Thứ ba, 22/10/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 22 TNB

Cập nhật lúc 12:35 31/08/2024
Tin Mừng Chúa nhật thứ XXII thường niên B hôm nay đề cập đến vấn đề giữ Luật. Trong trình thuật Tin Mừng ấy, thánh Maccô cho chúng ta thấy:  Lề Luật là rất quan trọng với người Do thái và là yếu tố nòng cốt của bất cứ tôn giáo nào. Với người Kitô hữu, Luật đề ra để giúp con người nên tốt đẹp, nên hoàn thiện hơn và “nên thánh” hơn như lời Thánh Phaolo đã nói: “nơi Lề Luật, chúng ta tìm thấy sự hoàn hảo trong tình yêu” (x. Rm 13,10). Vì vậy, khi giữ luật, chúng ta có trở nên tốt đẹp hơn và hoàn thiện hơn hay không, điều đó hoàn toàn tuỳ thuộc vào thái độ giữ luật của chúng ta.
Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa lớn tiếng chỉ trích các kinh sư và người Pharisêu về thái độ giữ luật một cách vụ hình thức. Chúa nói với họ: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người’. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người” (Mc 7, 7; x. Is 29,13). Giữ luật với thái độ như thế, họ đã làm mất ý nghĩa đích thật của Luật, đó là sống Lời Chúa, lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng làm theo ý muốn của Chúa. Họ giữ luật để được người ta khen ngợi và ca tụng về lòng đạo đức của họ, về sự hiểu biết và cách sống chỉn chu, mẫu mực trong việc giữ luật. Họ giữ luật để tìm vinh danh cho mình, chứ không phải giữ luật để được biến đổi từ bên trong mà trở nên tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn như ý Chúa muốn. Trong cuộc sống, có khi nào chúng ta cũng giữ luật chỉ để cho người khác thấy, chỉ để cho người ta khen mình đạo đức thánh thiện, chỉn chu mà quên mất ý nghĩa đích thực của việc giữ luật là được biến đổi từ bên trong tâm hồn và trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Nếu mỗi ngày sống, tôi không thấy mình tốt đẹp hơn thì phải xem lại mình và cách sống của mình có thực sự theo đúng ý Chúa không? Và việc mình giữ luật có đúng với ý nghĩa đích thực của luật không? Mình còn thiếu điều gì mà việc giữ luật chưa làm mình tốt hơn? Hãy xem mình đã giữ luật vì cái gì: vì yêu Chúa, vì muốn nên hoàn thiện hơn hay chỉ vì để cho người ta thấy vẻ chỉn chu, đạo đức bên ngoài của mình? Hãy coi chừng, kẻo chúng ta cũng bị lạc vào lối giữ luật vụ hình thức như những người Chúa chỉ trích hôm nay.
Chúa muốn chúng ta giữ luật vì tình yêu, bởi chính Chúa cũng vì tình yêu mà đặt ra lề luật ấy để giúp chúng ta trở nên hoàn thiện hơn, sống gần gũi, gắn bó với Chúa hơn. Do đó, Lề Luật Thiên Chúa ban không phải là một gánh nặng Chúa chất lên vai chúng ta hay một sự gò bó Chúa ép chúng ta phải tuân theo, mà là một hồng ân quý giá, là “ách êm ái” Chúa trao cho chúng ta bằng cả tình yêu của Ngài. Quả vậy, Chúa ban Lề Luật để hướng dẫn con người chúng ta, đưa chúng ta thoát khỏi tình trạng nô lệ do tội lỗi gây ra; giải thoát chúng ta khỏi sự kiềm toả của sự dữ, của lòng ích kỷ; dẫn chúng ta đi vào tương quan mật thiết với Chúa và gắn kết với anh em mình. Chúa cần ở chúng ta một tấm lòng chân thành, một hành động thiết thực, chứ không phải những lời nói suông như những người Phariseu Chúa lên án hôm nay: “Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta”. Chúa không cần chúng ta giữ luật chỉn chu chỉ vì luật hay nói yêu Chúa trên môi trên miệng, nhưng Chúa muốn chúng ta hãy giữ luật với tình yêu và để luật giúp mình nên tốt đẹp hơn. Hãy dành cho Chúa và cho nhau một tấm lòng chân thành, một tình yêu rộng mở và một thái độ khiêm nhường, biết ơn. Đó mới là cách giữ luật đúng như ý Chúa muốn. Đừng coi trọng bề ngoài mà quên mất cái căn cốt bên trong chính là tình yêu, là sự chân tình dành cho nhau. Đừng để bên ngoài đẹp đẽ mà bên trong lại xuất ra những thứ làm cho mình nên ô uế như: ganh tỵ, tà dâm, tham lam, kiêu ngạo, ngông cuồng… Trước khi rửa tay, hãy nhớ rửa lòng cho thanh sạch.
Ước gì Lời Chúa hôm nay chạm đến tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta có động lực để thay đổi chính mình và có đủ quyết tâm để rửa sạch lòng mình, làm cho mình ngày càng thêm tốt đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài.  Xin Chúa giúp chúng ta biết làm sạch tâm hồn mình và giữ mình thoát khỏi những thứ giả hình, những bợn nhơ tội lỗi, những toan tính thiệt hơn, những tâm tư bất chính và những đam mê thấp hèn. Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết dành cho nhau một tấm lòng chân thành, một cuộc sống yêu thương, bao dung và tha thứ để chúng ta luôn sống đúng như những gì Chúa mong muốn nơi chúng ta.
Cộng đoàn Sơn Lộc
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log