Chúa nhật, 22/09/2024

Chút Suy Tư Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi

Cập nhật lúc 08:47 01/06/2020
 
Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan"
Thật vậy, trẻ em chính là mầm non của Giáo Hội và của xã hội trong mọi thời đại của con người. Chính vì thế mà các em cần được chăm sóc bằng tình yêu thương, nâng niu, bao bọc. Sống trong một xã hội phát triển không ngừng về khoa học kỹ thuật, một thời kỳ công nghệ 4.0, tôi quan ngại khi thấy những “mầm non” dần bị cuốn theo guồng quay của công nghệ, của sự chinh phục chân trời tri thức. Tôi chạnh lòng khi thấy tuổi thơ của các em dần bị rút ngắn. Khi lũy tre làng mất dần để nhường chỗ cho những công ty, xí nghiệp, cho những ngôi nhà chọc trời..., thì cũng là lúc những trò chơi dân gian cũng đi “ở ẩn”, nhường chỗ cho tuổi thơ kiếm tìm chân trời tri thức khoa học, của những game online hiện đại đúng chất của thời công nghệ. Khi giá trị đạo đức, luân lý đang bị suy đồi, khi người ta sẵn sàng đạp đổ thành trì đạo đức, để sống cho những mục đích cá nhân, bất chấp mọi hậu quả thì ít nhiều các trẻ em phải đối diện với những hệ lụy của nó. Hôm nay, ngày quốc tế thiếu nhi, tôi bỏ lại phía sau hoài bão của những “Mạnh Thường Quân” về một cuộc cải cách để các em được là chính các em, với đầy đủ những quyền lợi mà ít nhiều các em bị rơi rớt trên đường truyền của xã hội hiện đại. Tôi nghiêng mình để nhận nơi các em bài học cho hành trình dâng hiến tôi đang tiến bước.
Khi tiếng ve râm ran gọi hè về trẩy hội, lẽ ra các em sẽ được bỏ xuống chiếc balô nặng trịch, khép lại cuốn tập, đóng lại bút viết... để cùng thư giãn với ngày hè ngập nắng, lộng gió sau mùa học, mùa thi vất vả. Có lẽ không phải chỉ riêng năm nay, dưới sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 mà các em đang bị đánh cắp mất những ngày hè. Nhưng đã từ lâu, điều ấy đã trở thành luật “bất thành văn” bởi guồng quay xã hội làm cho các em gồng mình chạy theo sự phát triển không ngừng ấy. Các em vẫn miệt mài với hành trình tiếp nhận “các d liệu” cho hành trang vào đời mà người lớn đã lên thời khóa biểu sẵn. Có lẽ cũng giống như việc kiếm tìm chân trời tri thức sẽ chẳng bao giờ là đủ giữa vũ trụ bao la rộng lớn này, thì đời sống thiêng liêng của tôi cũng vậy. Hành trình kiếm tìm Thiên Chúa, đọc và thực thi ý Người sẽ mãi là một con đường kiếm tìm chẳng bao giờ là tròn đầy và viên mãn. Vì Thánh ý Chúa mỗi ngày mỗi mới, Người vén mở cách tiệm tiến và các trung gian Người dùng liên tục được “cải cách”. Chẳng điều nào giống điều nào cũng như chẳng ai giống ai. Cũng chẳng có một “balem” nào gọi là mẫu số chung cả! Hơn nữa, càng khám phá Thiên Chúa, tôi càng thấy mình là hư vô trước tình yêu vĩ đại của Người. Càng khám phá Thiên Chúa, tôi càng bị hấp dẫn, say mê bởi sức hút linh thánh của Chúa, và muốn được chạm tới sự dài - rộng, cao - sâu ấy. Tôi càng ước ao được “biết” Người như Người đã “biết” tôi (x.Ga 10,14). Và tôi sẽ chỉ có thể no thỏa khi diện đối diện với Người ở phía bên kia hoàng hôn của cuộc đời.
Nơi các em, tôi học cách sống ba Lời Khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh- Nghèo khó- vâng phục. Các em tin tưởng phó trọn cuộc sống nơi cha mẹ và vâng theo sự sắp đặt ấy vì với các em cha mẹ là tất cả niềm tin, nghị lực, là điểm tựa cho cánh diều ước mơ của các em, để các em được no gió và vươn cao. Cha mẹ luôn mang đến cho các em điều tốt đẹp nhất. Trước bất cứ nỗi sợ nào, chỉ cần có bóng dáng cha mẹ là các em an nhiên. Điều ấy làm tôi nhớ và ý thức sống sự tùy thuộc vào Thiên Chúa qua Lời Khấn Khó nghèo và Vâng phục. Trong hành trình đức tin, tôi cũng luôn có bên cạnh một người Cha luôn yêu thương, chăm sóc như lời Thánh vịnh có nói:
Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước
                                                Bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con” (Tv 139,5)
Thế nhưng nhiều khi tôi lại “vẽ sơ đồ” cho người đã tạo nên cả giấy bút và trí khôn tôi (x. Tv 139,14), chỉ vì tôi thích mọi thứ theo cái nhìn của góc độ tôi đang đứng. Thật lạ lùng! Tình yêu nơi các em thật đơn sơ và chân thành. Các em đón nhận, bằng lòng, hạnh phúc với tất cả những gì các em được trao nơi người lớn và tin yêu tuyệt đối nơi cha mẹ mình. Với lời khấn Khiết Tịnh, tôi cũng cần yêu Chúa bằng một trái tinh tuyền, không san sẻ. Tôi được mời gọi trở thành dòng kênh để nguồn nước tình yêu của Chúa tuôn đến với tha nhân. Nếu ngày nào đó, dòng kênh không chảy xuôi và muốn dừng lại ở đâu đó, thì nó sẽ thành ao tù nước đọng. Vì thế, tôi cần yêu Chúa trong mọi sự nhưng không được phép dừng lại ở bất cứ đâu. Tôi cần biết thăng hoa những tình yêu vụng dại, riêng tư nếu khi nào đó chúng len lỏi trên hành trình sứ vụ.
Đúng là việc tìm kiếm tri thức là điều vô cùng cần thiết, nhưng ước mong các bậc phụ huynh cũng nên dành cho con em mình những ngày hè đúng nghĩa. Vì tuổi thơ các em sẽ không trở lại lần thứ hai. Để biết đâu sau này, giữa dòng đời xô bồ, rồi có những lúc bước chân mệt nhoài, các em có thể ước với lời ca: “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ...” cùng những hoài niệm đẹp. Cũng vậy, trên hành trình dâng hiến, bước đường sứ vụ tôi cũng luôn có những “ngày hè” ngắn dài khác nhau: Đó là những phút hồi tâm, những kỳ tĩnh tâm, linh thao... để tâm hồn tôi được nghỉ ngơi bên Thầy Giêsu, để tôi có thể kín múc nguồn “Tình Yêu và Ân Sủng” nơi Người. Đó chính là cách sống, cách làm việc khoa học mà tôi học được nơi Thầy Chí Thánh của mình (x. Mc 1,35; 6,31) Nơi ấy, tôi sắp xếp lại những ngổn ngang, nhặt lên những “rác rến”, những thói xấu nơi ngôi nhà tâm hồn mình và đưa ra những dự phóng thiêng liêng. Bên cạnh đó, tôi cũng cần ra khỏi mình, cần tháo gỡ những thành kiến, ích kỷ, chấp nhận những nghẹn ngào tiếc xót trong chọn lựa, những rướm máu trong việc cắt tỉa tâm thức và lối sống theo khuôn mẫu là Đức Kitô.
Lạy Thầy Giêsu! Lời Thầy năm xưa vẫn vang vọng bên con mỗi ngày: “Nếu anh em không nên giống trẻ thơ thì sẽ chẳng được vào nước trời” (Mt 18,3). Ngày 01/06 hôm nay, như một dịp để con được dừng và nhìn lại hành trình dâng hiến con đã và đang bước để chuyển hóa lời Thầy thành hành động cụ thể nơi cuộc đời con. Xin giúp con luôn mặc lấy tâm tình trẻ thơ dù con đang sống trong một xã hội bị “nhiễm độc” bởi lối nghĩ, lối nhìn, lối sống. Xin Thầy thêm sức để chất muối Kitô nơi con luôn giữ được vị mặn nhờ đời sống gắn bó với Thầy và nhờ việc con luôn ý thức sống triển nở ba Lời Khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh- Nghèo khó- Vâng phục trong Linh Đạo Mến Thánh Giá.                                                            
    Teresa.Orchid
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log