Chúa nhật, 22/09/2024

Mùa Chay Trong Mùa Xuân Của Đời Tập Sinh

Cập nhật lúc 09:34 26/03/2020

Hai mươi lăm tuổi là hai mươi lăm mùa chay đã đến và qua đi trong tôi. Tôi không còn nhớ những mùa chay khi tôi còn nhỏ bởi khi đó tôi chưa ý thức được ý nghĩa của mùa chay. Tôi chỉ biết mẹ kể rằng mẹ sinh tôi trong chiều thứ 6 Tuần Thánh. Ngày Ngài chết thì tôi được sinh ra, trong chiều tím hoang vu ấy Ngài đã hoàn tất sứ vụ của Ngài nơi trần thế, còn ngày đó mẹ và cha tôi vỡ òa trong hạnh phúc khi tôi chào đời mạnh khỏe. Nhớ lại kỉ niệm mẹ kể tôi thấy nó giống với Mùa Chay trong Mùa Xuân hôm nay.                                                                     
Mùa Xuân là một khởi đầu của một năm mới, mùa của bao mầm non thi nhau chen qua cái lớp vỏ khô cứng để đón lấy nắng xuân. Mùa xuân cũng là mùa của muôn hoa khoe sắc, mùa của chim én làm tổ. Mùa xuân được phác họa như một bức tranh tuyệt đẹp đầy màu sắc của đất trời cách sinh động quyện với những tia nắng nhẹ và làn gió se se lạnh. Ấy vậy mà cái u buồn của màu tím thê lương trong  mùa Chay lại dược lồng ghép vào trong bức tranh mùa Xuân ấy.
"Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác" (Ga 12,24). Có lẽ đó cũng là lý do mà Giáo Hội đưa mùa Chay vào trong mùa Xuân của đất trời. Hình ảnh Đức Giêsu trên Thánh giá nhắc nhở tôi về sự tự hủy của Ngài, và một tình yêu đến tận cùng cho nhân loại và cho chính tôi. Nếu không có mùa Chay thì làm sao tôi được cùng bước đi với Ngài trong chặng đường thương khó, làm sao tôi có thể hiểu được ơn cứu độ mà Ngài đã dành cho tôi trong từng nỗi đau của Ngài.                                                          
Bước vào môi trường Tập Viện, tôi được bước vào mùa Xuân của đời sống thánh hiến. Trong mùa xuân ấy tôi được sống tâm tình “mùa Chay trọn vẹn 730 ngày”. Trong vườn xuân thánh hiến tôi được cùng Chúa sống đời ẩn dật, từ Bêlem đến Galilê, vào Caphácnaum, ngang qua ngả Xiđôn đến Giêrusalem và đỉnh cao là mầu nhiệm Thập Giá nới Núi Sọ.                        
Mỗi Tập sinh chúng tôi được ví như những hạt giống trong vườn xuân thánh hiến, để được trổ sinh nó phải cựa mình và chịu mục nát để cho mầm non được vươn lên. Đời tập sinh cũng vậy, để được lớn lên mỗi Tập sinh cũng không ngừng phải làm mới mình, đưa mình vào trong khuôn khổ của Hiến Chương và Nội quy của Hội dòng, nơi đó chúng tôi được cắt tỉa, gọt giũa và kết thân với Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh cách mật thiết.               
Mỗi dịp mùa Chay về đều nhắc nhở tôi hãy sống tâm tình mùa chay cách tích cực, để cùng đi với Chúa qua những chặng đường thương khó mà Ngài đã đi. Mùa Chay cũng nhắc nhở tôi đi vào sa mạc với Chúa, để giúp tôi nhìn lại những yếu đuối bất toàn còn tồn tại nơi tôi, nơi đó nó đưa tôi trở về khung cảnh của buổi chiều Tiệc Ly năm ấy và đi vào  giây phút cô đơn đến tận cùng trong vườn Dầu. Đồng thời đó cũng là khoảng thời gian để tôi cùng với Chúa đi lại chặng đường mà Chúa đã bước đi. Con đường ấy chật và hẹp, gồ ghề đầy sỏi đá, nó thấm đẫm mồ hôi và máu của Ngài, nhưng phía cuối con đường ấy là một mùa xuân với những mầm non xanh mướt và chan hòa hy vọng.
Theo cảm nhận của riêng tôi thì Mùa Chay năm nay khác với mọi năm thật nhiều, bởi giờ tôi đang là một Tập sinh. Giữa mùa Xuân của đất trời và mùa Xuân thánh hiến tôi được sống trong mùa Chay. Và trong suốt 730 ngày tôi được sống trong sa mạc với Chúa. Trong sa mạc năm xưa Chúa Giêsu đã phải đối mặt với biết bao cám dỗ và tôi cũng vậy. Trong sa mạc Tập viện này tôi cũng phải đối diện với bao cám dỗ, những giằng xé làm bước chân tôi lảo đảo, run rẩy. Ngài dành cho tôi những khoảng lặng để tôi trở về bên Ngài, thân thưa với Ngài về những tâm tư của tôi nhưng nhiều khi tôi lại dùng nó để lôi về bao kỉ niệm, trở về với bao nuối tiếc của quá khứ. Ngài mời gọi tôi đi vào trong Vườn Dầu với Ngài thì tôi lại sợ hãi trốn tránh bởi tôi sợ những lạc lõng và sợ cái cảm giác của sự cô đơn, tôi muốn chạy trốn để khỏi phải đối diện với thập giá, có lúc tôi muốn Ngài kéo nó xa thật xa đời sống của tôi.
Lạy Chúa, một nửa thời Tập sinh đã qua đi, những tháng ngày của mùa xuân thánh hiến cũng đang dần khép lại. Những chồi non ngủ đông cũng cần được nắng xuân sưởi ấm để bật ra để lớn lên và bắt đầu một quá trình mới, mùa Xuân của đất trời cũng sẽ qua đi để nhường chỗ cho cái nắng Hạ, và mùa Chay cũng sẽ kết thúc để đưa con người vào niềm vui Phục sinh.
Nhưng mùa xuân của đời thánh hiến chỉ đến một lần. Xin cho mỗi chúng con kín múc được nhiều kinh nghiệm về Chúa để rồi khi mùa xuân ấy khép lại, chúng con chiếu tỏa được những tia nắng ấm của Tin mừng cho mọi người. Xin tăng thêm sức mạnh và niềm tin cho mỗi chúng con và đồng hành với chúng con trong từng ngày sống Ngài nhé!
                                                                                                                                                                               
Cỏ May
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log