Chúa nhật, 22/09/2024

Tâm Sự Của Người Thu Thuế

Cập nhật lúc 21:34 20/09/2020

Lang thang trên bờ biển hồ Galilê, nơi mà các anh em chúng tôi thường bắt đầu cho những khởi đầu mới, dòng suy nghĩ về quá khứ của cuộc đời tôi cứ hiện lên mồn một. Tôi miên man trong những kí ức của cuộc đời để sống lại niềm hạnh phúc vô bờ bến mà tôi đã được Thầy Giêsu ưu ái.
Cuộc đời tôi là sự đan xen giữa cái hỗn tạp của xã hội đương thời và sự thăm thẳm trong nội tâm tôi. Trước khi gặp Thầy, tôi như một người đang vùng vẫy trong bùn lầy của tội lỗi, mà tôi thiết nghĩ nó được phác họa bằng một bức tranh lòe loẹt, nghệch ngoạc không ai thèm nhìn, mà có chăng người ta cũng chỉ ném cho những ánh mắt khinh bỉ, chế giễu và những cái ngao ngán thở dài, bởi những tên thu thuế như tôi thường bị coi là kẻ phản bội và quân tội lỗi.
Tương quan của tôi bị đóng lại bởi chiếc ghế vốn với tôi nó khá vững chắc. Đã có lúc tôi thấy cuộc đời chẳng có chi thú vị và dường như tôi chẳng bao giờ nhận được những nụ cười hay đơn giản là một cái nhìn cảm thông. Cuộc đời tôi cứ mãi mịt mờ, cô đơn và lạc lõng giữa một biển người. Tôi trở nên như cái gai trong mắt của bao người, là đề tài muôn thuở cho bao người xầm xì to nhỏ và trở thành một thùng rác chất chứa bao khó chịu, uất ức và miệt thị. Tôi như bị đẩy vào thế “tiến thoái lưỡng nan”, sự giằng co giữa miếng cơm manh áo và sự bố thí tinh thần làm làm tôi co cụm. Tôi dần dần tách mình ra khỏi tương quan với mọi người và mãi chìm sâu trong lợi lộc vốn dĩ bảo đảm cho cuộc sống của tôi và gia đình. Tôi mặc kệ những lời ra tiếng vào và sự khinh bỉ của mọi người để gìn giữ cái vị thế hái ra tiền ấy.
Nhưng có lẽ như Thầy đã nói qua anh Phaolô rằng: “Thiên Chúa biểu dương sức mạnh của Ngài qua những yếu đuối” và cuộc đời tôi là một ví dụ cụ thể. Trang sách cuộc đời tôi được lật sang một trang mới, tôi không quan tâm đến những trang sử trước đen như thế nào, nhưng tôi quan tâm đến cái hiện tại ngày hôm nay. Những trang sách tiếp theo của cuộc đời tôi được Thầy viết lên những thao thức, Ngài viết lên bằng tình yêu, Ngài cảm thông trước những yếu đuối của tôi và mở ra cho tôi một hướng đi mới trong một hành trình mới, hành trình “bước theo Thầy”.
 Tôi đã bắt gặp ánh mắt của Thầy khi tôi đang miệt mài với công việc, tôi gặp Ngài trong giữa những bộn bề của cuộc sống mưu sinh. Ngài bước vào cuộc đời tôi không phải trong ánh nắng bình minh chan hòa, cũng không phải trong chiều hoàng hôn thơ mộng, nhưng tôi gặp Ngài giữa những lộn xộn trong cuộc sống của tôi.
 Trái tim tôi thổn thức, dòng máu trong tôi như ngừng chảy… tôi đã tìm được hạnh phúc đích thật mà bấy lâu tôi hằng tìm kiếm!
Thầy gọi tôi theo Thầy, chọn tôi làm môn đệ. Thầy đã không nhìn đến những yếu đuối của tôi, nhưng Thầy đã giúp tôi đứng lên giữa những vũng lầy nhơ nhớp. Ngài lắp ghép lại nơi tôi những mảnh vụn của cuộc đời, Ngài cho tôi nhận ra sự kì diệu của tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho tôi. Cũng từ ánh mắt yêu thương ấy đã làm tôi muốn bỏ lại tất cả để theo Thầy. Tôi bỏ lại sự bảo đảm về vật chất, bỏ lại vị thế của hư danh, bỏ lại sau lưng bao ngổn ngang của cuộc sống để bước vào cánh đồng truyền giáo cùng Thầy. Từ một kẻ thu thuế tội lỗi, tôi được trở nên một cây bút của Thầy, Thầy dùng tôi để viết lên những trang Tin Mừng sống động về một tình yêu vĩ đại mà Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại.
Ngài đã yêu tôi, yêu trọn vẹn con người của tôi, Ngài mở ra cho tôi một hướng đi mới, cho tôi một cơ hội được làm lại. Ngài dạy tôi những chân lý mới, dạy tôi cách sống và tìm về hạnh phúc đích thật. Ngài cũng giúp tôi nhận ra giá trị của Tình yêu, chỉ cho tôi sống giây phút hiện tại với trọn tình yêu. Tôi đã sống hết quãng đời còn lại cho sứ mạng loan báo Tin Mừng, và cho đến hôm nay tôi cũng mạnh dạn xác tín rằng: “Sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi”.
Bạn thân mến!
Tôi gửi đến các bạn những kinh nghiệm của tôi và tôi ước mong các bạn cũng tìm và gặp gỡ được Thiên Chúa - Đấng luôn chờ đợi các bạn trở về với Ngài. Dù tội lỗi đến đâu nhưng các bạn hãy trông cậy vào tình yêu của Chúa, bởi tình yêu của Ngài lớn hơn tội lỗi của con người muôn vạn lần. Ngài không trách phạt nhưng luôn yêu thương và tha thứ. Hãy nhìn lên Chúa để các bạn cũng tìm gặp được ánh mắt yêu thương mà Ngài đang âu yếm nhìn bạn, bạn nhé!
Maria Nguyễn Hồng
Thông tin khác:
Con Nhớ! (01/09/2020)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log