Chúa nhật, 22/09/2024

Cây Đèn Chầu

Cập nhật lúc 10:20 19/03/2020
Tôi là một cây đèn dầu cũ đặt bên cạnh Nhà Chầu. Tôi đứng ở đó đã khá lâu rồi. Năm tháng lặng lẽ đi qua với sự đổi thay của dòng đời, tôi vẫn ở đó chầu Mình Thánh Chúa. Trải qua nhiều thế hệ, thay đổi nhiều Bề trên, tôi chứng kiến những đổi thay trong Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa này. Có các Dì lớn tuổi đã ra đi, có rất nhiều em đến tìm hiểu ơn gọi, tôi vui mừng hơn nữa khi được chứng kiến các nữ tu tuyên khấn trọn vẹn dâng mình cho Chúa. Niềm vui và nỗi buồn trong Hội Dòng tôi đều chứng kiến hết.  Hàng ngày bên cạnh Nhà Chầu này, tôi vẫn luôn thầm thĩ cầu nguyện với Chúa ban những ơn cần thiết và gìn giữ các chị em trong Hội Dòng.
Trước đây, Hội dòng gặp biết bao khó khăn, quý chị em phải lao động, đắp đê, kè đập, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chiến tranh loạn lạc khiến chị em phải tản cư không còn được cùng nhau để ca ngợi Chúa, thế nhưng sự thánh thiện của Chị em vẫn nồng cháy với trái tim dành trọn vẹn cho Người Mình yêu mang tên Giêsu.                         
Qua thời gian tưởng chừng Hội Dòng như không thể tồn tại nhưng với bàn tay quan phòng của Thiên Chúa Ngài lại từng bước dẫn dắt chở che Hội Dòng tiếp tục có được những ơn gọi mới, có những chị em vào nhà tập, tuyên khấn tạm và tuyên khấn trọn đời. Tôi rất vui mừng vì lại có thêm nhiều chị em đến đây viếng Mình Thánh Chúa trong tâm tình thờ lạy và cảm tạ. Tôi cảm thấy ngọn lửa hạnh phúc và thiêng liêng bừng lên ở trong tim.   
Thời gian qua đi, xã hội ngày càng phát triển hơn. Bây giờ, Hội Dòng ngày càng mở rộng, từ một con số rất nhỏ đến nay có thêm nhiều ơn gọi, các cộng đoàn được thành lập ở khắp các tỉnh thành, trong và ngoài giáo phận, chị em có điều kiện được học hỏi nhiều kiến thức, những chuyên môn khác nhau để phục vụ cho Giáo phận và Hội Dòng.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì mỗi sáng tinh sương cho đến khi đêm về lại được chìm mình trong lời ca tiếng hát du dương ca tụng Chúa của các chị em, những tâm sự trải lòng, những sóng gió gập ghềnh, những niềm vui khôn tả của từng cá nhân khiến tôi rất hạnh phúc, và điều khiến tôi ấn tượng nhất của một người chị em đã rất cao tuổi trong Hội Dòng dâng lời cầu nguyện khi cất lên tưởng chừng như không còn đủ sức vì tuổi quá cao trước Thánh Thể Chúa: “Lạy Chúa Giêsu tình yêu duy nhất của con, con quá mệt mỏi vì thấy mình không còn đủ sức nữa, con đau đớn với căn bệnh đang mang, con tội lỗi khi không thể vượt qua mà buông lời nghi ngờ tình yêu Chúa. Vì thế, xin Chúa hãy gìn giữ con, gìn giữ cho ước nguyện bên Chúa mãi mãi của con.  Bởi vì con sợ khi con phải chết trong bệnh tật này, đức tin mỏng giòn của con lại vỡ vụn. Và khi đó con lại quên mất hình bóng của Ngài, quên không gọi tên của Ngài nữa.  Xin hãy giữ gìn con để con phụng sự Ngài.”
Tôi là một cây đèn đứng bên cạnh nhà Chầu hàng ngày. Tôi hạnh phúc mỗi khi các chị em đến viếng Mình Thánh Chúa. Tôi hiệp cùng với lời nguyện cầu của họ. Tạ ơn Chúa cho các chị em, đã cảm nhận được tình yêu của Người và hy sinh dâng hiến đời mình vì một tình yêu duy nhất.
Lạy Chúa với tấm thân nhỏ bé này, con thấy mình không xứng đáng đứng trước nhan Ngài, nhưng với tình yêu không bờ bến Ngài đã phủ đi mọi ngăn cách để ban tặng cho con được diễm phúc là một ngọn đèn nhỏ đứng bên cạnh Ngài. Lạy Chúa con nguyện xin là một ngọn đèn chầu nhỏ, lung linh, le lói bên cạnh Chúa, tuy chỉ là ánh sáng nhỏ bé nhưng đủ để cho mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa trong Nhà Nguyện nhỏ bé này.
Nhụ Tầm Xuân
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log