Chúa nhật, 22/09/2024

Chạnh Lòng Thương

Cập nhật lúc 20:39 26/02/2020
Trong những ngày gần đây cả thế giới không ngừng hoang mang lo lắng trước sự lan rộng, tăng nhanh của số ca lây nhiễm và tử vong do virut Corona đang gây ra tại Trung Quốc cũng như trên toàn thế giới. Dịch bệnh đã làm cho đời sống con người bị đảo lộn, nhiều hoạt động bị ngưng trệ. Bầu khí tang tóc bao phủ khắp nơi. Nhiều thành phố của Trung Quốc trở nên ảm đạm, lạnh lẽo như những “thành phố ma”. Những thiệt hại về kinh tế thì không thể ước tính. Nhiều người cho rằng đó là hình phạt của Thiên Chúa vì những tội ác mà Trung Quốc đã gây ra. Điều đó có đúng không trong khi bản chất của Thiên Chúa là Tình Yêu và Người luôn chạnh lòng thương trước những đau khổ của con người?
Vì yêu thương Thiên Chúa đã ban Con Một của Người xuống trần gian để cứu độ nhân loại. Tình yêu của Thiên Chúa cũng được thể hiện rõ nét trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Những trang Tin Mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu có một trái tim tinh tế, nhạy cảm và đầy lòng thương xót. Ngài luôn chạnh lòng thương trước những đau khổ của con người. Người chạnh lòng thương: khi thấy dân chúng phải lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt (x.Mt 9,36); khi thấy bà góa thành Nain khóc thương con mình (x.Lc 7,11-17) và còn rất nhiều trường hợp khác nữa... Quả thế, Thiên Chúa yêu nhân loại và Ngài đã yêu cho đến cùng. Đỉnh cao của tình yêu ấy là cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu để cứu chuộc nhân loại.
Trước tình yêu thương cao vời mà Thiên Chúa dành cho nhân loại, chúng ta không thể cho rằng dịch bệnh là hình phạt của Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ là tác giả của sự ác. Đúng hơn, dịch bệnh là kết quả của tội lỗi con người gây ra cho môi trường và cho nhau.
Chắc chắn lúc này, Thiên Chúa cũng đang “chạnh lòng thương” trước những đau khổ mà con người phải hứng chịu do dịch bệnh gây nên. Người vẫn luôn bên cạnh ủi an, nâng đỡ và cùng với con người vác thập giá của họ. Người muốn chữa lành và muốn ban bình an của Người cho họ. Tuy nhiên, vì không hiện diện hữu hình ở trần gian, nên Thiên Chúa cần những trung gian đó là mọi người trên khắp thế giới cùng Người thoa dịu những khổ đau của các nạn nhận trong dịch bệnh này. Người cần con người cộng tác như cần em bé quảng đại cho đi năm chiếc bánh và hai con cá của mình trong phép lạ hóa bánh ra nhiều (x.Ga 6,1-15). Người cần những lời chuyển cầu của nhân loại cho nhau như lời chuyển cầu của Mẹ Maria trong tiệc cưới Cana (x.Ga 2,1-12). Người cần những Si-mon vác đỡ thập giá cho Ngài (x.Mc15,21).
Đối diện với dịch bệnh, Người Kitô nên tự hỏi: tôi đang ở đâu và đang làm gì trước những đau khổ của tha nhân, của những người anh chị em chung một Cha trên trời với tôi?
Giáo Hôi gần đây không ngừng kêu gọi con cái mình cầu nguyện và có những việc làm cụ thể để giúp đỡ những người, những vùng có dịch. Đồng thời, giúp nhau phòng tránh cũng như đẩy lui dịch bệnh nguy hiểm này. Có nhiều nơi đã kêu gọi làm “Tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa” để cầu nguyện cho dịch bệnh. Có những nơi phát miễn phí khẩu trang cho người dân… Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn quá nhiều người chỉ biết lo cho lợi ích của riêng mình, quan tâm bảo vệ sức khỏe cho chính mình mà bàng quan trước những nhu cầu của tha nhân.
Vẫn biết bảo vệ sức khỏe cho mình là cần thiết. Bảo vệ sức khỏe cho mình cũng chính là bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Điều đó là cần nhưng chưa đủ. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta hãy biết thực thi lệnh truyền của Chúa: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau ”(Ga 13,33-34). Thật vậy, chúng ta cần để trái tim không khép kín cho riêng mình nhưng biết “chạnh lòng thương” trước những đau khổ mà những người anh em, láng giềng của chúng ta đang phải đối diện.
Chúng ta có thể tự bào chữa rằng chúng ta không thể làm gì. Thực chất là vì chúng ta chưa đủ yêu thương. Cứ để trái tim biết “chạnh lòng thương”, rồi tình thương sẽ có những sáng kiến của riêng nó. Nếu mỗi người trên thế giới hay ít nhất là mỗi người Công giáo đều có trái tim biết “chạnh lòng thương” như Chúa Giêsu thì con tin rằng phép lạ sẽ xảy ra, dịch bệnh sẽ sớm kết thúc và bình an sẽ trở lại.
Lạy Chúa, con tin Chúa đang đau nỗi đau của nhân loại và của từng người chúng con. Xin Chúa thương ban ơn cho các nhà khoa học sớm tìm ra thuốc chữa  dịch bệnh ghê gớm này. Xin cho các bác sĩ, y tá đang ở những tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh có sức khỏe và nhiệt huyết để cứu giúp các bệnh nhân. Xin Chúa ban cho các bệnh nhân có lòng cản đảm để chống chọi với bệnh tật. Xin thương thoa dịu những đau khổ của các gia đình và xin đón nhận những linh hồn đã qua đời trong dịch bệnh vào Nước Chúa. Xin cho mỗi người kitô hữu chúng con trở nên những chứng tá sống động của tình yêu Chúa giữa thế gian, cho chúng con biết chạnh lòng thương trước những đau khổ của anh em và biết làm tất cả những gì chúng con có thể để giúp đỡ họ. Amen.
Nguyễn Thu
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log