Thứ bảy, 21/09/2024

Một Thoáng

Cập nhật lúc 09:35 23/10/2020

9g tối, bản làng đã chìm vào bóng đêm, không một tia ánh sáng. Riêng lưu xá vẫn rực rỡ những ánh đèn thắp sáng tương lai, giờ này các em đang miệt mài với bài vở. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng ếch nhái và côn trùng kêu, bởi xung quanh nơi đây là ruộng là nương đang mùa mưa. Đối với tôi – một người tu sĩ, đây là khoảnh khắc quý giá mỗi ngày, một thoáng nhìn lại ngày sống. Đặc biệt hơn, hôm nay, là một thoáng nhìn lại hành trình dâng hiến với tâm tình tạ ơn trong ngày này của mấy năm về trước, tôi cầm bút ký đơn, đóng ấn đời mình trong vòng tay Chúa, trong gia đình Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng hóa.
Một thoáng có phải nhanh quá không? Có phải là thoáng qua chăng? Tôi cũng không biết mình nên trả lời như thế nào. Chỉ biết rằng đó là một thoáng bình yên của cõi lòng, nơi tôi nghỉ ngơi, nơi tôi đi vào căn nhà nội tâm của chính mình. Quả thật, một ngày sống ở lưu xá trôi qua vô cùng nhanh với bộn bề công việc, và quan trọng hơn cả là phụ đạo văn hóa cho các em. Một thoáng hiện diện và đồng hành cũng giúp các em ý thức học hành và chu toàn công việc tốt hơn. Dòng chảy cuộc sống thì cứ chạy mãi chạy hoài, đôi khi tôi thấy mình chạy theo công việc của Chúa hơn là tìm Ngài. Có phải bất công với Chúa không? Mỗi khi ngày sống gần khép lại, ngồi trong nhà nguyện tôi vẫn luôn tự vấn chính bản thân mình.
Hôm nay, tôi nhìn một thoáng hành trình của mình, tôi đã đi, đã đến và ở những cánh đồng xa của Giáo Phận, với sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá. Mỗi nơi đều có niềm vui và nỗi buồn riêng, có những tiếng cười vui nhưng cũng không thiếu những giọt nước mắt, tôi cho đi rồi nhận lãnh, tôi cảm nếm trái ngọt và quả đắng trên hành trình... tất cả là hồng ân. Chúa dùng những con người, những biến cố để giáo dục tôi và hướng dẫn tôi. Có những chặng đường Chúa cùng tôi song hành, có những chặng đường Chúa kéo tôi đi và cũng có những chặng đường Ngài nâng tôi lên vì tôi không thể lê bước. Và cho đến hôm nay, dẫu bất toàn, giới hạn và yếu đuối Ngài vẫn ở bên tôi, thật hạnh phúc cho tôi. Tôi tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Ngài đã đang thực hiện nơi tôi và còn thực hiện trong tương lai.
Một thoáng thôi, khi màn đêm buông xuống và phủ khắp mặt đất cho tôi gần Ngài và gặp tôi, để mỗi ngày một thoáng, tôi làm thành con đường đưa tôi tới đích của cuộc đời mình.
Một thoáng thôi, mỗi ngày tôi ước mình là một người quản gia trung tín, quản lý tài sản mà Thiên Chúa trao cho là những đứa trẻ, các em là tài sản của Ngài, tôi luôn xác tín điều đó.
Một thoáng thôi, mỗi ngày cho tôi bình yên và hạnh phúc để nghỉ ngơi và sáng mai ra tôi lại tiếp tục viết lên những trang mới của đời tôi và giúp người khác mở những trang sách của cuộc đời họ.
Một thoáng thôi, nên tôi dừng dòng cảm xúc và tâm tình của mình. Lưu xá cũng đã tắt đèn, các em chắc hẳn đã chìm vào giấc ngủ, cầu mong giấc ngủ là quà tặng của Thiên Chúa cho chúng tôi nguồn sinh lực mới trong hành trình phía trước.
 
                                                                   ĐMV Co Hay
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log