Thứ hai, 07/04/2025

Suy niệm Tin Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa (Lc 2, 16-21)

Cập nhật lúc 20:02 31/12/2019

Thinh Lặng Và Phó Thác Như Mẹ
(Lc 2, 16-21)
 
Một vị mục sư tâm sự với một linh mục Công giáo rằng: “Khi chúng tôi vào trong nhà thờ của chúng tôi, chúng tôi thấy hình như hơi lạnh lẽo và thiếu vắng điều chi đó”. Vị linh mục ôn tồn trả lời: Đúng đó. Bên nhà thờ Công giáo, chúng tôi có Nhà Tạm, có Chúa Giêsu hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể và có sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria, là Mẹ của Giáo Hội và Mẹ của các tín hữu. Chúng tôi cảm thấy rất ấm cúng với sự yêu thương quây quần”.
Đức Trinh Nữ Maria đã đóng vai trò rất quan trọng trong chương trình Cứu Độ. Mẹ được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Con Thiên Chúa và Mẹ đã sống trọn lời Xin vâng.
Mẹ hẳn là người điềm đạm và trầm tính, bởi vì Mẹ luôn “ghi nhớ mọi kỷ niệm và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19). Mẹ im lặng để cầu nguyện và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa.
Từ ngày thưa tiếng “Xin vâng”, Mẹ Maria đã sống một đời sống nội tâm trọn hảo, một đời sống mà ở đó Thiên Chúa luôn có một chỗ đứng quan trọng trong cuộc đời của Mẹ. Khi đáp lại lời của sứ thần, chắc hẳn Mẹ Maria không thể thấu hiểu hết và hiểu ngay Mầu nhiệm lớn lao mà Mẹ đang cưu mang trong dạ. Đến ngày sinh hạ Chúa Giêsu, có lẽ trước đó Mẹ cũng không ngờ là con Thiên Chúa lại được sinh ra trong cảnh khó nghèo đến như vậy. Thế nhưng Mẹ vẫn hân hoan và vui mừng. Điều đó được diễn tả qua sự chiêm ngắm Chúa Hài Đồng đang nằm trong máng cỏ.
Mẹ Maria đã thinh lặng trong suốt cuộc đời của Mẹ: Khi các mục đồng kể lại những điều huy hoàng mà họ nghe thấy ở Belem, Mẹ Maria chỉ ghi nhớ và suy niệm trong lòng; tại tiệc cưới ở Cana, Mẹ đã nhẹ nhàng báo cho Chúa Giêsu biết bữa tiệc đã hết rượu rồi; trong  cuộc đời công khai của Chúa, Mẹ đã âm thầm theo bước chân con mình; và bên Thánh giá, Mẹ đã thinh lặng đứng dưới chân Thập giá khi chứng kiến những giờ phút cuối cùng của Con mình.
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà ở đó chúng ta luôn chạy đua với thời gian, chạy đua với công việc đến nỗi nhiều người đã quên đi việc cầu nguyện mỗi ngày. Chúng ta đến với Chúa, đi tham dự thánh lễ cũng tính từng phút, tìm chỗ nào có lễ thật nhanh để đi rồi về. Chúng ta thường đến với Chúa vì sợ tội nhiều hơn là đến với Chúa bằng tình yêu. Nhiều người hôm nay than rằng: Tại sao con cầu nguyện mà Chúa chẳng nhận lời? Con đã cố gắng làm những điều thiện, nhưng chẳng thấy Chúa đoái trông? Thế nhưng, họ lại không biết rằng, những ơn lành Chúa đã ban cho họ rất nhiều nhưng họ không nhận ra. Bởi vì họ không biết “suy đi nghĩ lại trong lòng”, không biết đọc ra những sứ điệp của Chúa thông qua các dấu chỉ hằng ngày, mà chỉ đòi cho được những ơn huệ một cách tỏ tường theo ý muốn của họ.
Nhìn lại cuộc đời của Mẹ Maria, chúng ta thấy Mẹ luôn thinh lặng và phó thác trước những khó khăn, thử thách, đau khổ. Thay vì trách móc và đặt những câu hỏi tại sao, thì Mẹ chọn cách thinh lặng và phó thác hoàn toàn trong sự quan phòng của Chúa. Khi nghe ông già Simeon nói tiên tri: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu trái tim Bà”, Mẹ Maria cũng chẳng hiểu rõ ý nghĩa lời tiên tri, nhưng Mẹ vẫn phó thác vào Chúa. Nhìn thấy Con yêu quý  của mình bị bắt oan, bị hành hạ tàn nhẫn và bị đóng đinh trên cây thập giá, Mẹ Maria thầm lặng theo sát bên con, tâm hồn tan nát, đau khổ đè nặng cả xác lẫn hồn Mẹ, nhưng Mẹ vẫn sống bằng Đức Tin. Mẹ thinh lặng và phó thác bên Thánh giá Chúa Giêsu trên đồi Golgotha.
Để đi vào mầu nhiệm cách sâu xa, chúng ta cần ơn soi sáng của Chúa, nhưng cũng cần thái độ chiêm niệm, nghiền ngẫm trong  thinh lặng. Chính từ sự thinh lặng mà chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa nhiều hơn. Thinh lặng để thấy rõ cõi lòng của mình, nhận ra thân phận yếu đuối của con người để từ đó chúng ta thấy mình cần đến ơn Chúa nhiều hơn.
Lạy Chúa, cuộc đời chúng con có biết bao điều xảy ra ngoài dự định của chúng con, và đôi khi còn vượt lên trên trí hiểu của chúng con nữa. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa cho chúng con biết thinh lặng để tìm ra ý Chúa trong từng biến cố của cuộc đời. Amen.

 
Cộng đoàn Camelo
Thông tin khác:
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2025
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log