Chúa nhật, 22/09/2024

Ơn Gọi Thánh Hiến Là Gì Nhỉ?

Cập nhật lúc 16:51 20/06/2020
Bạn đã từng tự hỏi câu này chưa? Còn tôi, tôi thì nhiều lần đã tự hỏi mình câu này. Tôi là một ki-tô hữu, gia đình tôi là đạo gốc Công giáo. Từ nhỏ, tôi thấy các sơ mặc áo dòng, tôi thích lắm và tôi có ao ước khi lớn lên sẽ đi tu.
 Khi nói về vấn đề này, nhiều người đã hỏi tôi "Tại sao con thích đi tu vậy?" Lúc đó, tôi ngây thơ trả lời họ một câu duy nhất "Vì con thích đi tu ạ!" Họ tiếp tục hỏi tôi: "Đi tu khổ lắm. Sao con lại thích đi tu?" Tôi lặng thinh vì không biết giải thích thế nào, chỉ biết là tôi thấy thích ơn gọi này. Khi ấy, gia đình và mọi người chung quanh cũng khá ủng hộ cho ước mơ tu sĩ của tôi. Tôi thấy vậy thì vui mừng lắm và vẫn nuôi ý hướng ấy từng ngày.
Tôi thích lắm khi nghe mọi người nói: "Sơ Thơm kìa"... Ôi! Tôi nghe mà mát lòng. Có lẽ là họ chỉ trêu tôi thôi. Tôi yêu ơn gọi đó vô cùng. Nhưng một ngày kia, một biến cố đau lòng đã ập xuống gia đình tôi và ước mơ tu sĩ của tôi từ đây gặp "biến trở". Khi tôi tâm sự cùng bà ngoại. "Bây giờ con còn thích đi tu nữa không con?" bà hỏi tôi:
-Dạ, có ạ. Con thích đi tu lắm bà ạ.
 Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi vẫn ngây thơ đáp lại bà nhưng tôi không hiểu ý bà là gì.
 -Thế à con? bà tôi chỉ cười nhẹ và bảo tôi.
Và cũng không hiểu sao lúc đó tôi lại luôn thắc mắc về câu hỏi và câu trả lời của bà tôi. Tôi cứ chú ý bà mấy ngày liền để tự tìm câu trả lời nhưng vô vọng. Vậy là tôi quyết định sẽ hỏi bà lý do mà bà hỏi tôi như vậy.
 Lần đầu tôi hỏi, bà tôi bảo: "Không có gì đâu con." Nhưng tôi thấy trong ánh mắt của bà tôi có chút gì đó lo lắng và còn một nỗi buồn được bà giấu kỹ. Tôi không hiểu điều đó là gì nên cứ gặng hỏi bà. Hai hôm sau, khi thấy tôi hỏi mãi, bà tôi đã nói cho tôi biết câu chuyện buồn đang diễn ra là gì? Vì bà không nói hết. Bà bảo tôi: "Con không nên ước mơ đi tu nữa đâu con vì ơn gọi đó không thích hợp với con đâu. Con đừng cố gắng theo điều con không thể." Tôi buồn lắm và dường như không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Tôi như "trúng sét" vậy. Có đôi lúc tôi cũng ngã lòng muốn theo lời bà không đi tu nữa. Một thời gian sau, tôi lại thấy có điều gì đó thôi thúc trong lòng. Mỗi khi tôi đi dự lễ Chúa nhật và có cơ hội được ngồi nói chuyện và dùng bữa trưa cùng cha phó, các nữ tu và chị em trong nhóm giới trẻ giáo xứ. Các sơ hỏi và nói cho chúng tôi biết về ơn gọi và đời dâng hiến. Khi đó, tôi cảm thấy như tôi nghe được tiếng của ai nói trong trí tôi "Đừng chùn bước trước ơn gọi con nhé!" Thế là tôi lại thấy được an ủi và như trút được gánh nặng trong lòng vậy. Sau bữa trưa hôm đó, tôi lại thấy có niềm vui thôi thúc mãnh liệt trong trái tim tôi về ơn gọi dâng hiến.
Dịp hè năm 2019, tôi có cơ hội được về nhà mẹ dòng Mến thánh giá Hưng Hóa hai tuần để học hiểu về lối sống, cách sinh hoạt của người nữ tu. Tôi thấy rất hạnh phúc vì được biết thêm nhiều điều và đặc biệt là biết được quyền năng, tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng tôi qua các sơ. Tôi càng ngày càng yêu ơn gọi dâng hiến hơn.
Và hôm nay, khi tôi ra vườn nhà, nhìn thấy những cây hoa đang nở rộ, các bông kết thành từng chùm, từng nhánh, tôi lại nhớ và nghĩ tới ơn gọi.
Chúa là một cây hoa, ơn gọi là những cành hoa, có những bông hoa đã bám chắc vào cành từ khi là nụ và được cây nuôi lớn, nở rộ khoe sắc đưa hương cho mọi người.  Có những chồi non đang được ấp ủ, những nụ hoa đang lớn dần. Những nụ hoa ấy, những chồi non ấy vẫn chưa thể cứ thế mà lớn lên được. Vì bên cạnh đó, những con sâu, những con sên đang rình rập, nó đã bò lên thân cây và đi ăn từng chiếc lá, từng chồi non. Nếu không được chăm sóc, những nụ hoa kia không thể khoe sắc được vì những con sâu kia nó sẽ ăn lá, làm hại cây và ảnh hưởng tới sự phát triển của hoa. Và một yếu tố rất quan trọng nữa là thời tiết. Những nụ hoa dù có được chăm sóc kỹ càng tỉ mỉ tới đâu để khao khát được bung ra mà thời tiết cứ âm u, thậm chí là có những trận bão lớn thì dần dần những nụ hoa ấy cũng úa tàn và rụng mất. Từ đó, tôi liên tưởng tới đời sống tu trì. Chúa gọi và Người chọn những nụ hoa của Người. Những nụ hoa bất chấp sự ảnh hưởng của thời tiết, những con sâu làm hại để tiến đến gần Chúa. Người sẽ che chở cho những nụ hoa có thể vượt qua mọi khó khăn, cản trở của thời tiết khắc nghiệt hay bất kì lý do ngoại cảnh nào mà đến với Người.
Xin Chúa là Cha giữ gìn những chồi non ơn gọi của Giáo hội để càng ngày có nhiều người quảng đại dâng mình cho Chúa, trở nên những bông hoa sắc thắm trong vườn nhà và đưa hương đến tận cùng trái đất.
Qua đây, xin mọi người cũng thêm lời cầu nguyện cho tôi để tôi vững tâm trong Chúa mà tiến đến ơn gọi mà Người dành cho tôi.
Maria Nguyễn Thị Hồng Thơm- Gx: Bãi Dòng
Thông tin khác:
Truyền Giáo (10) (09/06/2020)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log