Thứ ba, 22/10/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Năm B (Mc 10,17-27)

Cập nhật lúc 16:36 10/10/2024


 
KHÁT VỌNG SỰ SỐNG ĐÍCH THẬT
 
Là con người, dù bất cứ ai sống trong một tôn giáo nào, hay chúng ta là những người Kitô hữu, đều có những khát vọng như: khát vọng về một gia đình hạnh phúc, khát vọng về tiền của, tình cảm, sự nghiệp, danh vọng, quyền lực... Tất cả những khát vọng đó đều tốt, nhưng chưa đủ. Cho nên con người còn phải khát vọng về một thế giới siêu nhiên đó là gia nghiệp đích thật nơi Thiên Chúa. Hình ảnh anh thanh niên trong bài Tin Mừng Chúa Nhật 28 năm B cho thấy: Anh ta thụ hưởng một gia tài trần thế không thiếu gì, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu. Vì thế, anh còn khao khát để có được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Tuy nhiên khát vọng đó có đạt được như anh muốn không? Và cách thể hiện khát vọng đó nơi anh như thế nào?
Trước hết, chúng ta thấy anh thanh niên này là một người rất tài giỏi và thành đạt mọi thứ trong cuộc sống, từ nghề nghiệp, chức quyền, tài sản… nhưng anh ta vẫn cảm thẩy thiếu, nên anh còn khát vọng sở hữu một gia nghiệp đích thật trên trời. Lòng khao khát đó được thể hiện bằng cử chỉ anh quỳ gối xuống thưa với Đức Giêsu: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp” (Mc 10,17). Câu hỏi của anh thanh niên này cũng là câu hỏi của người Kitô hữu chúng ta cần phải hỏi Chúa mỗi ngày. Có thể nói, việc khao khát làm điều tốt là một điều đáng để khen ngợi và khích lệ. Hơn nữa, khao khát sự sống đời đời lại càng khích lệ và lại càng đáng khen ngợi hơn. Ở đây chúng ta thấy, lời cầu xin của anh diễn tả một niềm tin vào Thiên Chúa. Đối với anh cuộc đời này không phải là duy nhất mà còn cuộc sống đời đời mai sau nữa. Còn đối với chúng ta thì sao? Có khi nào chúng ta khao khát sự sống vĩnh cửu hay không? Hay chúng ta chỉ mải mê với những sự dữ, lo lắng tìm kiếm của cải, danh vọng, quyền lực…ở đời này mà quên đi niềm khao khát tích luỹ kho tàng vĩnh cửu là chính Thiên Chúa. Điều này chúng ta cần phải suy nghĩ về chính cuộc đời của chúng ta hiện tại. Tôi có thực sự đang hướng về một thế giới vĩnh cửu bằng chính niềm tin của mình vào Thiên Chúa không, hay tôi đang sống xa rời tình yêu của Ngài?
Tiếp đến, Chúa Giêsu đã chỉ cho anh ta những việc anh phải thi hành: “Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ là chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ” (Mc 10,19). Đối với anh tất cả những điều luật này anh đã thi hành rất tốt, bởi vì anh thẩy mình không phạm đến những tội đó. Trái lại, anh luôn tôn trọng và bảo vệ sự sống; kiềm chế bản thân để trung tín trong tình yêu; sống thật thà công bằng ngay thẳng, không gian lận, là người sống thảo hiếu trong gia đình. Chính vì thế mà anh không ngần ngại trả lời với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy. những điều này, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ”. (Mc10,20). Nhìn vào những điều tốt đẹp nơi anh đã làm, chúng ta cẫn suy nghĩ xem cuộc đời chúng ta đã thực hiện được những giới luật của Chúa như anh thanh niên này chưa? Có khi nào chúng ta phạm tội giết người như: việc phá thai, dùng những phương pháp khoa học để ngăn ngừa sự sống. Có thể có những người không phạm đến tội giết người, nhưng một cách nào đó chúng ta cũng có thể hạ bệ phẩm giá của người này hay người kia bằng cách nói xấu người đó, hay chúng ta ghen ghét một ai đó và không còn chỗ đứng trong lòng chúng ta. Điều kiện thứ hai. “Chớ ngoại tình”. Vậy chúng ta có thực sự trung tín trong tình yêu với Chúa qua việc chúng ta chung thuỷ với người bạn đời của mình chưa?
Giữa một thế giới ngày nay, chúng ta đang chứng kiến biết bao gia đình trẻ đang bị đổ vỡ, các thanh thiếu niên thì sống thử trước hôn nhân, chúng ta nghĩ sao? Đối với những người sống đời dâng hiến, tôi có thực sự trung tín trong tình yêu với Chúa bằng những lời cam kết không? Hay một cách nào đó trong tư tưởng, ước muốn, hoặc những phương tiện truyền thông nó làm cho tôi bất trung với Chúa. Điều kiện thứ ba. “Không được trộm cắp”, chúng ta có sống công bằng chưa? Có khi nào chúng ta lấy của chung làm thành của riêng cho mình không? Điều kiện thứ tư: “Không được làm chứng gian”, chúng ta có mắc nợ ai đó mà không muốn trả lại cho họ. Chúng ta có tôn trọng sự thật hay chưa?  Điều kiện thứ năm: “Thảo hiếu cha mẹ”, chúng ta có yêu mến cha mẹ đủ hay chưa, hay vẫn vô tâm vô tình, thậm chí vô lễ và bất hiếu. Có thể nói, năm điều kiện chính này Chúa Giêsu đưa ra, không chỉ cho anh thanh niên mà thôi, nhưng còn cho con người ở mọi thời đại phải tuân giữ.
 Hơn nữa, để có được “sự sống đời đời làm gia nghiệp”, Chúa Giêsu còn đòi hỏi nơi anh thanh niên một cách triệt để hơn đó là: “Hãy đi bán tất cả những gì anh có, cho người nghèo, rồi hãy theo tôi”. (Mc 10,21-22). Chúa Giêsu muốn anh bước thêm một bước nữa để anh có thể toàn tâm toàn trí cho sứ vụ Chúa muốn nơi anh. Thế nhưng, điều anh muốn lại khác với điều Chúa muốn. Điều anh muốn khát vọng sự sống đời đời là một thứ sở hữu thêm. Còn điều Chúa muốn là phải từ bỏ tất cả và chỉ khi dám từ bỏ tất cả thì tâm hồn mới được thảnh thơi để theo Chúa. Có nghĩa là Chúa muốn người môn đệ phải biến cái có thành cái không có gì. Sở dĩ những gì anh thanh niên này có, cũng như con người chúng ta có ở trần gian này đều do ân ban của Thiên Chúa. Cho nên, Chúa muốn anh ta phải biết quảng đại cho đi. Tuy nhiên, con người của anh ta chỉ biết lo tích luỹ cho mình, mà không muốn quảng đại trao ban. Chính vì anh ta quyến luyến với gia tài trần thế, khiến anh ta buồn rầu bỏ đi vì anh chưa dám chấp nhận buông bỏ những thứ mà anh có ở đời này để đi theo Chúa. Có thể nói bao nhiêu điều tốt đẹp anh ta làm đều đáng khen ngợi. Tuy nhiên, còn một khát vọng về sự sống đời đời làm gia nghiêp, thì anh lại bỏ lỡ, anh ta không thể có được, dẫu biết rằng anh ta vẫn khao khát sự sống đời đời.
Còn đối với chúng ta có dám buông bỏ tất cả để đi theo Chúa không? Chúng ta có dám tín thác đời mình vào Thiên Chúa không? Vì cuộc sống của chúng ta vẫn thích sự bảo đảm an toàn trước mắt, nhất là chúng ta đang sống trong một thế giới hưởng thụ, khiến con người ta ngày đêm bận rộn lo tích luỹ của cải, tình cảm, quyền lực… khiến chúng ta không còn thời giờ đến với Chúa qua thánh lễ ngày Chúa nhật, không còn nhớ tới Chúa qua những lời kinh nguyện sáng tối, cũng không còn giờ để thăm hỏi dành cho những người thân và người nghèo. Cho nên lời mời gọi từ bỏ để theo Chúa đối với chúng ta ngày hôm nay cũng không dễ dàng chút nào. Nhưng đây lại là con đường Chúa muốn dành cho những ai dám quảng đại bước vào cuộc phiêu lưu huyền nhiệm với Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ có được những ngạc nhiên hạnh phúc không những ở đời này mà cả Nước Trời mai sau.
Lạy Chúa! qua hình ảnh người thanh niên mà Chúa cho chúng con suy niệm trong bài Tin Mừng hôm nay, chắc hẳn mỗi chúng con sẽ cảm nhận chỉ có Chúa mới đem lại sự sống đích thật cho chúng con, vì chính Chúa đã nói: “Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Xin Chúa cho chúng con biết luôn ý thức rằng việc khao khát làm giàu đời này là một điều tốt, nhưng đừng bao giờ quên đi bổn phận khát khao làm giàu gia tài vĩnh cửu trên trời. Vì tất cả những gì chúng con có ở đời này đều do ân ban của Thiên Chúa.  Cho nên chúng con hãy mau mắn đáp trả lời mời gọi của Chúa, dám quảng đại trao ban những gì mình có như: của cải, ý riêng, thời giờ… sẵn sàng hy sinh dấn thân phục vụ Chúa với những khả năng Chúa ban. Amen.  


 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Dư Ba
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log