Thứ ba, 22/10/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Năm B

Cập nhật lúc 10:12 05/09/2024

ÉPPHATHA - HÃY MỞ RA (Mc 7,31-37)


Sống trong  một xã hội đang mở cửa với nền kinh tế thị trường, giáo lưu văn hóa, trình độ tri thức, ẩm thực, thời trang… Mục đích là làm cho thế giới loài người ngày càng phát triển và hơn hết việc mở ra để giao lưu, giao thoa như vậy sẽ làm cho con người ngày càng gắn bó với nhau hơn. Hôm nay Chúa Giêsu cũng “mở ra’ cho một người vừa điếc vừa ngọng một nguồn sức sống mới. Vậy đâu là lý do Chúa Giêsu làm phép lạ này? Thánh sử Máccô sẽ đưa đến cho chúng ta một bài học rất riêng của mình.
Trước hết, chắc hẳn ai trong chúng ta khi đọc bài Tin Mừng này đều khen hành động của những người đã đem anh đến cho Đức Giêsu một người vừa điếc vừa ngọng. Mặc dù, Tin Mừng không nói họ là ai người thân hay hàng xóm láng giềng của anh. Nhưng thầm hiểu rằng, họ biết anh đang bị như thế và còn biết rõ nỗi đau khổ, tự ti mặc cảm của anh khi anh sống trong tình trạng như vậy. Nhưng cũng có thể họ biết về một người tên Giêsu nên có ý muốn thử Người chăng. Nhưng ở đây chúng ta không phải đi tìm nguyên nhân tại sao người ta lại đưa anh đến mà chúng ta thấy rằng có một sự cộng tác quá thành công từ phía con người để Thiên Chúa thực hiện điều Ngài muốn. Hành động của những người đem anh đến nói lên một trong hai chiều kích của đức tin Kitô giáo đó là chiều kích cộng đoàn.
Kế đến, chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của anh ngọng và điếc. Anh không hiểu người ta đưa mình đi đâu nhưng với niềm tin anh đã đi theo họ. Anh đã để họ dẫn anh đi theo ý họ muốn. Khi đứng trước mặt Đức Giêsu có lẽ anh chưa biết người là ai? Cũng chưa nghe được những điều người ta đã và đang nói về Ngài. Bởi lẽ, nếu anh biết hẳn anh đã có những hành động nài xin Ngài. Vậy mà khi Ngài kéo riêng anh ra khỏi đám đông anh đã đi theo, Ngài làm gì anh cũng đứng yên cho Ngài làm. Đức Giêsu đặt tay trên anh, bôi bùn đất vào miệng anh, anh cũng chịu. Chắc anh cảm nhận một nguồn sức mạnh nào đó từ nơi con người đang ở trước mặt anh một điều đáng tin cậy. Và cũng vì lòng tin đơn sơ nhưng không thiếu sự chân thành mà anh được khỏi. Một chi tiết đáng kinh ngạc đó là lập tức tai anh mở ra và lưỡi anh như hết bị buộc lại (Mc 7,35). Lúc này, anh nói được và nghe được, chắc hẳn cảm xúc của anh rất khó diễn tả. Anh cảm nhận được một sự giải thoát, thoải mái nhẹ nhàng như là được ra khỏi căn phòng đen tối và bức bí. Từ đây niềm vui của anh được lan tỏa trên khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác của mình. Sức lan tỏa của niềm vui ấy, chẳng mấy chốc đã truyền đến tất cả mọi người đang có mặt ở đó. Đức Giêsu mở miệng, mở tai anh cũng là lúc Ngài mở ra hết cho tất cả những con người đang ở đó. Chúa mở ra cho họ con mắt của đức tin, bàn tay của lòng bác ái, đôi tai của tình yêu, đôi chân của sự dấn thân, trái tim của tình yêu bao dung và chia sẻ. Quả thật, xuyên suốt từ đầu bài Tin Mừng cho đến hết, Chúa đã mở nơi họ một luồng ánh sáng mới của sự gắn kết yêu thương. Chúa muốn cho họ thấy thế mà tin và từ đó họ biết sống cho nhau và vì nhau hơn.
Sống trong một thế giới khoa học kỹ thuật phát triển, các nước có thể mở rộng thị trường để trao đổi, buôn bán và hiệp thương với nhau. Thế nhưng đó cũng là một thế giới đầy biến động và khủng hoảng, không có một điểm tựa vững chắc con người dễ trở nên lung lay, hụt hẫng và rồi đổ vỡ. Trong thế giới đó cũng mang trong mình căn bệnh ngọng điếc thiêng liêng. Họ nghĩ rằng tất cả những gì mình có như tiền tài, danh vọng, chức quyền... là do công sức mình làm nên chứ không phải do thế lực thần thiêng nào ban. Vì thế, nhiều người kitô hữu đã đánh mất niềm tin vào Chúa, họ mở ra với con người và xã hội nhưng họ lại đóng cửa con mắt đức tin nên họ chẳng khác gì ngọng và điếc. Họ không còn nói về Chúa và nghe tiếng Chúa nữa thay vào đó là họ nói về mình, tôn vinh ca ngợi chính mình. Họ quên rằng tất cả những gì họ có là do ân ban của Thiên Chúa nên họ phải có bổn phận đáp trả hồng ân của Ngài.
Là những người môn đệ đã và đang bước đi trên hành trình theo Chúa. Có thể về thể lý chúng con không mắc phải căn bệnh ngọng điếc. Nhưng có lẽ đã bao lần trong cuộc sống chúng con bị ngọng điếc thiêng liêng. Đó là những lúc ngồi bên Chúa mà lòng chúng con hững hờ vô tâm bởi tiếng ồn và lời mời gọi ngọt ngào của thế giới bên ngoài. Hay khi chúng con để cho những lo lắng bận tâm về công việc, cuộc sống... và tâm hồn chúng con không còn chỗ cho Chúa ngự. Hoặc là khi chúng con khóa chặt tâm hồn không dám mở ra để chia sẻ, cảm thông với những đau khổ của anh chị em. Vì thế, thay vì nói về Chúa chúng con lại nói về bản thân để tôn vinh chính mình. Hay khi chúng con nghe Lời Chúa nhưng không thực hành Lời Chúa nhưng chúng con sống theo ý riêng mình.
Lạy Chúa! xã hội càng phát triển đồng nghĩa với việc mỗi chúng con phải phát triển khoa học thiêng liêng của mình. Xin Chúa mở miệng, mở trí, mở lòng, mở tai chúng con để chúng con biết nói lời của Chúa, biết nghe lời của Chúa. Để rồi Lời Chúa trở thành máu thịt nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng con. Từ đó chúng con biết mở rộng tâm hồn để đón nhận Lời Chúa và trao ban Lời Ngài đến với mọi người. Amen.

 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log