Thứ ba, 22/10/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXI Năm B (Ga 6,54.60-69)

Cập nhật lúc 15:47 23/08/2024
 
LỜI – ĐEM LẠI SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
 
Lời nói là phương tiện quý giá mà con người dùng để giao tiếp, truyền đạt thông điệp với những người xung quanh. Lời của một người nói ra có thể gây những phản ứng và hiệu quả khác nhau nơi người nghe: có người cho là lời đó chướng tai không chịu nổi, có người cho là lời nói nhảm vô ích, nhưng cũng có người cho là lời hay ý đẹp có thể mang lại hy vọng và đem lại sự sống đời đời cho những ai thực hành nó. Điều khác biệt là người nghe có hiểu và nhận ra ý nghĩa của lời người nói hay không.
Hôm nay, trước lời tuyên bố của Chúa Giêsu: “...Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời...” (Ga 6,54a) đã gây nên những phản ứng khác nhau nơi người nghe. Từ đây, một số các môn đệ quyết định không đi theo Chúa Giêsu nữa vì những lời nói của Ngài làm họ chướng tai. Nhưng đối với các tông đồ, đại diện là Phêrô, ông tuyên xưng sự cần thiết của Lời Chúa: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). Quả thật, “Lời Chúa là lời sáng tạo” (x. St 1, 3-26); “sống động và linh nghiệm” (x.Dt 4,12); “Lời là chân lý” (x. Lc1,2-4); “Lời hằng sống”(x.Ga 6,68); “Lời là ánh sáng” (x.Ga 8,12); Chúa Giêsu khẳng định: “Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống” (Ga 6,63). Lời của Chúa Giêsu là thần khí và là sự sống nên người nghe cũng phải ở trong thần khí và sự sống của Ngài mới cảm nếm và đụng chạm được.
Cho nên mỗi người cần đón nhận món quà quý báu mà Chúa Giêsu mang đến cho con người là Lời Ngài. Lời Chúa như kim chỉ nam cho cuộc sống của mỗi chúng ta. Thế nhưng, một thực tại đáng buồn là không những con người không thực hành Lời Chúa mà có nhiều người không muốn đón nhận Lời Chúa hay thậm chí là có những lời nói phản bác. Dù vậy, với tấm lòng người cha muốn con cái tìm được hạnh phúc đích thực, Chúa Giêsu đã cho biết tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống của con người khi Ngài nói: “Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá... Còn ai nghe những lời Thầy nói mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát” (x.Mt 7,24). Thực tế, từ tận đáy lòng mỗi người phải thừa nhận rằng: đứng trước sự phát triển mỗi ngày của xã hội thì Lời Chúa dường như chẳng còn giá trị gì so với bao điều mới mẻ, giật gân và hấp dẫn chung quanh chúng ta, chúng làm cho chúng ta cảm thấy Lời Chúa cũ kĩ không còn hợp với thời đại hôm nay nữa.
Vậy mỗi người phải có những hành động cụ thể nào để chỉnh đốn lại sự hờ hững trong việc thực thi Lời Chúa? Bởi vì, Lời Chúa là lời có quyền năng của Thánh Thần trong đó, cho nên mỗi người phải tin Lời Chúa có sức làm cho những gì không có thành có, những gì đã hư được chữa lành, những gì đã chết được sống lại và nhất là có sức làm cho con người đạt được sự sống đời đời. Để Lời Chúa có thể sinh ích, con người cần biết quý trọng Lời Chúa qua việc chuẩn bị tâm hồn trong sự thinh lặng và cầu nguyện. Không nghe Lời Chúa cho qua lượt nhưng phải dành thời gian để học hỏi và suy niệm, nhất là phải thực hành Lời Chúa.
Nếu mỗi người mang danh kitô hữu với sứ mạng ngôn sứ giới thiệu Chúa cho những người chưa biết Chúa mà bản thân họ chưa thực hành Lời Chúa thì có thể nói rằng điều làm cho con người hôm nay bỏ đạo, bỏ Chúa lại không phải là những lời khó nghe của Ngài, mà là đời sống của các kitô hữu, những người đã không dám sống các Lời Chúa dạy. Nhiều người thấy chướng mắt khi nhìn vào cuộc sống của họ, một hình ảnh phản chứng về Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu! Cuộc sống có bao điều thú vị và hấp dẫn, nó làm cho chúng con dễ dàng quên ngay Lời của Chúa khi vừa nghe thừa tác viên công bố, chúng con đã chẳng biết Chúa nói gì, Chúa muốn gì và chúng con cần phải làm gì... Nên cuộc sống của chúng con mỗi ngày cứ lặng lẽ trôi qua nhanh chóng nhưng thật vô nghĩa và tẻ nhạt. Xin Chúa ban ơn để mỗi chúng con biết gạt bỏ những điều không mang lại giá trị đích thực thay vào đó là lòng khát Lời Chúa, sẵn sàng đón nhận Lời Chúa và dấn thân thi hành những điều Chúa dạy cách vui tươi. Như thế, Lời Chúa trở nên món quà quý báu Chúa tặng ban và cho chúng con được sự sống đời đời. Amen.

 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Vân Thê (Hà Lộc)
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log