MẺ CÁ LẠ LÙNG
Lc 5, 1-11
Trình thuật Tin Mừng Luca hôm nay kể rằng: Simon Phêrô và các bạn chài đã làm việc vất vả suốt đêm trên biển mà không bắt được con cá nào. Là những ngư phủ lành nghề, các ông có nhiều kinh nghiệm, biết chỗ nào có cá, chỗ nào sâu, chỗ nào nông... Nhưng sau cả một đêm mệt nhoài, phải thức trắng để quăng chài, nhưng vẫn không có một con cá nào vướng vào lưới. Chắc có lẽ các ông thất vọng lắm. Đúng lúc đó, Đức Giêsu tìm đến với các ông. Ngài hiểu được sự vất vả và thất vọng của các môn đệ. Vì thế, Chúa đã ra tay cho các ông một mẻ cá lớn, một mẻ cá lạ lùng, không thể giải thích được.
Thánh Luca viết rõ: Chúa truyền lệnh cho ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Chắc hẳn đó là một điều hết sức vô lý với các môn đệ vì các ông là những ngư phủ lành nghề mà cả đêm còn chả bắt được con cá nào. Thế mà bây giờ, Chúa Giêsu là một người thợ mộc lại bảo các ông quăng chài. Dù Simon và các bạn đã rất mệt, muốn nghỉ ngơi, nhưng vẫn làm theo lời Chúa bảo. Ông nói: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không bắt được con cá nào. Nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới” ( Lc 5, 5). Chính quyết định "vâng lời Thầy" của Simon đã mang đến cho các môn đệ một mẻ cá lớn, một mẻ cá rất lạ lùng. Các môn đệ ngạc nhiên không dám tin đó là sự thật. Có lẽ họ tưởng như mình đang ở trong một giấc mơ tuyệt vời. Nhưng đó lại là sự thật khiến họ kinh ngạc đến sung sướng khi thấy một mẻ cá nhiều đến thế, khiến lưới của họ hầu như muốn rách. Chính qua mẻ cá lạ lùng này, ông Simon nhận ra quyền năng vô song của Thiên Chúa đang thực hiện nơi Chúa Giêsu nên ông tin tưởng tuyệt đối vào Người. Mẻ cá diệu kỳ ấy đã giúp ông nhận ra quyền năng cao vời của Thiên Chúa và sự bất lực, yếu đuối của con người. Vì thế, ông vội đến gần Chúa Giêsu và nói: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi” (Lc 5, 8). Ông Phêrô tự cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá tầm thường và bất xứng với Chúa Giêsu. Trước sự khiêm nhường ấy của Phêrô, Chúa Giêsu trấn an ông và trao cho ông một sứ mạng: “Từ nay, anh sẽ là người thu phục người ta” (Lc 5, 10). Điều đó cho thấy Chúa thích dùng những người khiêm nhường, nhận biết bản thân mình tội lỗi và bất xứng với Chúa. Chỉ những người khiêm nhường như vậy mới trở thành công cụ hữu hiệu nhất để thực thi kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Giêsu trấn an Phêrô cũng chính là trấn an và khích lệ các môn đệ khác để họ vào tình yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa, giúp họ đủ can đảm mà tiếp nhận và thi hành sứ mạng Chúa trao phó. Chính nhờ lời trấn an này của Chúa Giêsu mà Phêrô và các bạn của ông đã bỏ tất cả mọi sự mà đi theo Ngài ( Lc 5, 11 ) và sẵn sàng đón nhận sứ mạng Chúa trao.
Trong cuộc đời con người cũng vậy. Nếu mỗi người đều "vâng lời Thầy" mà làm những điều Chúa bảo, cho dù đó là một điều có thể vô lý đối với kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình, nhưng cứ "vâng lời Thầy" mà can đảm làm thì chắc chắn Chúa sẽ cho chúng ta thu lượm được những mẻ cá lạ lùng. Cách đặc biệt là trong ơn gọi và sứ mạng của người nữ tu. Chúng ta cứ tin tưởng, phó thác và sẵn sàng "vâng lời Thầy" trong mọi quyết định, mọi việc làm cho dù mình không thích, không muốn hay đã quá mệt mỏi, nhưng vì "vâng lời Thầy" mà can đảm làm thì chắc chắn Chúa sẽ chúc lành và cho chúng ta những kết quả lạ lùng mà chính chúng ta cũng không thể ngờ tới.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn nhận biết chính mình, biết mình tội lỗi và yếu đuối để chúng con biết học cách sống khiêm nhường và sẵn sàng từ bỏ mọi sự đi theo Chúa. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng "vâng lời Thầy" mà làm mọi thứ trong tín thác và tin yêu để chúng con được trở thành những môn đệ chân chính và những chứng nhân trung kiên cho tình yêu Chúa giữa dòng đời hôm nay. Amen.