Thứ ba, 01/04/2025

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay Năm C

Cập nhật lúc 15:56 22/03/2025

WMTGHH - Lời Chúa trong Chủ Nhật III Mùa Chay hôm nay, xuyên suốt cả ba bài đọc, chúng ta nhận thấy, Thiên Chúa, Ngài là một người Cha giàu lòng nhân từ, yêu thương và hay tha thứ, chậm bất bình và rất mực khoan nhân. Còn mỗi người trong chúng ta hôm nay thì sao?
Trước hết, qua cuộc gặp gỡ của ông Môsê trong bụi gai bốc cháy cho thấy bước tiến triển của mạc khải. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Thiên Chúa tự giới thiệu Danh của Ngài là “Đấng Tự Hữu”, chính ông cũng chưa hiểu danh xưng đó có ý nghĩa  như thế nào. Ông chỉ dễ dàng nhận ra Chúa khi Ngài liên hệ đến các tổ phụ của mình, những người được Chúa tuyển chọn và thánh hiến, làm dân riêng của Ngài. Ngài luôn đồng hành, dẫn dắt dân Ngài đã tuyển chọn, và giải phóng con người. Điều  được chứng minh trong suốt bề dày của lịch sửu cứu độ. Nhất là nơi Đức Giêsu Kitô, Người là vị thủ lãnh, giải phóng loài người khỏi tội lỗi, ban cho họ được tự do và hưởng ơn cứu độ.
Thánh Phaolo cũng khuyên dạy chúng ta trong bài đọc II gửi tín hữu Côrinto, hãy thận trọng, lấy bài học của dân Do Thái trong hành trình sa mạc để làm gương, để khỏi gục ngã trước cám dỗ của kiêu ngạo và dục vọng. Kể cả những ai nghĩ mình đang đứng vững cũng phải coi chừng, vì rất có thể họ bị vấp ngã bất chợt.
Đặc biệt trong bài Tin Mừng cho thấy, Chúa Giêsu cũng giải thoát con người khỏi những thành kiến vốn quy tội và lên án người khác, Ngài cho thấy quan niệm hẹp hòi của những người đương thời đối với những sự kiện xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, đều đến từ những điềm báo mời gọi ăn năn sám hối và sửa đổi con người của mình để sống tốt lành hơn trong tương quan với Chúa và với tha nhân như Lời Chúa mong muốn: “Ta bảo các ngươi, nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy” (Lc 13,5). Lời mời gọi hối cải mang tính cấp bách và cũng là một điều kiện cần thiết để chúng ta tránh những tai họa.
Là một nữ tu Mến Thánh Giá, mỗi người chúng ta cũng được chính Thiên Chúa mời gọi, tuyển chọn, và thánh hiến để trở nên bạn trăm năm của Ngài qua Giao ước tình yêu. Nhưng mỗi người chúng ta đã sống ra sao trong tương quan với Chúa và với chị em mình?
Mùa Chay vừa giúp chúng ta khiêm tốn nhận ra lỗi lầm của mình, đồng thời nhắc bảo chúng ta là người nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta hãy có cái nhìn bao dung, tha thứ, đón nhận chị em mình bằng trái tim nhân từ của Chúa. Vì là con người nên mỗi người chúng ta đều là tội nhân, đang cần được ơn tha thứ của Chúa; Ngài luôn bao dung, tha thứ hết mọi lỗi lầm cho chúng ta, chịu chết vì yêu thương chúng ta. Vậy còn chúng ta hôm nay thì sao? Chúng ta luôn muốn được Thiên Chúa và mọi người yêu thương, đón nhận trong khi chính bản thân mình, khi không được như ý muốn, không hợp với mình, thay vì yêu thương, tôi lại tìm cách loại trừ, không đón nhận, nâng đỡ nhau trong cuộc sống, làm tổn thương người chị em mình. Trong khi Thiên Chúa luôn bao dung và yêu thương hết mọi người không trừ một ai, còn chúng ta lại khắt khe và hẹp hòi trong cách đối xử với nhau thiếu sự tin tưởng nhau, thậm chí còn ganh ghét, đố kỵ, nghi ngờ nhau. Vì thế nên đời sống dâng hiến của của chúng ta, thiếu đi sự bình an và thánh thiện, bởi đó vẫn tồn tại những thập giá và đau khổ, làm cho chúng ta chán trường, thậm chí muốn bỏ cả ơn gọi của mình.
Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con có lòng thương xót như Chúa Cha, nhờ có tâm hồn biết ăn năn sám hối, quan trọng biết mình cũng là tội nhân nên cần ơn tha thứ của Chúa và của tha nhân. Xin cho chúng con có được tấm lòng, cái nhìn bao dung nhân hậu của Chúa với những anh chị em sống chung quanh chúng con để trong Mùa Chay thánh và nhất là trong năm thánh này, chúng con được biến đổi thực sự, để trở nên những nữ tu Mến Thánh Giá luôn sống vui tươi, bình an và thánh thiện như Chúa muốn nơi chúng con. Có như vậy chúng con mới làm chứng và đem Chúa đến cho những người chúng con gặp gỡ trong chính môi trường chúng con được sai đến. Amen.

 
Điểm Mục Vụ Bản Lầu
Thông tin khác:
Thập Giá - Niềm Vinh Dự Đời Con
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log