Chúa nhật, 22/09/2024

Người Đàn Ông Tôi Yêu

Cập nhật lúc 15:51 19/06/2020

 
Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa… một câu hát mà ai ai cũng đều thuộc lòng ngay khi con thơ bé. Một câu hát gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Những ngày này, câu hát đó càng trở nên vang vọng hơn trong tâm trí nhiều người, khi tất cả mọi người đang cùng nhau hướng về “Ngày Của Cha”, với những tình cảm đặc biệt dành cho những người Cha, những người Ba, những người Bố của mình.

 “Ngày Của Cha” không biết từ bao giờ đã được lấy vào ngày Chúa nhật thứ ba của tháng 6 hằng năm. Nhưng, không như những ngày lễ khác trong năm, ngày của cha thường được ít người biết đến, đến mức mà nhiều ông bố còn không biết đến ngày này, nhất là tại những vùng quê nghèo. Có thể vì sự âm thầm khiêm tốn, quảng đại của những người cha trong gia đình. Họ luôn nghĩ cho vợ cho con mà không bao giờ nghĩ cho bản thân, nên đâu cần biết ngày nào của mình.

Tôi còn nhớ, những ngày mới về cộng đoàn, có dịp tôi đã gọi về chúc mừng bố tôi  trong ngày này. Bố tôi nghe một hồi rồi trả lời tôi: “Thế hả con”. Chính bố tôi cũng đâu biết có ngày này. Có thể chính bản thân những người làm con như tôi đã quá vô tâm, không để ý đến  ngày này, có khi là biết đó nhưng chỉ âm thầm cầu nguyện mà thiếu bày tỏ bằng những câu nói yêu thương.

Giờ đây khi đã ở cái tuổi mà người ta gọi là trưởng thành, tôi nhìn về bố tôi, người đàn ông mà tôi yêu mến, gắn bó ngay từ thơ bé, và tôi gọi đó là “người đàn ông tôi yêu”. Người đàn ông đó giờ đây đã già đi nhiều vì sương gió, vì lo lắng cho con cái, vì vất vả với cuộc sống mưu sinh. Vì bố là trụ cột trong gia đình mà. Nhưng đối với bản thân tôi, bố tôi luôn là một người đẹp nhất, dù cho trên khuôn mặt bố đầy những nếp nhăn, thân hình có hao gầy đi nữa. Đối với tôi, bố luôn là người tuyệt vời nhất, dù cho bố không phải là người hoàn hảo, không phải là người tài giỏi như những ông bố khác. Vì đó là bố tôi, là người đàn ông tôi yêu, là người đàn ông của cuộc đời tôi.

Mới ngày nào, tôi còn ngồi sau bố tôi trên chiếc xe đạp cũ, được bố chở đi lễ ngày Chúa nhật, chở đi học giữa những trưa hè nắng. Tôi vẫn còn nhớ những lần được uống no nước ao khi bố dạy mấy chị em tôi tập bơi, vào những buổi chiều hè. Khi còn thơ bé, tôi luôn coi bố tôi là toàn năng vì những gì khó bố tôi đều làm được hết. Với những bài thủ công về nhà, cũng là bố tôi dạy tôi, từ cắt hoa, cắt chữ, gấp máy bay, gấp thuyền. Chiếc xe đi học bị thủng xăm, cái bóng điện bị cháy…tất cả là bố giải quyết. Bố là người nói rất ít nhưng những câu nói của bố, từ lúc tôi còn nhỏ cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Những câu nói đó đã ảnh hưởng rất nhiều trên cuộc đời tôi, và đã làm cho tôi lớn lên. Tôi cũng không hay nói chuyện, gần gũi với bố như mẹ, nhưng để quyết định điều gì đó tôi lại nghe ý kiến của bố. Trên những bước đi quan trọng của cuộc đời, tôi luôn có bố đồng hành. Ngày tôi lo lắng với kì thi tốt nghiệp cấp III, chính bố chở tôi đi thi, ngày tôi đi thi đại học cũng bố chở đi. Tôi còn nhớ sau mỗi một giờ thi ra về, bố luôn hỏi tôi: “Thế có làm được bài không con?” Có thể đó chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng với tôi lúc đó lại trở nên động lực để tôi cố gắng hơn. Ngày tôi nhập tu, bố cũng chở đi, ngày đầu tiên về nhà Dòng cũng là bố. Tất cả những điều đó giờ đây đã trở thành những kỉ niệm đẹp trong tâm hồn tôi. Hôm nay, khi nhìn lại tôi chỉ thầm mong và cầu nguyện như lời của bài hát: “Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con, được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng…” Tôi cũng mong cho những ai làm con như tôi hãy luôn biết rằng bố mẹ vì gia đình luôn là điều tuyệt vời nhất, luôn là chốn để chúng ta đi về. Dù trên đường đời chúng ta có gặp những khó khăn, thử thách, ngay cả những sai lầm thì bố mẹ vẫn như người cha nhân lành mở rộng bài tay chờ đón chúng ta trở về. Có thể không là bữa tiệc với bê béo, nhưng đó là bữa tiệc đó là bữa tiệc trong niềm vui hân hoan ngày con trở về, có thể có cả những trách móc, nhưng bạn đừng lo sợ, đó là vì bố mẹ quá yêu thương chúng ta mà thôi.

“Xin cảm tạ Cha, xin cám ơn trời đã ban cho đời con có mẹ cha công cha thì cao cao như là núi Thái, …” Bố ơi, con biết rằng dù cho chúng con có mua thật nhiều quà, thật nhiều đồ ăn ngon, hay nói thật nhiều lời yêu thương cũng không thể đền đáp công ơn của bố mẹ. Con chỉ biết cám ơn bố mẹ đã sinh ra con, nuôi dạy con lớn lên như ngày hôm nay. Nhưng dù con có lớn khôn, thì đối với bố mẹ con vẫn chỉ là một đứa con thơ dại, luôn cần được bố mẹ yêu thương, dạy bảo. Con cũng xin lỗi bố mẹ vì biết bao lần con đã làm cho bố mẹ phải buồn lòng, phải đau khổ vì con. Đó là khi con không nghe lời và thích làm theo ý riêng con. Công cha thì cao như núi Thái, nên con không thể lấy gì báo đáp cho cân. Vì thế, con chỉ biết xin Chúa tuôn đổ mọi ơn lành xuống trên bố mẹ. Xin Chúa giữ gìn, che chở bố mẹ những ngày tháng tiếp theo và được mãi mãi an khang trong tình yêu của Chúa.
Lê Hồng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log