một ngày nào đó tình yêu chúng ta dành cho Chúa trở nên ngột ngạt và cảm thấy chiếc áo dòng đen trở nên gò bó và chật chội vì “chỉ quá nhấn mạnh đến sự khổ chế, thấy đời tu nặng nề mà quên đi đó là một hồng ân” (Ratio 2016, số 110), thì lúc đó chúng ta sẽ như thế nào. Nếu lỡ một ngày tình yêu chúng ta trở nên ích kỷ và cảm thấy chiếc áo dòng trở nên quá rộng khi thu mình an phận, dễ dàng khép kín trong vỏ bọc cầu an để trốn tránh trách nhiệm, làm công việc bổn phận cách hời hợt, chiếu lệ thì lúc đó chúng ta sẽ làm như thế nào. Nếu lỡ một ngày tình yêu chúng ta bỗng trở nên nguội lạnh và con tim bất trung với Chúa, thì cuộc đời chúng ta sẽ đi về đâu…Có hàng ngàn, hàng vạn những lo sợ, những e ngại, những giả thuyết có thể xảy ra… nhưng trong sự tín thác vào tình yêu vô bờ của Chúa, chúng ta hãy kiên vững bước đi. Hãy tin tưởng nơi Chúa vì Chúa chính là nguồn sống, là thần lương nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình dâng hiến. Hãy để tình yêu và Thánh Thể Giêsu nuôi dưỡng và bổ sức cho chúng ta mỗi ngày. Nếu chúng ta bám chặt vào Chúa, chúng ta sẽ chẳng thiếu thốn gì, chúng ta cũng chẳng phải lo sợ chi vì có Chúa bước đi, bảo vệ và nuôi sống chúng ta.
“Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con, Chúa đã trở nên của ăn để nuôi sống chúng con. Chúa đã trở nên bánh và rượu để ở cùng với chúng con mọi ngày. Xin cho chúng con biết ở bên Chúa, biết chạy đến bên Chúa mỗi ngày để lãnh nhận thần lương và sống gắn bó mật thiết mỗi ngày. Nhờ đó, chúng con sẽ được sống và sống dồi dào trong tình yêu Chúa. Amen”
AD
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log