Chúa nhật, 22/09/2024

Cứ “Đụng” Và Cứ “Chạm” Vào Nhau

Cập nhật lúc 09:23 03/03/2020
“Đến chiếc lá cũng cần có nhau…” là một câu hát trong bộ phim “Bỗng Dưng Muốn Khóc” - một trong những bộ phim truyền hình Việt Nam gây bão trên sóng truyền hình trong những năm đầu của thế kỷ 21, bởi nội dung và khả năng diễn xuất của giàn diễn viên trẻ đẹp. Câu hát trong phim làm tôi suy nghĩ: Chiếc lá kia tưởng chừng như vô hồn, chỉ tồn tại trong chớp nhoáng, nay còn mai mất, mà sao nó không thể sống một mình đơn độc nhưng lại “cần phải có nhau” để sống. Vậy, khi sống đời sống cộng đoàn dòng tu, chúng ta là những con người, liệu chúng ta còn cần nhau đến thế nào để tồn tại và thăng tiến bản thân.
Khi chào đời con người không có sẵn trong tay tất cả những gì cần thiết để phát triển đời sống thể xác và tinh thần, cũng như để triển nở trong tình yêu và hoàn thành sứ mạng đời mình. Mỗi người được sinh ra là để sống cùng, sống cho, sống với và sống vì người khác. Do đó, “dựa vào nhau mà sống” đã như là một hằng số bất biến ngàn đời. Tuy nhiên, cũng từ sự cộng sinh, cộng hưởng, cộng tác đầy tính nhân văn này mà  bao vấn đề theo dòng thời gian, mọi người vẫn mang ra để bàn bạc, thảo luận và tìm giải pháp. Bởi, cũng giống như mỗi khi nói đến đời sống cộng đoàn, không phải lúc nào cũng rộn rã câu hát: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay. Anh em được sống xum vầy bên nhau” (Tv133,1), nhưng vẫn còn đó bao tiếng thở dài, bao cái lắc đầu ngao ngán vì bế tắc.
Có lẽ chúng ta đã tốn khá nhiều giấy mực mỗi khi đưa lên diễn đàn những vấn đề xung quanh bốn chữ: đời sống cộng đoàn. Thật vậy, cộng đoàn dòng tu không phải là sự quy tụ của những bậc thánh nhân, cũng không phải là nơi gặp gỡ của các thiên thần. Do đó, những sự đụng chạm nhau trong đời sống cộng đoàn là điều không thể tránh khỏi, đã sống cùng nhau thì phải đụng và phải chạm vào nhau. Dù hiểu theo cách tích cực hay tiêu cực thì nó vẫn có và vẫn sẽ xảy ra trong đời sống cộng đoàn, bởi những khó khăn và thách đố trong đời sống cộng đoàn luôn là một yếu tố tồn tại tất yếu. Người ta vẫn bảo nhau rằng: sao ai cũng biết là vậy mà không làm cho những khó khăn hay thách đố đó mất đi? Vậy, liệu chúng ta có thể tìm ra câu trả lời toàn mỹ hay tìm ra một giải pháp lý tưởng cho vấn nạn này? Thưa: khó và nhưng không phải là không thể!.
Chúng ta cùng nghiệm điều nay ngang qua đời sống hôn nhân gia đình. Trong đời sống hôn nhân, trước khi đến với nhau, cả hai người đã có thời gian tìm hiểu kỹ càng về nhau, rồi đã yêu nhau, đã thề non hẹn biển và quyết định chọn nhau để sống trọn đời chọn kiếp, thế nhưng khi về chung sống, điều gì vẫn cứ xảy ra: họ vẫn va chạm, vẫn cãi vã, vẫn to tiếng, vẫn bất đồng quan điểm với nhau. Vậy là những người sống đời sống cộng đoàn dòng tu, chúng ta không chọn nhau để sống cùng nhau thì khó khăn sẽ lớn như thế nào? Nói như vậy chẳng phải là để biện minh hay cổ vũ cho những vấn nạn trong đời sống cộng đoàn. Tuy nhiên, nhìn một cách tích cực và công bằng thì chúng ta cần nói: những vấn nạn trong đời sống cộng đoàn sẽ luôn tồn tại, chỉ có điều là mỗi người cần cố gắng “sống cho vừa” mặc dù chúng ta vẫn là những con người thuộc nhóm “không phải dạng vừa”. Sự đón nhận, cảm thông, tha thứ cho nhau trong đời sống hôn nhân cần thế nào thì trong đời sống cộng đoàn, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải sống những điều này cách triệt để hơn nữa. Cũng chẳng nên lý tưởng, chẳng nên vẽ thêm những nét vẽ màu hồng cho bức tranh đời sống cộng đoàn, nhưng thay vào đó là sự ý thức sống cho và sống vì nhau. Cũng chẳng nên e ngại khi lỡ “đụng hay chạm” phải nhau, nhưng cần hiểu đó là cơ hội để hiểu, cảm thông và sống chân thành với nhau hơn.
Có một sự thú vị khi ngắm nhìn đường phố lúc mọi người tham gia giao thông, dường như ai cũng sợ lo sẽ đụng hay chạm vào ai đó. Bởi sự thường, sau mỗi đụng chạm sẽ có xô xát, cãi vã, thậm chí có những xung đột. Thế nhưng, dù không cố ý nhưng do những bất cẩn, vô ý mà nhiều khi chúng ta vẫn đụng, vẫn chạm vào nhau. Thế nên, có câu chuyện anh tài xế kia, vì sợ xe sau tông vào xe mình mà anh sẵn sàng viết một dòng tin nhắn rất ngộ trên thùng xe: “Xin đừng hôn em”. Một ví dụ khôi hài như vậy để nói lên rằng, chẳng ai trong chúng ta mong có sự va chạm, đụng độ nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, thực tế vẫn cứ diễn ra, nhiều khi do bất cẩn, thiếu bình tĩnh hay không ý thức đủ chúng ta vẫn cứ chạm đụng nhau. Khi sống đời sống cộng, đoàn chúng ta cũng không thể tránh những đụng chạm nhiều khi do bồng bột, hiểu lầm hay hiểu sai ý của nhau. Tuy nhiên, chúng ta đừng ngại, đừng sợ khi phải đụng chạm vào. Bởi, có thể đó sẽ là một cơ hội tốt để chúng ta đối thoại chân thành và vượt qua những dào cản để đến gần nhau hơn. Một khi, trong cộng đoàn mà mỗi thành viên nhìn sự đụng chạm như một sự tệ hãi đến mức không dám “đụng” vào ai hoặc không để ai “đụng” vào mình thì cách nào đó ta có thể nói đó một cộng đoàn đã “chết yểu”. Khi đó, cách nào có thể cộng đoàn xem chỉ là nơi quy tụ của những người máy được lập trình để biết ăn, biết làm việc và biết tránh vật cản khi di chuyển.
Tóm lại, ước mong về những mối tương quan xây dựng trên nền tảng đức ái trong đời sống cộng đoàn vẫn luôn vẫy gọi và đồng thời cũng luôn thách thức mỗi chúng ta. Do đó, chúng ta không thể dừng lại trước những thực tại với đầy những khó khăn nhưng cần tìm ra những giải pháp nhắm đến một viễn tượng tốt đẹp hơn. Vì thế, “biến thách thức thành cơ hội” (ĐTC Phanxico) vẫn là điều mỗi thành viên nên làm và cần phải làm. Ngay từ lúc này, chúng ta hãy nỗ lực vượt qua những khó khăn để cùng nhau mở ra một hướng đi mới cho đời sống cộng đoàn. Hãy luôn luôn bắt đầu bằng sự tôn trọng nhau, đồng thời, hãy cầu nguyện, lắng nghe, giúp đỡ, tha thứ và góp ý cho nhau, để cùng nhau xây dựng đời sống dâng hiến cho Thiên Chúa một cách tròn đầy và sung mãn nhất. Thật vậy, lăng kính Kitô giáo đã nhìn nhận rằng: “chúng ta liên đới với nhau như những bộ phận của một thân thể” (Rm13,5) và “cuộc đời chỉ hạnh phúc những khi nào yêu mến, trong tim người tìm đến với nhau, hy sinh cho nhau” (Tình Yêu Thập Giá - Lm. Nguyễn Sang).
Hãy luôn đụng và chạm vào nhau bằng cái chạm yêu thương. Cầu chúc mọi người luôn an vui và hạnh phúc trong đời sống cộng đoàn!
Maylangthang  
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log