Chúa nhật, 22/09/2024

Mong Muốn Nhỏ Bé Của Cộng Đoàn Chiêu Ứng

Cập nhật lúc 16:00 08/07/2018
Năm chị em đến từ những mảnh đất khác nhau, khác về lứa tuổi, trình độ, sở thích, tính cách,… nhưng cùng là tình nhân, vị hôn thê của Đấng Tình Quân. Mỗi người mang trong mình một màu sắc, hương vị riêng góp phần làm phong phú cho tinh thần của Hội Dòng.
Cùng với chiều dài lịch sử, sự phát trển của Hội dòng MTG Hưng Hóa, cộng đoàn Chiêu Ứng cũng có bước tiến nhất định. Ngay những ngày đầu, hòa với khó khăn chung của Hội dòng về kinh tế, học vấn, những thiếu thốn trăm bề và cũng với một tinh thần tuyệt vời vượt khó, vượt khổ, bằng tình yêu thương dấn thân theo Chúa Kitô, cộng đoàn đã vươn lên, phát triển như ngày hôm nay… Năm chị em đến từ những mảnh đất khác nhau, khác về lứa tuổi, trình độ, sở thích, tính cách,… nhưng cùng là tình nhân, vị hôn thê của Đấng Tình Quân. Mỗi người mang trong mình một màu sắc, hương vị riêng góp phần làm phong phú cho tinh thần của Hội Dòng. Cộng đoàn Chiêu Ứng nhỏ bé, đơn sơ cũng đặt niềm hi vọng, dâng lên Chúa nhưng lời cầu nguyện tha thiết để đời sống cộng đoàn ngày thêm thăng tiến, hạnh phúc trong cuộc đời dâng hiến.
“Lạy Chúa, xin cho chị em chúng con luôn tìm được bình an sâu thẳm, vui tươi đi trên con đường cùng Chúa, hạnh phúc khi được cùng Ngài chịu khổ đau.” Đó là lời cầu nguyện đầu tiên các chị em muốn dâng lên, từ sự bình an - hoa trái của Chúa Thánh Thần, mỗi người trong cộng đoàn thêm hăng say, nhiệt huyết với công việc tông đồ. Nếu như không vui tươi, không có được sự bình an, mỗi chị em không thể mang niềm vui, tạo tiếng cười, khơi nguồn cảm hứng, lan tỏa Tình Yêu tới những  người xung quanh. Chỉ từ niềm vui, bình an của Chúa mới góp phần cho đời tu có giá trị đúng nghĩa.
Đã vui tươi, bình an trong Chúa, tất cả những người sống trong bậc sống tu trì đều có một khát mong sống với nhau trong tình hiệp nhất. Như lời khuyên của Thánh Phaolô: “Thưa anh em, nhân danh Đức Ki-tô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận một lòng một ý với nhau”. Là người Ki-tô hữu đã cần sống trong tinh thần hiệp nhất thì những nữ tu-người sống đời tận hiến tuyệt đối cho Thiên Chúa lại càng phải sống tinh thần ấy dồi dào và tràn đầy hơn. Hiệp nhất thể hiện từ trong suy nghĩ, nét mặt, cử chỉ, lời nói và cụ thể qua việc mình làm. Sống được như thế, cộng đoàn sẽ trở thành một đóa hoa đầy hương sắc tuyệt đẹp kính dâng lên Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh - đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con.
Để làm được bất cứ một việc dù to dù nhỏ thì cộng đoàn tu trì nào cũng cần đến đời sống cầu nguyện, đặc biệt đời sống ấy phải thâm sâu, mật thiết, gần gũi hơn với Đấng Tình Quân. Cuộc sống xã hội ngày càng phức tạp, xô bồ, những đòi hỏi của con người ngày một gia tăng. Hình như mọi người đang thiên hướng đến những công việc sôi nổi mà thời gian tĩnh lặng thực sự bên Chúa giảm xuống. Đời sống cầu nguyện thiêng liêng rất cần thiết và quan trọng. Từng cộng đoàn cùng nhìn lại trong một ngày mỗi người gặp Chúa, trò chuyện thực sự với Chúa trong bao lâu? Cuộc trò chuyện ấy có thân mật, gắn bó không? Liệu chăng nó có dừng lại ở vẻ bề ngoài?... Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng cần nhìn nhận và xem xét. Cộng đoàn MTG Chiêu Ứng mong muốn trong từng giây, từng phút mỗi người trong Hội Dòng nói riêng và từng người trên toàn thế giới nói chung có đời sống cầu nguyện thâm sâu, lắng nghe Lời Chúa và vâng theo thánh ý Ngài.
Như vậy, tất cả chỉ mong mỗi cộng đoàn là một gia đình yêu thương góp phần xây dựng Hội Dòng vững mạnh hơn, thăng tiến về mọi mặt. Mọi sự xin dâng lên Mẹ; tin tưởng, phó thác trong tay Chúa. Mỗi thành viên trong cộng đoàn sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để danh Chúa được tỏ rạng. Đó là những tâm tình chị em cộng đoàn Chiêu Ứng muốn dâng lên Chúa nhân kỉ niệm 75 năm thành lập Hội Dòng MTG Hưng Hóa.

Cộng đoàn Chiêu Ứng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log