Thứ ba, 22/10/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Năm B (Mc 9,38-43.45.47-48)

Cập nhật lúc 08:30 25/09/2024
 

KHIÊM TỐN VÀ TÔN TRỌNG THÁNH THẦN TRONG CÔNG CUỘC LOAN BÁO TIN MỪNG


Câu chuyện kể rằng có một người khách hành hương hỏi vị cao tăng đắc đạo trong chùa rằng: “trước khi đắc đạo, ngài thường làm gì?” vị cao tăng trả lời: “đốn củi, đun nước, nấu cơm”. Người khách hành hương lại hỏi: “vậy sau khi đắc đạo ngài làm gì?” vị cao tăng đáp: “đốn củi, đun nước, nấu cơm”
Người khách hành hương nghe vậy cảm thấy rất khó hiểu nên hỏi tiếp: “cứ làm như vậy sao ngài có thể đắc đạo được?” Vị cao tăng trả lời: “Trước khi đắc đạo, khi tôi đốn củi sẽ nhớ đến đun nước, khi đun nước nhớ đến nấu cơm, khi nấu cơm sẽ nhớ đến đốn củi. Còn sau khi đắc đạo, đốn củi thì cứ đốn củi, đun nước thì cứ đun nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm thôi”
Đôi khi trong cuộc sống bạn và tôi không thành công, không phải do bạn hay tôi làm ít. Có thế chúng ta là những người làm rất nhiều việc, nhưng đồng thời cũng suy nghĩ quá nhiều, lo trước lo sau, sợ cái này sợ cái kia nên chẳng làm được việc gì.
Để thành công trước tiên hãy diệt trừ mọi ghen tị và tham lam như trong câu chuyện của vị cao tăng trên, không ham hố quyền lực, danh vọng, địa vị, phe nhóm, để tâm hồn bình an hạnh phúc thanh thoát con người ta không quan tâm để ý đến công vệc mình đang làm có hoành tráng hay không, mà họ nhìn vào việc họ làm có giá trị niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn. Tính phe nhóm, đảng phái, ghen tị và tham lam làm con người dễ quên đi mục đích và khai trừ những ai không có cùng quan niệm hay không thuộc nhóm của mình. Người kitô hữu phải nhớ điều quan trọng hàng đầu là làm cho Tin Mừng được lan rộng khắp nơi; còn cách thức làm sao để thực hiện điều này là tùy vào ơn riêng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Cần tránh thái độ chỉ có người của mình hay cách của mình mới quan trọng. Đừng ghen tị khi người khác được bằng mình hay hơn mình, vì một người không thể làm hết và cũng không có sức để chịu đựng tất cả; do đó Thiên Chúa cần nhiều thợ nhiệt thành để làm việc trong vườn nho của mình.
  1. Óc bè phái và tính phe nhóm
Bài Tin Mừng hôm nay thánh sử Marco thuật lại việc ông Gioan nói với Chúa Giêsu  rằng ông ngăn cấm một người đã lấy danh Chúa Giêsu trừ quỷ, vì người đó không ở trong nhóm môn đệ của Chúa. Ngài trả lời ông: đừng ngăn cản họ vì ai không chống đối chúng ta là thuộc về chúng ta. Sở dĩ môn đệ Gioan nói những lời này, vì ông muốn đặc quyền trừ quỷ chỉ giới hạn trong thành phần môn đệ của Chúa Giêsu, vì nếu bất cứ ai cũng làm được thì nhóm môn đệ của Chúa Giêsu không còn gì đặc biệt nữa. Chúa Giêsu giải thích để bảo Gioan cần loại trừ tính phe nhóm cục bộ sẽ dẫn đến độc quyền, độc tài. Chúa Giêsu bảo: đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy”. Quả thật ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Có thể thấy nguyên lý Chúa đưa ra là một người không thể mâu thuẫn với chính mình, hoặc có hoặc không chứ không chọn cả hai cùng một lúc. Để một người trừ được quỷ họ phải có một đức tin vững mạnh vào Thiên Chúa, mà phải nhân danh Ngài mà nói thì mới trừ được. Nếu một người không có đức tin và không nhân danh Chúa thì họ không bao giờ trừ được quỷ. Đức tin có được hay mất đi cần phải có thời gian lâu dài chứ không phải một sớm một chiều mà có hay mất được. Vì thế, khi họ trừ được quỷ là họ đã có đức tin vào Thiên Chúa, tại sao ta cần ngăn cấm họ?
Lời Chúa truyền dạy Gioan cũng là truyền dạy mỗi người chúng ta, Chúa muốn các môn đệ của Chúa loan truyền Tin Mừng chứ không chú trọng đến danh nghĩa và quyền lợi của cá nhân hay của nhóm. Ngài ban cho các môn đệ quyền trừ quỷ để khơi dậy niềm tin chứ không đặc quyền để được bảo vệ. Tính phe nhóm nhiều khi làm cho con người không còn trú trọng đến mục đích mà trú trọng đến tiếng tăm quyền lợi và dễ dàng loại trừ người khác. Chúng ta phải biết rộng lượng để chấp nhận tự do của con người khi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu giảng dạy giáo lý của Chúa để thuyết phục con người tin vào Ngài đồng thời kèm theo các phép lạ nhưng nếu họ cứng lòng thì Ngài không bắt họ phải tin vào Ngài. Chúng ta cũng thế, chúng ta cũng chỉ có thể trình bày sự thật rồi để tha nhân quyết định muốn theo hay không. Chúng ta không  thể bắt người khác làm theo ý mình.
Trên con đường tìm kiếm sự thật, có nhiều cách để dẫn con người đến sự thật và khơi dậy niềm tin của con người vào Thiên Chúa, chứ không phải chỉ có một cách. Hãy để Thiên Chúa làm việc nơi tha nhân và để cho họ có thời gian để nhận ra sự thật. Cần tránh thái độ quyết đoán là; chỉ có cách của chúng ta mới làm cho con người nhận ra chân lý hay mới được cứu độ. Vì có nhiều con đường nhiều cách thể khác nhau để dẫn con người tìm kiếm và đến với Thiên Chúa.
  1. Bác ái và gương sáng
Bác ái và gương sáng là hai cách thế hiệu quả để rao giảng Tin Mừng, trên đường loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu nói “ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơnvà như thế ai không làm cho tha nhân là cũng không làm cho chính Chúa. Người môn đệ có một cách thức làm việc cho Chúa nhưng nếu không nhân danh Chúa không làm cho vinh danh Chúa thì chắc hẳn sẽ không được phần thưởng Nước Trời. Nếu đã không làm được điều tốt cho tha nhân người môn đệ còn ngăn cản tha nhân đến với Chúa bằng gương xấu qua lời nói qua việc làm chắc chắn họ phải sống xa Thiên Chúa. Tội lỗi đến với con người khởi đi từ những điều rất nhỏ mọn như những tính hư nết xấu, tính ghen ghét, đố kỵ, tính độc quyền, độc tài, và chia rẽ bè phái ngay trong chính nội bộ của cộng đoàn đức tin. Chính từ những điều nhỏ mọn đó mà nó có thể giết chết và hủy hoại sự sống của con người cả đời này lẫn đời sau.

Lạy Chúa Giêsu! xin hãy dạy chúng con biết loại trừ tính ghen tị cục bộ phe nhóm. Xin cho chúng con có một tâm hồn quảng đại biết dấn thân phụng sự Chúa như Chúa đáng được phụng sự, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu không sợ thương tích, biết làm việc không cần nghỉ ngơi, biết cho đi mà không mong chờ vì phần thưởng của chúng con là được chính Chúa. Amen.
 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Hiền Quan
 

 
NHÂN ĐỨC CỦA NGƯỜI TÔNG ĐỒ
 
Nhân đức là phẩm chất hàng đầu để làm người, từ các bậc hiền nhân quân tử, anh hùng nghĩa sĩ cho đến dân thường ai ai cũng cần phải có nhân đức. Cũng vậy, trong “Ngũ thường” (nhân, nghĩa lý, trí tín) chữ nhân được đặt lên hàng đầu. Người nhân đức biết phân biệt phải trái, đúng sai, và luôn có lòng vị tha, bao dung, kiên nhẫn và hiền hòa…Cũng vậy nhìn vào bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy được điểm Chúa muốn nhấn mạnh đó là nhân đức của người tông đồ. Thật vậy, người tông đồ đi theo Chúa phải là người có nhân đức là người làm gương sáng trong đời sống, để không chỉ qua lời nói nhưng bằng chính cuộc sống, mọi người nhận ra Chúa nơi họ và họ có thể đem Chúa đến với mọi người.
“Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh nghĩa Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”. Một hành động ngăn cản dường như thật đúng vì ông Gioan cho rằng chỉ có những người đi theo Chúa, những người thuộc nhóm của ông mới được phép lấy danh nghĩa của Thầy Giêsu để rao giảng và trừ quỷ. Tuy nhiên, nhìn sâu xa hơn chúng ta thấy ở đây là một sự ích kỷ, nhỏ nhen, độc quyền không cho ai xâm phạm hay chen lấn vào phạm vi của mình, không muốn chia sẻ quyền lợi của mình với người khác. Chính vì thế, trước lời nói của ông Gioan Chúa Giêsu lại tỏ ra không đồng ý và chỉ cho thấy điều ông đang làm là sai “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy”. Thật vậy, là môn đệ của Chúa cần mang nơi mình sự  hiền hòa, bao dung, để không phân biệt và dễ dàng đón nhận người khác, dù họ không thuộc nhóm, gia đình, giáo xứ, cộng đoàn, dân tộc, hay màu da của mình, vì chúng ta là con cùng một Cha và Thiên Chúa không dành riêng cho một ai. Đồng thời nói lên trách nhiệm, sứ mạng loan báo Tin Mừng không phải là của riêng ai, nhưng là của tất cả mọi người.
Trong thực tế, chúng ta có đang là người ích kỷ, nhỏ nhen khi không muốn người khác tham gia vào hội đoàn của mình, không muốn cộng tác với các hội đoàn khác làm công việc nhà Chúa, và luôn cho rằng chỉ chúng tôi mới có thể làm.
Đoạn Tin Mừng tiếp theo cho thấy, để trở nên tông đồ của Chúa cần có lòng bác ái và dám hy sinh, từ bỏ cho dù đó là điều quý giá và gắn bó với chính cuộc sống của mình. Tay, chân, mắt…là những bộ phận thực sự quan trọng đối với đời sống con người, khi giúp con người có được một thể xác hoàn hảo, đẹp và hoạt động mọi việc một cách dễ dàng. Vậy tại sao trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa lại nói bỏ đi một cách dễ dàng như thế? Có lẽ là Đấng tạo hóa, Thiên Chúa đã phải mất rất nhiều thời gian công sức và đặc biệt là tình yêu để tạo dựng nên con người, thì Ngài sẽ chẳng bao giờ muốn chúng ta phá hủy chúng. Thế nhưng, tất cả những thứ đó sẽ chẳng là gì khi linh hồn của chúng ta gặp nguy hiểm bởi chính chúng “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt nó đi….”. Chúa muốn nhấn mạnh giá trị về đời sống thiêng liêng hơn vật chất, giá trị của linh hồn hơn thể xác, vì khi thể xác sa ngã thì đồng thời linh hồn cũng bị đánh mất. Ví dụ: Ánh mắt có thể nhìn một một người mà ước muốn chuyện xấu xa thì đã làm cho cả con người trở nên tội lỗi. Tai tò mò nghe những chuyện của người khác, rồi miệng bàn tán chuyện không đúng sự thật” tất cả đều dẫn đến hậu quả là cả thân xác và linh hồn phải chịu tội. Vậy, để không nên cớ vấp phạm cho bản thân và cả những người xung quanh, chúng ta có dám từ bỏ những gì quý giá nhất nơi bản thân không? Có dám từ bỏ một công việc bất chính, một lối sống sai lạc, một ý kiến bảo thủ, một cái nhìn thành kiến,… để không làm hại đến người khác và chính chúng ta?
Tuy nhiên, không phải ngay từ lúc sinh ra con người đã có những nhân đức nơi mình, nhưng nhờ sự dạy dỗ bảo ban của những người thầy, những người đầy nhân đức và với sự kiên trì rèn luyện mỗi ngày thì chúng ta mới có được những nhân đức tốt đẹp. Cũng thế, xưa Chúa đã chọn gọi các tông đồ từ những người kém cỏi, thiếu hiểu biết để ở với Ngài được Ngài huấn luyện trở nên những con người với những phẩm chất tốt đẹp, rao giảng Tin Mừng không chỉ bằng những lời giảng thuyết, nhưng nhờ chính đời sống hy sinh, bác ái, yêu thương của các tông đồ đã học được nơi Chúa.
Lạy Chúa! xin cho mỗi chúng con là những con người yếu đuối bất toàn, cũng biết chạy đến với Chúa để được Ngài huấn luyện trở nên những tông đồ nhiệt thành, biết sống một cuộc đời hy sinh, bác ái, yêu thương…để qua đời sống của chúng con, mọi người có thể nhận ra Chúa. Lạy Chúa, xin nhận lấy trái tim ích kỷ của chúng con để biến đổi và ban cho chúng con một trái tim hiền hòa, bao dung để cùng cộng tác với mọi người trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Nỗ Lực
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log