Chúa nhật, 22/09/2024

Đầu Tư

Cập nhật lúc 21:24 10/07/2020
 
Vì lợi ích mười năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng người
Đầu tư theo nghĩa rộng là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về cho người đầu tư các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó. Nguồn lực có thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên, là sức lao động và trí tuệ. Các kết quả đạt được có thể là sự tăng thêm các tài sản tài chính, tài sản vật chất, tài sản trí tuệ và nguồn lực.
Chắc hẳn khi nói đến đầu tư ai cũng nghĩ tới phải đầu tư cái gì? Ai đầu tư và mục đích của việc đầu tư, lời lãi thua thiệt hay thuận lợi và khó khăn của việc đầu tư. Trong giới hạn của bài tôi chỉ muốn nói tới đầu tư trí tuệ, đầu tư trồng người.
Đầu tư trồng người đó là công việc không chỉ một ngày, một tháng, một năm, nhưng nó là cả một hành trình dài, rất dài và có thể là rất rất dài. Đó chính là một trong những lý do chúng tôi hiện diện trên mảnh đất Tây Bắc này, trên bản làng xa xôi của người H'Mông nơi đây.
Nhìn ngôi nhà cấp 4 khang trang, đẹp đẽ với những vật dụng thiết yếu và cần thiết cho công việc học hành, đó là sự cộng tác của biết bao ân nhân và các tổ chức hảo tâm, cộng với sự vất vả lo toan tính toán của cha xứ, cha phó và biết bao người dân bản. Họ chính là những nhà đầu tư ngày đêm băn khoăn và thao thức cho tương lai của các em, mong các em có tầm nhìn cao hơn và xa hơn khi có cơ hội cắp sách tới trường.
Chúng tôi – những người nữ tu Mến Thánh Giá, một cách nào đó khi lãnh sứ mạng đồng hành cùng các em, chúng tôi cũng là những nhà đầu tư. Vậy phải đầu tư cái gì? đầu tư như thế nào để có hiệu quả? hình thức đầu tư ra sao?... đó là những câu hỏi mà chúng tôi là người giải đáp trong năm học vừa qua.
Trước tiên, chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa là nhà đầu tư tuyệt vời và quảng đại, đã đầu tư cho chúng tôi 25 em - những hạt giống hồn nhiên và trong sáng. Tiếp đến, chúng tôi tri ân biết bao người đã và đang ngày đêm âm thầm đầu tư cho các em cả vật chất, tinh thần và lời cầu nguyện, họ là những nguồn lực và đòn bẩy tăng sức cho chúng tôi. Cuối cùng là chúng tôi, những nhà đầu tư trực tiếp bên các em.
Vâng! chúng tôi đã đầu tư thời gian, sức khỏe, tình yêu thương và kiến thức... để giáo dục, hướng dẫn và đồng hành cùng các em. Với vai trò của người thầy, chúng tôi bổ túc những gì các em được học ở trường, dạy cách đọc, cách viết, luyện để nói chính xác, dạy cách học có hiệu quả hơn… Với vị trí là người mẹ, chúng tôi dạy các em cách ăn uống, nói năng lịch sự, lối sống gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ, luôn là người con ngoan trò giỏi; hướng dẫn các kỹ năng lao động làm việc khoa học, học cách sống với nhau, chăm sóc cho các em từng bữa cơm giấc ngủ.... Trong tư cách là người bạn, chúng tôi cùng các em lao động, cùng các em vui chơi, cùng các em khám phá và trải nghiệm qua những cuộc thăm viếng nhà nhau để hiểu nhau hơn, cùng đi câu cá, đi tắm suối, đi bẫy chim, bẫy chuột hay những tối đi bắn cá dọc theo những con suối và cả những tối đi soi ếch nhái trên những nương ruộng... Với các em trải qua tuổi thơ, cùng các em sống tuổi thơ của những đứa trẻ vùng cao mà có lúc tôi phải nghiêng mình bái phục khả năng và bản năng sinh tồn của các em. Bên cạnh đó, với vai trò của người tu sĩ, chúng tôi cũng không quên vun trồng cho các em một đời sống đạo đức, sống tâm tình con thảo với Thiên Chúa bằng những giờ kinh nguyện sáng tối và tham dự thánh lễ...
Năm học đã gần khép lại, nhìn lại nguồn lực đã đầu tư và lợi nhuận thu được chưa có là bao: Có niềm vui của những em học tốt được giấy khen, nhưng cũng không thiếu những chạnh lòng khi có em phải ở lại lớp; có hạnh phúc khi các em biết vâng lời, ngoan ngoãn lễ phép nhưng có những khi lặng trầm suy tư khi các em chưa vâng nghe và thiếu sự cộng tác... Tuy nhiên, trên tất cả với cương vị là những nhà đầu tư, chúng tôi không ngại rủi ro mang đến, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư trong năm học tiếp theo. Chúng tôi luôn hy vọng vào tương lai, chúng tôi sẽ kiên trì chờ đợi và xác tín rằng thời gian sẽ cho chúng tôi đáp án, là những người chăm sóc hạt giống của Thiên Chúa, chúng tôi chỉ biết cố gắng hết mình vun trồng một mảnh đất tốt để hạt giống được phát triển trong điều kiện tốt nhất, còn hoa trái thành công là việc của Thiên Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa là nhà đầu tư đầu tiên đã cho chúng tôi những hạt giống tốt thì luôn ban ơn để những hạt giống đó luôn giữ được sự hồn nhiên trong trắng ngây thơ thưở ban đầu. Cầu mong những nhà đầu tư luôn dang rộng vòng tay để các em có những điều kiện tốt nhất cho hành trình tới trường, và tương lai tươi đẹp đang chờ các em ở phía trước. Còn chúng tôi thì cũng luôn trau dồi mỗi ngày để tăng thêm các nguồn lực giúp chính mình và trao ban cho các em; đồng thời chu toàn sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá với sứ mạng thăng tiến giới trẻ và thắp sáng tương lai cho trẻ em vùng cao còn nhiều khó khăn này. Đầu tư trồng người đó là công việc không dễ dàng, cần thời gian và nhiều nguồn lực khác nhau, vì thế hãy bắt đầu ngay và đầu tư trồng người đó là việc phải làm trước tiên trong các việc đầu tư nên làm, cần làm và phải làm.                                                    
    ĐMV Co Hay
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log