Chúa nhật, 22/09/2024

Cảm Nhận Tình Chúa, Tình Người

Cập nhật lúc 15:53 24/06/2020

 Cuộc đời con người từ khi sinh ra cho đến khi nhắm mắt lìa đời là một hành trình, với một chuỗi dài của lòng biết ơn: biết ơn Trời và biết ơn đời.
Tạ ơn Chúa vì Chúa đã dựng nên con, cho con làm người, làm con Chúa, đã cho con tất cả để con có được như ngày hôm nay. Chúa ban cho con sống trong gia đình có cha mẹ, các anh chị và những người thân. Hơn thế nữa, con tạ ơn Chúa đã gọi con làm người bạn đời của Chúa trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, với sự yêu thương, nâng đỡ của quý Bề trên và chị em trong Dòng. Cám ơn đời đã cho con cảm nhận được sự yêu thương, nâng đỡ và dẫn dắt của mọi người, cho con cơ hội để chắp cánh bay vào khung trời hạnh phúc.
Nhìn lại cả chặng đường dài, con cảm nhận được Chúa quá yêu thương và chiều chuộng con, dù con bất xứng và giới hạn. Con đang mải mê với những thú vui của trần gian nhưng Chúa đã gọi con giữa dòng người, Chúa mời con từ bỏ những thú vui đó để bước theo Ngài. Trước tiếng mời gọi của Chúa con đã đắn đo, mặc cả với Chúa, nhưng Chúa đã kiên nhẫn chờ đợi và chấp nhận những giới hạn cũng như những bất toàn của con. Trong hành trình của đời sống dâng hiến, biết bao lần con đã phụ bạc tình yêu của Chúa, nhưng Chúa vẫn yêu con cách lạ kỳ, Chúa vẫn ban cho con những gì con muốn.
Khi bố con lâm bệnh, gia đình con gặp biết bao khó khăn cả tinh thần lẫn vật chất, nhưng Chúa đã đem lại sự bình an cho gia đình con. Chỉ ít năm sau khi Chúa gọi bố con về với Ngài, một thử thách khác lại đến với gia đình con, đó là mẹ con lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Con bị khủng hoảng về tinh thần, con trách Chúa đã gửi cho con thánh giá quá nặng, nhưng sau những giờ trầm lắng trong cầu nguyện, Chúa đã cho con cảm nghiệm được rằng: Chúa không trao cho ai thánh giá quá sức, vì “Ơn Ta đủ cho con”. Những ngày này, khi Chúa đã gọi mẹ con về, ngồi lặng thinh suy ngẫm con mới càng nghiệm được điều đó, đặc biệt câu Lời Chúa ngày đầu xuân của năm nay: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Mt 7,7) đã cho con thêm vững tin vào Chúa hơn, tạ ơn Chúa nhiều hơn.
Câu chuyện về người mẹ của con thật nhiệm mầu: cách đây 3 năm, khi mẹ con được bác sĩ cho biết, mẹ con ung thư đại tràng giai đoạn 3 di căn vào máu, một cú sốc mạnh giáng xuống gia đình con với biết bao âu lo, buồn chán, vì biết mẹ con sẽ không sống được bao lâu nữa. Tuy nhiên, với ơn Chúa, với sự cộng tác của gia đình và sự nỗ lực của các bác sĩ, các nhân viên y tế, Chúa đã cho mẹ con sống thêm 3 năm. Mặc dù phải đối diện với căn bệnh hiểm nghèo nhưng con tin Chúa vẫn thêm sức cho mẹ con vượt qua những lúc đau đớn (mẹ con phải truyền gần 100 bịch máu, nhiều bịch sữa đạm). Đến khi bệnh mẹ con quá nặng bác sỹ cho về gia đình chăm sóc giữa đại dịch Covid-19, xã hội đang trong thời gian cách ly, ai cũng nghĩ mẹ con không qua khỏi trong những ngày đó. Nhưng con đã cầu xin Chúa và Ngài đã ban cho con, chỉ sau một ngày khi Thủ tướng Chính phủ công bố xã hội gỡ bỏ việc cách ly toàn xã hội, Chúa đã gọi mẹ con về.
Trong suốt hơn 3 năm mẹ con lâm bệnh, Chúa đã ban cho mẹ con và gia đình con rất nhiều ơn lành; biết bao tấm lòng quảng đại đã giúp đỡ gia đình con bằng lời cầu nguyện, bằng những vật chất và tinh thần, giúp con và gia đình vượt qua được những ngày tháng đầy khó khăn.
Tạ ơn Chúa đã làm những điều vĩ đại cho con và gia đình con. Con cảm ơn Đức Cha, quý Cha, quý Bề Trên và quý chị em trong Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, quý ân nhân, thân nhân xa gần đã cho con biết bao tình thương để con có thêm động lực hơn trên hành trình dâng hiến, biết sống tin yêu và phó thác vào sự quan phòng của Chúa.
Cộng Đoàn Yên Thế
Thông tin khác:
Truyền Giáo (10) (09/06/2020)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log