Chúa nhật, 22/09/2024

Gửi Anh - Người Đàn Ông Có “H”

Cập nhật lúc 16:52 02/04/2020
Đi giúp tĩnh tâm Mùa Chay trong thời điểm cả thế giới đang gồng mình lên để chống lại dịch bệnh viêm phổi cấp tính do Viruts Corona, mỗi sáng thức dậy lại biết thêm con số người nhiễm bệnh và tử vong, sự nguy hiểm đang rình rập bởi dịch bệnh không miễn trừ một ai. Tôi có cảm giác như mình muốn sống vội hơn, muốn gửi đi nhanh hơn và muốn trao ban nhiều hơn. Tuy nhiên, vẫn còn may mắn cho tôi là giáo xứ vùng thôn quê nơi tôi được gửi đến vẫn còn khá bình an, tình hình dịch bệnh những ngày đầu Mùa Chay chưa đến mức báo động nên chương trình tĩnh tâm vẫn được thực hiện như dự kiến. Là một giáo xứ miền núi “sống xa đường quốc lộ”, với không gian yên tĩnh, trong lành giữa những triền ngô non mướt đang thì con gái, cả những tiếng chim hót rộn ràng tạo cho tôi cảm giác nơi đây thật an bình. Tôi tự nhủ, chắc nơi đây ít tệ nạn xã hội nên đời sống đạo của bà con giáo dân chắc sẽ rất thuần và như vậy hẳn sẽ không có ca “khó đỡ” nào để mình phải dành giờ giúp “vượt cạn”. Nhưng mọi sự đã không diễn ra đúng với kịch bản mà tôi soạn sẵn trong đầu, bởi đến ngày cuối cùng của kỳ tĩnh tâm thì Anh – Người đàn ông có “H” tìm đến tôi.
Tôi không thể quên cái buổi chiều hôm đó, khi tôi đang ngồi trong nhà nguyện, bất thình lình anh tìm đến, từ phía sau bước tới anh rụt rè và lí nhí: “Con chào Sr! Sr cho con gặp Sr một chút được không ạ?”. Ngước mắt nhìn, tôi nhận ra anh chính là người đàn ông có gì “là lạ và bất thường” đến tĩnh tâm vào buổi sáng hôm trước, tôi ấn tượng và tò mò về anh ngay từ phút thứ nhất, bởi trong khi các anh em hội Gia trưởng đến tĩnh tâm thì anh không gặp gỡ, không trò chuyện với ai, chỉ một mình ngồi trên chiếc Honđa với điếu thuốc lá phập phè. Thoạt nhìn dáng vẻ hao gầy và nước da đen sạm của anh, bằng sự nhạy cảm tôi nhận ra có nét gì đó tương đồng giữa màu da và cái lý lịch cuộc đời anh sắp bật mí cho tôi.Thế rồi, rưng rưng trong dòng cảm xúc, anh đã trải lòng mình, tôi có cảm giác dường như hơn 40 năm qua anh không được nói và cũng không ai nghe anh nói thì phải. Anh thổn thức với tôi, 26 năm từng nô lệ cho ma túy, từng ra tù vì tội, tội gì anh cũng có, cái làng này anh thuộc lòng lối đi nẻo về, rõ từng ngóc ngách bởi rất nhiều gia đình đã được anh “ghé thăm và mượn đồ” khi vắng chủ để lấy tiền hút chích. Thế rồi, điều tồi tệ đã xảy ra, anh đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV và lây nhiễm sang vợ mình. Cả làng này ném về anh bằng ánh mắt khinh bỉ và miệt thị.
Rồi hôm nay, vượt qua sự mặc cảm tội lỗi, anh đến nhà thờ tĩnh tâm, anh bắt gặp một ánh mắt, một cái nhìn yêu thương từ nơi Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, anh quyết tâm hồi sinh trở về.
Anh thân mến! Trong Anh ngữ: “Hope” có nghĩa là hy vọng, tôi không biết có cơ hội được gặp lại anh hay không nhưng tôi cũng mượn chữ “H” trong tiếng “hy vọng” để gửi tới anh đôi lời.  
Anh! 42 năm tạm gọi là được nửa cuộc đời, 42 năm là những bước đi chưa tròn của anh, dường như anh cũng đã đánh mất đi rất nhiều thứ trong đó có cả cơ hội để hoàn thiện bản thân. Anh! mình đã cùng nhau gật đầu đồng ý rằng: những cơ hội tốt ở trong đời thì không có nhiều. Ngã ở đâu thì dậy ở đó, anh vẫn còn nợ cha mẹ, vợ và con anh một lời xin lỗi, một lời cảm ơn. Anh đã mang trong mình dòng máu có “HIV”, giờ tôi mừng cho anh khi anh có thêm một chữ “H” của niềm hi vọng được biến đổi và hoàn lương. Anh đã giãy bày nỗi boăn khoăn với tôi khi sợ lại yếu đuối và ngã thêm một lần nữa. Nhưng tôi tin anh và mong anh bắt đầu bước đi những bước chân đầu tiên trên con đường mang tên “Đường Hy Vọng”. Anh! hãy bước ra khỏi mảng đen tối nhất để làm lại cuộc đời, sự tỉnh ngộ và trở về với cuộc sống đời thường không bao giờ là muộn. Và có một điều chắc chắn rằng, cuộc đời không có con đường nào là bế tắc hay tuyệt vọng, luôn có ánh sáng cho chỗ tối tăm nhất. Chỉ cần hy vọng và quyết tâm. Vì thế, sống trên đời là không chịu thua trước số phận, không lùi bước trước khó khăn và hơn thế nữa là “đừng sợ vấp ngã”. Nếu mai này giông tố cuộc đời có đến bủa vây anh thêm một lần nữa, mong anh hãy nâng cao quyết tâm khởi tạo lại từ đầu một cách chắc chắn hơn, đừng thấy sóng cả đã vội ngã tay chèo. Nếu dòng đời có xô đẩy và vẽ lên cuộc đời anh một màu đen sẫm, mong anh hãy tự tin vẽ lên đó những vì sao lấp lánh. Anh hãy nhìn lên Thầy Giêsu Chí Thánh để biết rằng: Bên kia Thập Giá là Vinh Quang, bên kia Tử Nạn là Phục Sinh và bên kia những Khổ Đau là Tình Yêu Cứu Độ.
Anh! người đàn ông có “H”, mong anh nhớ rằng: “Vấp ngã không phải là Thất Bại … mà là dừng lại cho đỡ mỏi chân” và “Dù có đi cả đời cát bụi nhưng hãy tin Hạnh Phúc luôn ở phía cuối con đường”!.
Tôi vẫn và sẽ tin vào Anh -  người đàn ông có “H”.
Maylangthang ​
Thông tin khác:
Hoa Mười Giờ (09/03/2020)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log