Chúa nhật, 22/09/2024

Mong Manh Một Kiếp Người

Cập nhật lúc 08:11 14/05/2020
 
Tạ ơn Chúa ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy!
Con có thêm ngày nữa để yêu thương.
Mở mắt ra tôi thầm tạ ơn Chúa đã cho tôi được sống thêm một ngày mới. Bước ra ngoài hiên tôi đã thấy những con chim đang chuyền cành thi nhau hót líu lo. Có lẽ chúng cũng đang cất lời ca tụng Đấng Tạo Hóa. Cúi xuống nhìn những hạt giống tôi ươm gieo... A! nó đã bật dậy sau một giấc ngủ dài! Vậy là... từ con người đến những sinh vật bé nhỏ nhất cũng cần đến cái gọi là sự sống để được lớn lên. Mà sự sống ấy không phải tự tôi hay bất cứ sinh vật nào có thể tự hình thành, nhưng đó là quà tặng cao quý Thiên Chúa ban khi Ngài thổi sinh khí cho con người thuở tạo dựng (St 2,7), và khi Ngài tạo tác muôn loài cho con người sử dụng và phán bảo hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất.
Tôi miên man suy nghĩ đến sự mầu nhiệm của tình yêu mà Thiên Chúa đã ban, để rồi Ngài cho tôi được bước vào đời, được chung một nhịp sống với Ngài. Ngài cho tôi thấy sức mạnh của sự sống đang luân chuyển trong con người tôi và trong mọi sinh vật trên mặt đất, dù bé nhỏ nhưng vẫn cần sự sống để tồn tại và lớn lên.
Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài, Ngài trao ban cho con người sự sống, sự tự do, tình yêu và ân sủng. Nhưng tình yêu ấy đã bị mất đi nét tinh ròng thuần khiết khi con người phạm tội. Tự do và ân sủng cũng mất dần theo dòng thời gian, sự sống bị bó hẹp trong tội lỗi và sự chết. Thế nhưng, Thiên Chúa không bỏ rơi con người mà Ngài đã thiết lập lại trật tự của thế giới, phục hồi sự sống nơi con người. Đồng thời, Ngài lại trao ban tự do và ân sủng để con người được sống trong tình yêu của Ngài. Nhưng những yếu đuối luôn có mặt trong cuộc sống của con người, và dần dần nó trở nên những khuynh hướng xấu luôn lôi kéo con người chiều theo bản năng của mình.
Lang thang trên hành lang của Tu viện, tôi miên man suy nghĩ đến cái mong manh của sự sống từ khi tội lỗi xuất hiện…
Bông hoa kia nở rộ vươn mình khoe sắc vào mỗi sớm mai, nhưng khi chiều về nó tàn tạ, ủ rũ, những cánh hoa sặc sỡ, tươi tắn giờ chỉ còn sự héo úa rồi trở về đất mẹ. Cuộc đời con người cũng vậy, nó mong manh lắm! Một cơn gió thoảng qua cũng có thể làm con người nằm im đó, trọn một kiếp người...
Tôi nghĩ đến cái mong manh của sự sống khi cả nhân loại đang đứng trước đại dịch Covid-19, tôi nghĩ đến cũng một hành trình bước vào đời...
Người ta vào đời bởi tình yêu của Thiên Chúa và trong sự kết tinh của tình yêu, con người bước vào đời trong niềm vui, niềm hạnh phúc của bao tâm hồn. Con người vào đời mang theo một trái tim biết yêu thương, một thao thức và một khát vọng sống... Còn “Cô”, cô vào đời mang bao đau khổ, tang tóc và chia ly. Sự có mặt của cô làm đảo lộn cuộc sống của bao con người, cô làm hằn lên khuôn mặt của con người bao sợ hãi, hoang mang, làm tê liệt mọi hoạt động của xã hội cũng như Giáo hội. Cô vào đời không phải là kết quả của tình yêu, nhưng là kết quả của bao toan tính điên dại mà tạm gọi với công thức.
Chết chóc + lây lan = Covid-19
Và đó là Nick name của cô.
Từ ngày ấy... kể từ khi cô xuất hiện, những chuyến xe khách thưa dần, chợ chùa, quán xá cũng vắng tanh. Những con đường, những điểm du lịch, lễ hội xưa nay đông nghìn nghịt, giờ cũng lạnh ngắt. Những con phố sầm uất giờ cũng đi vào cõi cô tịch đáng sợ. Những ngôi thánh đường khang trang mà hàng ngày vẫn mở rộng cánh cổng, những hồi chuông vang vọng thúc đẩy người kitô hữu đến thờ lạy Chúa, giờ đây cũng khựng lại vì Covid-19. Covid-19 vào đời là thế đấy!
Cũng từ ngày đó, sự sống của con người bị đe dọa, bị cướp đi cách trắng trợn, không phân biệt già trẻ, giàu nghèo. Cô nhỏ bé nhưng sức tàn phá của cô thật đáng sợ! Nhịp sống của con người đang vận hành êm xuôi vậy mà không biết cô từ đâu đến làm đảo lộn và phá vỡ tất cả. Đứng trước đại dịch Covid-19, con người không khỏi lo lắng, sợ hãi và tự hỏi: Phải chăng đây sẽ là dấu chấm hết cho một cuộc lữ hành hay là một trận “đại hồng thủy” thời hiện đại?   
 Bạn thân mến!
Cuộc sống của con người thật mong manh, nhưng đó không phải là kết thúc cho một thực tại mà mở ra một sự sống mới trong Thiên Chúa. Đứng trước biến cố của đại dịch Covid-19 hôm nay, có lẽ tôi, bạn và tất cả chúng ta không khỏi nghẹn ngào, đau xót bởi cái mong manh của phận người. Thế nhưng tất cả những điều đó giúp chúng ta xác tín hơn vào tình yêu của Thiên Chúa, nơi đó Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta hãy sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Là hoa hãy tỏa hương thơm cho đời, là gió hãy thổi mát mọi tâm hồn, là nắng hãy chiếu tỏa những tia nắng nhẹ nhàng, ấm áp xuống trần gian. Làm người, tôi hãy sống tốt ơn gọi là người, là Kitô hữu chúng ta hãy phản chiếu tình yêu và lòng thương xót của Chúa cho nhân loại. Hãy là người gieo yêu thương, gieo bình an vào cuộc sống, hãy trân quý sự sống bởi đó là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa đã trao tặng cho con người, bạn nhé!                                                    
Cỏ May
Thông tin khác:
Mong Manh (30/04/2020)
Đói – Khát (27/04/2020)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log