Thứ hai, 07/04/2025

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc 1,57-66.80)

Cập nhật lúc 17:00 22/06/2022

 
HUYỀN NHIỆM ƠN GỌI
 
WMTGHH - Ơn gọi là một huyền nhiệm. Sinh ra và sống trên đời mỗi người ai cũng có ơn gọi và sứ vụ riêng trong bậc sống của mình. Mỗi người chúng ta đều được sáng tạo trong yêu thương với ơn gọi làm người, được trở nên giống hình ảnh Thiên Chúa, ơn gọi làm Kitô hữu và đặc biệt hơn là ơn gọi dành cho những ai sống đời thánh hiến. Hôm nay, Giáo Hội mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả, ông đã được Thiên Chúa chọn gọi và trao sứ vụ. Ơn gọi của ông thật lạ lùng và huyền nhiệm! Sứ mạng nơi ông được triển nở trong tư cách là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế.
Gioan ra đời là niềm hạnh phúc cho cha mẹ, người thân và láng giềng. Trong hoàn cảnh son sẻ, ông bà Dacaria không vui sao được vì đã được Chúa đoái thương nhìn đến. Bà con, láng giềng ai cũng đặt niềm hy vọng vào con trẻ: “Đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào đây? Và quả thật có bàn tay Thiên Chúa phù hộ em”. Tên “Gioan” nghĩa là được Chúa thương. Gioan sinh ra là hoa trái tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Ngài, với vợ chồng Dacaria trong hoàn cảnh hiếm muộn và đang chịu tai tiếng vì không có con. Sinh ra trong một gia đình thuộc dòng họ Tư tế, có đủ điều kiện để tiến thân, thế nhưng, Gioan lại nghe theo tiếng gọi đi làm ngôn sứ, vào hoang địa sống khắc khổ, đơn sơ và nghèo hèn. Thánh nhân là mẫu gương khiêm nhường, thánh thiện cho mọi người noi theo. Mỗi người chúng ta cũng được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và sự quan phòng của Thiên Chúa, mỗi cuộc đời là một huyền nhiệm trong tình thương không biên giới của Đấng Tạo Hóa. Gioan đã chào đời do quyền năng và thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Cũng vậy, chúng ta được sinh ra không ngoài dự định đời đời của Ngài. Dù chúng ta tàn tật, khiếm khuyết, yếu kém… nhưng chúng ta được tạo dựng cách độc đáo, không ai giống ai cả thể xác và tâm hồn, cả tính tình lẫn năng khiếu, chúng ta luôn là “số một” trước mặt Chúa, cuộc sống của ta luôn nằm trong chương trình tốt đẹp của Ngài. Điều quan trọng là chúng ta hãy biết đón nhận những giới hạn của bản thân và cộng tác với ơn Chúa để nên dụng cụ làm vinh Danh Chúa. Mỗi người chúng ta đều mang tên Gioan, vì chúng ta đều là tác phẩm của tình thương Chúa. Chúng ta phải không ngừng khám phá con người Gioan trong tâm hồn mình. Không cảm nghiệm được tình yêu Chúa, không biết mình là Gioan thì hành trình theo Chúa sẽ trở nên nặng nề, lê thê, nhàm chán và trống rỗng và làm sao chúng ta có thể cảm nhận được Tin Mừng cứu độ đụng chạm đến đến chiều sâu của tâm hồn.
Ngoài ơn gọi được làm người, chúng ta còn được ban cho quyền làm con khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Thiên Chúa còn trao cho mỗi người một sứ mạng, dù là hèn mọn, bất tài, hay chống đối Chúa: Abraham được gọi để trở thành tổ phụ của một dân tộc. Môsê, đứa trẻ dòng dõi Lêvi được gọi để trở thành người giải phóng dân tộc Do Thái. Samuel được gọi để trở thành ngôn sứ và thủ lãnh. David cậu bé chăn cừu được gọi để trở thành vua của một dân tộc. Giôna được gọi để trở thành ngôn sứ trong sự chối từ và giận dỗi, đến Maria, người phụ nữ được chọn gọi để trở thành mẹ của Thiên Chúa.
Mang trong mình hình ảnh người nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta được chọn gọi và bước đi trong ơn gọi sống đời thánh hiến, chúng ta đã sống thế nào? Ngôn sứ Isaia nói rằng “Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi” (Is 49,1). Quả thật, Thiên Chúa luôn đi bước trước, yêu thương, gìn giữ và đỡ nâng ta. Ơn gọi Mến Thánh Giá là một huyền nhiệm luôn mời gọi chúng ta không ngừng khám phá. Là con người, chúng ta được tạo dựng trong ý định của Thiên Chúa. Là nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta được Thiên Chúa chọn gọi giữa muôn ngàn người, Ngài trao cho ta sứ mạng đem niềm vui, bình an của Chúa cho những ai đang đau khổ, buồn phiền. Gioan Tẩy Giả đã từng nép bóng dưới cây Thập giá của Chúa Giêsu trong sứ mạng làm vị tiền hô dọn đường cho Đấng Cứu thế. Ông trở nên nhỏ bé trong chính cái chết của mình, để Chúa Giêsu lớn lên trong Mầu Nhiệm của Ngài. Bởi cái chết của Gioan loan báo về cái chết của Chúa Giêsu, dưới bóng thập giá của Ngài mà Gioan đã tìm lại được chính mình, nhờ cái chết của Ngài mà cái chết của Gioan trở nên ý nghĩa. Người nữ tu Mến Thánh Giá cũng bước đi trong từng bước nhỏ của thánh Gioan. Trong từng bước ấy, chúng ta đặt mình dưới bóng vĩ đại của thập giá Chúa Giêsu, dưới bóng râm của Thập giá, những nghịch cảnh đau thương, những nghi nan, trăn trở và ngay cả cái chết từng ngày sẽ mang lấy một ý nghĩa lớn lao. Trong vai trò là vị tiền hô, Gioan đã ví mình như tiếng kêu trong sa mạc, là kẻ dọn đường, tự nhận mình là kẻ thấp kém trước mặt Thiên Chúa. Là những người sống đời thánh hiến, chúng ta được mời gọi nhỏ lại trong cái nhìn hẹp hòi ích kỷ, nhỏ lại trong những ham muốn ganh tỵ bất chính, nhỏ lại trong hận thù nhỏ nhen để Đức Kitô thực sự lớn lên trong chúng ta.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã yêu thương và mời gọi chúng con vào cuộc sống này, để chúng con được cộng tác với ơn Chúa, được chung chia trách nhiệm dựng xây thế giới, hầu mong muốn cuộc sống của con người trở nên tươi đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Thế nhưng, lạy Chúa! Thái độ của chúng con chưa tốt để sống tích cực hơn trong sứ mạng mà Chúa đã trao. Nhiều lúc con vẫn còn mang trong mình thái độ thờ ơ, lãnh đạm, thiếu sự dấn thân, thiếu tinh thần ra đi, thiếu tinh thần “hiệp hành”. Xin cho mỗi người chúng con biết noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả để chúng con biết ý thức ngày chúng con được sinh ra trong Giáo Hội Chúa là ngày chúng con được bước đi trong ơn gọi Mến Thánh Giá, để chúng con tin Chúa luôn tác động trên từng người chúng con theo cách riêng của Ngài. Xin giúp chúng con biết sống sao trở nên chứng nhân của Chúa, sẵn sàng đón nhận mọi gian nan thử thách để Danh Cha được tỏa sáng và ngự trị mãi trong thế giới hôm nay. Amen.
 
Trần Lợi
Lớp Thần học K5
Thông tin khác:
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2025
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log