Chúa nhật, 22/09/2024

Tâm Sự Của Chiếc Điện Thoại

Cập nhật lúc 16:22 09/02/2020
 
Chào các bạn!
Tôi là chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max 512GB, một chiếc điện thoại thông minh với rất nhiều chức năng hiện đại, giá bán trên thị trường là 44.550.000 VNĐ. Nhiều người mơ ước để có được tôi, họ không ngại bỏ ra cả nửa năm tiền lương để mua tôi, có người chấp nhận bán đi một quả thận để có được tôi, cũng chẳng ít người tăng ca không biết mỏi mệt để có tôi càng sớm càng tốt, thật buồn khi có các bạn trẻ ăn cắp tiền của bố mẹ có được tôi và nhờ đó thể hiện được đẳng cấp của mình… Chắc bạn nghĩ tôi là người hạnh phúc, là người mà ai cũng cầm trên tay mỗi ngày, tên của tôi được các mặt báo nhắc đến, trên Tivi có nhiều video quảng cáo tôi ở những khung giờ vàng, đi ngoài đường phố nhiều hình ảnh của tôi được dán ở khắp nơi.
Bạn biết không? Cuộc sống của tôi vốn không hạnh phúc như người ta tưởng, tôi có cảm giác như là kẻ ác nhất trên thế gian, khi tôi đánh cắp quỹ thời gian sống của rất nhiều người. Tôi muốn bố mẹ hãy dành thời gian cho con cái học, quan tâm hỏi thăm đến cuộc sống của con mình, thay vì lúc nào cũng cầm tôi trên tay, lướt Facebook, săn hàng giảm giá, bình luận nói xấu nhau. Khi đứa con nhỏ khóc, không muốn ăn cơm, xin đừng đưa tôi ra như một liều thuốc thần kỳ để dỗ cho con nín. Tôi đau lòng biết bao khi trở thành bạn thân bất đắc dĩ của rất nhiều em nhỏ, chúng cầm sử dụng tôi cả ngày mà không chán. Tôi đã khóc rất nhiều khi thấy các em nhỏ cận thị, bị thoái hóa đốt sống cổ, bị tự kỉ không biết giao tiếp và tương quan với người khác vì tuổi thơ chỉ biết đến điện thoại. Tôi muốn các trẻ hãy trải nghiệm cuộc sống thú vị nơi thế giới của các bạn, thay vì đóng của phòng lén lút chơi điện tử, xem phim ảnh không đúng lứa tuổi. Nhiều người đã lợi dụng tôi để gây đau khổ cho người khác, nói xấu, đưa tin không chính xác khiến bao nhiêu cặp vợ chồng nghi ngờ hiểu lầm nhau. Đáng buồn hơn khi tôi còn bị người ta lợi dụng để gây xáo trộn nơi cộng đoàn của các tu sĩ, tôi cảm thấy đau đớn lắm, có ai hiểu cho những cảm xúc đau khổ này của tôi.
Bạn thân mến! Tôi muốn trở thành người bạn chân chính của tất cả mọi người, là phương tiện để nối kết các bạn ở khắp nơi. Tôi sẽ giúp những đứa con xa nhà có thêm động lực khi được trò chuyện với bố mẹ. Tôi sẽ ở bên bạn khi bạn muốn nghe một bản nhạc buồn lúc cô đơn. Tôi sẽ nhắc cho mọi người biết khi sinh nhật của bạn. Tôi sẽ thật nhanh giúp bạn cập nhật những thông tin cần thiết. Ngay cả khi có dịch cúm Corona, tôi cũng chẳng ngại nguy hiểm để cập nhật những diễn biến phức tạp nhất của đại dịch, tôi sẽ giúp các bạn ở khắp nơi trên thế giới cập nhật nhanh nhất những kiến thức, cách phòng chống đại dịch.
Tôi muốn tâm sự với các bạn thật nhiều, tôi trân trọng những thời gian ở bên các bạn. Tôi ước mong các bạn hãy sử dụng tôi như một phương tiện chứ đừng biến tôi thành mục đích sống. Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong cuộc sống của bạn.
                                                
Duyên Vân
Thông tin khác:
Kí Ức Đẹp (08/07/2018)
Tha Thứ (03/08/2018)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log