Thứ ba, 09/12/2025

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A (Mt 24,37-44)

Cập nhật lúc 08:30 28/11/2025

Bài Ðọc I (Is 2,1-5)
Đức Chúa quy tụ muôn dân cho hưởng hoà bình vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
1 Đây là điều mà ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.
2Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúa
đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao,
vươn mình trên hết mọi ngọn đồi.
Dân dân lũ lượt đưa nhau tới,
3nước nước dập dìu kéo nhau đi.
Rằng: “Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa,
lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp,
để Người dạy ta biết lối của Người,
và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ.
Vì từ Xi-on, thánh luật ban xuống,
từ Giê-ru-sa-lem, lời Đức Chúa phán truyền.
4Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia
và phân xử cho muôn dân tộc.
Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày,
rèn giáo mác nên liềm nên hái.
Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau,
và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.
5Hãy đến đây, nhà Gia-cóp hỡi,
ta cùng đi, nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường !”


Bài đọc 2 (Rm 13, 11-14)

Ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.
11 Thưa anh em, anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào. Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. 12 Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. 13 Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. 14 Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng.


Tin Mừng (Mt 24,37-44)

Anh em hãy canh thức để được sẵn sàng.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
37 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 38 Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. 39 Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 40 Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại ; 41 hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.
42 “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. 43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”
 

=====================

NGÀY QUANG LÂM

WMTGHH - Nói đến ngày tận thế, hay còn gọi là ngày Quang Lâm, chúng ta nghĩ ngay đến ngày Chúa trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết; ngày Đức Giêsu tỏ lộ trọn vẹn vinh quang toàn thắng của Người. Đó cũng là ngày hạnh phúc dành cho những ai trung thành và được cứu chuộc, để họ vui hưởng trọn vẹn Nước Thiên Chúa.
Tuy nhiên, chính Đức Giêsu khẳng định rằng không ai biết được ngày giờ ấy, ngoại trừ Chúa Cha. Ngày Chúa đến sẽ hoàn toàn bất ngờ, và vì vậy, con người cần có tâm thế sẵn sàng và tỉnh thức. Thời Cựu Ước, người ta vẫn ăn uống, vui chơi, cưới vợ gả chồng… cho đến khi ông Nôê bước vào tàu và nạn hồng thủy bất ngờ ập đến (x. Mt 24,39). Thời Tân Ước, Chúa Giêsu ví ngày Người quang lâm như kẻ trộm đến bất ngờ, khiến chủ nhà không thể biết trước được giờ hắn tới (x. Mt 24,43). Vì thế, thái độ cốt yếu của mỗi chúng ta là luôn tỉnh thức và chuẩn bị để sẵn sàng đón Chúa trong mọi khoảnh khắc.
Chúng ta đón chờ ngày Chúa đến không phải bằng sự lo âu, nhưng bằng việc chu toàn những bổn phận thường ngày: làm tốt từng công việc như thể đó là lần cuối cùng trước khi ra trước mặt Chúa. Khi tham dự Phụng vụ, hãy tham dự với tâm hồn linh hoạt và sốt sắng. Khi thực thi bác ái, hãy làm hết khả năng với trái tim yêu thương, như thể đang phục vụ chính Chúa. Như vậy, chúng ta đang âm thầm gửi vào kho tàng trên trời những của cải thiêng liêng, đó chính là “tấm vé thông hành” vào Nước Trời.
Khi ý thức rằng mỗi ngày sống là một bước tiến gần hơn về quê trời, chúng ta sẽ thấy rõ tầm quan trọng của việc vun trồng đời sống đức tin, gia tăng lòng mến và kiên trì trong niềm cậy trông. Dẫu có những thánh giá và thử thách, người tín hữu vẫn bước đi với niềm hy vọng gặp Chúa, Đấng là cùng đích của hành trình đời mình.
Quả thật, Lời Chúa của Chúa Nhật I Mùa Vọng mời gọi chúng ta luôn sống trong tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng, để bất cứ giờ nào Chúa đến, chúng ta cũng hân hoan đi theo Người, vào dự bàn tiệc Thiên Quốc.
Lạy Chúa, xin gia tăng trong chúng con lòng tin, cậy, mến, để chúng con chu toàn bổn phận của người Kitô hữu, đặc biệt là những ai sống đời thánh hiến. Xin cho chúng con biết đặt Chúa làm trung tâm của đời mình trong từng giây phút, để chúng con sống đẹp lòng Chúa và yêu thương mọi người. Nhờ đó, chúng con xứng đáng được chiêm ngắm Thánh Nhan Chúa trong ngày Chúa Quang Lâm. Amen.
Cộng đoàn Hà Thạch

*********************************
 
TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG ĐÓN CHỜ CHÚA ĐẾN

Tỉnh thức và sẵn sàng là hai đặc tính nổi bật của Mùa Vọng, đồng thời cũng là lời mời gọi tha thiết mà Chúa Giêsu không chỉ dành cho các môn đệ năm xưa, nhưng còn gửi đến mỗi người chúng ta hôm nay. Bước vào Năm Phụng Vụ mới – khởi đầu với Mùa Vọng, Mẹ Giáo Hội lại ân cần nhắc nhở con cái mình sống trọn vẹn tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng ấy. Sống tỉnh thức và sẵn sàng là cách thức mỗi người chuẩn bị tâm hồn mình xứng đáng để đón chờ Chúa đến.
Ngày Chúa đến thật bất ngờ và không ai biết được ngày ấy là ngày nào hay xảy ra theo cách nào. Để đánh thức tâm hồn các môn đệ, Chúa Giêsu đã kể lại câu chuyện thời ông Nôê. Khi ấy, người ta vẫn sinh hoạt như thường lệ: ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, vui hưởng cuộc sống mà chẳng hề quan tâm đến lời cảnh báo của ông Nôê. Họ cứ mải mê với những công việc thường nhật cho đến khi cơn hồng thủy bất ngờ ập đến, cuốn trôi tất cả; chỉ còn gia đình ông Nôê được cứu thoát. Chúa Giêsu còn kể thêm câu chuyện về hai người đàn ông đang làm việc ngoài đồng: một người được đem đi, một người bị bỏ lại; và hai người đàn bà đang xay bột: một người được đem đi, một người bị bỏ lại (x. Mt 24,37-44). Khi kết hợp hai câu chuyện ấy, chúng ta nhận ra nguyên nhân của sự khác biệt trong mỗi số phận con người: ông Nôê được cứu thoát vì ông lắng nghe và thực thi Lời Chúa; còn những người khác bị bỏ lại vì họ chỉ mải mê đời sống vật chất, để cho những bận tâm trần thế chiếm trọn tâm hồn, không còn chỗ cho Thiên Chúa và Lời của Người.
Từ những hình ảnh cụ thể trên, chúng ta biết rằng tỉnh thức không chỉ có nghĩa là không ngủ hay thụ động ngồi yên chờ đợi, nhưng hơn hết là một thái độ sống tích cực và chủ động. Đó là thái độ không để mình quá bận tâm với những lo lắng trần tục, hưởng thụ hay vô cảm của đời sống thường ngày, nhưng biết dừng lại để nhận ra tiếng Chúa và thực hiện ý Ngài mỗi ngày ngang qua việc suy niệm Lời Chúa, qua tha nhân và qua chính lương tâm của mình. Hơn nữa, tỉnh thức không chỉ bằng sự cảnh giác, mà còn bằng một tâm hồn luôn hướng về Chúa trong mọi hoàn cảnh; biết nhận ra sự hiện diện của Ngài nơi anh chị em, nơi tạo vật và cả trong những công việc nhỏ bé hằng ngày, để sống đúng và sống vui như lòng Chúa ước mong.
Thế nhưng, chỉ tỉnh thức thôi vẫn chưa đủ, vì Chúa Giêsu còn mời gọi chúng ta phải biết sẵn sàng. Sẵn sàng là gì? Đó là thái độ của người biết sống trọn vẹn giây phút hiện tại cách ý thức và có trách nhiệm. Họ biết rõ những gì đang diễn ra nơi mình và với mình. Cụ thể: đánh răng thì biết rằng mình đang đánh răng; quét nhà thì biết rằng mình đang quét nhà; học thì biết rằng mình đang học… và làm tất cả mọi sự ấy trong niềm tin và với tình yêu. Họ biến mỗi giây phút của cuộc sống hằng ngày thành một cơ hội để gặp gỡ Chúa bằng việc trung thành chu toàn bổn phận, cầu nguyện không ngừng và luôn luôn sẵn sàng để khi Chúa đến viếng thăm, họ không còn sợ hãi nhưng vui mừng ra đón Chúa trong bình an và hy vọng.
Lạy Chúa, việc Chúa cho chúng con biết ngày Chúa đến thật bất ngờ, như kẻ trộm đến vào lúc không ngờ (x. Mt 24,43), như ông chủ trở về vào giờ người đầy tớ không biết trước (x. Mt 24,50), hay như chàng rể đến giữa đêm khuya (x. Mt 25,6); điều đó không phải để chúng con sợ hãi hay trốn tránh, nhưng là tiếng chuông cảnh tỉnh mỗi người chúng con giữa một thế giới đầy những tiếng mời gọi của đam mê, dục vọng, danh, lợi, thú; giữa những cuộc tìm kiếm đầy hư ảo. Sống giữa một thế giới đảo điên và quyến rũ ấy, xin Chúa giúp mỗi người chúng con trong Mùa Vọng này, biết nỗ lực không ngừng sống lời Chúa dạy là tỉnh thức và sẵn sàng như ông Nôê (x. Mt 24,37-39), như người đầy tớ đợi chủ về (x. Mt 24,50), hay như năm cô trinh nữ khôn ngoan (x. Mt 25,4). Xin cho chúng con biết tỉnh thức bằng việc siêng năng đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, để nhận ra Chúa trong từng khoảnh khắc cuộc đời, nơi những người chúng con gặp gỡ và trong mỗi việc chúng con làm. Đồng thời, cho chúng con biết sẵn sàng trong yêu thương, trung tín trong bổn phận và kiên vững trong đức tin, để khi Chúa đến, chúng con có thể hân hoan và vui mừng ra đón Chúa trong bình an và hy vọng. Amen.
Học viên Lớp Thần học K6

*******************

NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY ĐẾ SỐNG
 
“Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ làm gì?”. Thường sẽ chẳng mấy ai tự đặt cho mình câu hỏi ấy, bởi người ta luôn nghĩ rằng mình vẫn còn ngày mai. Thế nhưng, cuộc đời vô thường, không ai có thể chắc chắn được ngày mai. Vậy nên, Chúa Giêsu dạy ta phải luôn sống trong sự tỉnh thức và sẵn sàng “vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến”.
Mùa Vọng không chỉ là mùa chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất, nhưng Mùa Vọng còn hướng lòng ta chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Người đến lần thứ hai. Vì thế, ngay từ khởi đầu Mùa Vọng, Giáo Hội đã cho ta suy niệm Lời Chúa về sự tỉnh thức và sẵn sàng cho ngày Chúa đến, bởi không ai biết được ngày nào Chúa sẽ đến. Chính Chúa Giêsu mời gọi ta sống trong thái độ này. Người nhắc lại sự việc thời ông Nôê: thiên hạ vẫn làm việc, vẫn ăn uống vui chơi như thể ngày mai họ vẫn còn, nhưng ngày mai đã không còn với họ. Hồng thủy đến đã cuốn trôi tất cả: cả những dự tính cho tương lai, cả cuộc sống của họ, cả những gì còn dang dở, cả những hy vọng và những sự tiếc nuối của họ. Chúa không báo trước ngày Người đến. Chúa đến khi người ta vẫn đang làm công việc thường ngày, làm ruộng, xay bột… Chúa đến đem người ta đi mà không có sự báo trước. Với những ai đã luôn sống tỉnh thức và sẵn sàng thì họ sẽ chẳng nuối tiếc gì và ra đi trong sự bình an của Chúa. Nhưng với những ai chưa sẵn sàng thì họ sẽ còn để lại bao điều dở dang và tiếc nuối, không cam lòng.
Nhưng sống tỉnh thức và sẵn sàng là như thế nào? Thưa, chỉ đơn giản là sống trọn vẹn từng giây phút để không có gì phải hối tiếc khi ra đi; là sống yêu thương, sẻ chia; là tận hưởng trọn vẹn niềm vui của hiện tại. Giống như Thánh Đaminh Savio: khi được hỏi “Nếu con biết con chỉ còn sống đến 1 giờ nữa, con sẽ làm gì?”, Thánh nhân đã trả lời rằng: “Con đang làm gì thì con sẽ tiếp tục làm việc ấy. Con sẽ tiếp tục ăn, chơi, học, cầu nguyện…” Đó không chỉ là sự vô tư của một đứa trẻ, nhưng là một tâm hồn luôn tỉnh thức và sẵn sàng; Chúa có đến giờ nào, đến khi con đang làm gì thì con vẫn sẵn sàng theo Chúa mà không chút ngỡ ngàng, không chút hối tiếc. Trong bài hát “Nếu chỉ còn một ngày để sống” tưởng chừng như lặp đi lặp lại mục đích ấy, nhưng sau mỗi lần được lặp lại là một điều tôi muốn làm. Tất cả những việc ấy thật đẹp, thật ý nghĩa, nhưng lại ẩn chứa một sự tiếc nuối vô cùng của tôi: tiếc nuối khi mình đã sống không đủ yêu thương, tiếc nuối khi chưa đủ quan tâm tha nhân, khi chưa chấp nhận được vẻ đẹp của cuộc đời, khi chưa được tha thứ và chưa biết tha thứ. Vậy ta hãy sống tỉnh thức và sẵn sàng trong tình yêu thương, sẻ chia và tha thứ… để khi Chúa đến, ta sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa trong bình an và thanh thản mà không chút tiếc nuối.
Trong một xã hội đang chạy theo công nghệ và hưởng thụ, con người như bị cuốn sâu vào giấc mộng của tiền tài, danh vọng, lạc thú… Họ cứ chạy tìm, thu góp cho mình thật nhiều những giá trị chóng qua ở đời này. Họ quên mất sự vô thường của cuộc đời. Họ luôn nghĩ về ngày mai – một điều không chắc chắn sẽ đến với họ. Biết bao người đã ra đi khi chưa sẵn sàng: họ vẫn đang chìm trong những giấc mộng của trần gian. Họ quên mất giá trị của hiện tại, quên mất đâu là mục đích của cuộc đời. Và họ sống như thể họ sẽ không bao giờ chết. Thế nhưng, khi cận kề cái chết, họ mới nhận ra mình chưa sẵn sàng ra đi khi còn đó bao dự định dang dở, khi họ còn chưa đủ yêu thương, khi họ còn chưa được tha thứ và nói lời thứ tha, và còn bao giá trị của cuộc đời mà họ chưa kịp chấp nhận. Và họ ra đi mang theo đầy tiếc nuối.
Lời mời gọi sống tỉnh thức và sẵn sàng không chỉ được vang lên trong Mùa Vọng mà thôi, nhưng cần vang vọng trong lòng mỗi người và trong từng giây phút của cuộc đời. Ta hãy sống một cuộc đời thật ý nghĩa, dù cuộc sống có đầy dẫy những đau khổ, thử thách hay thuận buồm xuôi gió, vì Chúa sẽ đến vào lúc ta không ngờ.
Ngày Chúa đến là ngày hết sức vui mừng cho những người sống tốt lành, khiêm nhường, yêu thương người khác. Ngày đó là ngày những người tốt lành hằng mong chờ, vì đó là ngày sự thiện thắng sự ác, là ngày Thiên Chúa toàn thắng ma quỷ cùng những thế lực xấu xa, là ngày ơn cứu độ được thể hiện tràn đầy và viên mãn. Vì thế, chúng ta cần sống trong sạch, tốt lành, không có gì đáng chê trách trước mặt Chúa, nhất là về lòng yêu thương và cách cư xử đối với mọi người.
Lạy Chúa, giữa biết bao dấu chỉ đang báo hiệu ngày Quang Lâm của Con Chúa, lòng con cảm nhận rằng giờ phút ấy có thể đang đến rất gần. Xin cho con biết chuẩn bị mỗi ngày bằng một trái tim đơn sơ, khiêm tốn và sẵn sàng; để bất cứ lúc nào Chúa đến, Chúa cũng tìm thấy nơi con niềm vui và sự hài lòng: trong cách con sống, trong tình yêu thương con trao gửi cho những người xung quanh. Xin giữ con luôn tỉnh thức trong cầu nguyện, như chính Chúa Giêsu đã dạy, để con không bao giờ xa rời ánh sáng và tình yêu của Ngài. Amen.

 
Tập sinh MTGHH
Thông tin khác:
Video Thánh lễ Tuyên Khấn Trọn Đời và Mừng Ngân Khánh Khấn Dòng
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log