Thứ bảy, 21/09/2024

Mong Về Miền Thương Nhớ

Cập nhật lúc 09:30 29/12/2020

 
 Không biết tự bao giờ hình ảnh người dân tộc H’Mông lại ở trong trái tim của tôi. Những con người chân chất, mộc mạc và rất đơn sơ trong cách sống, lời nói và suy nghĩ, đặc biệt khi nhìn thấy những đứa trẻ bị thiếu thốn về nhiều mặt. Quả thật, những hình ảnh ấy cứ lưu luyến và nuôi dưỡng trong tôi một khát mong được đi đến với những con người và những đứa trẻ đáng yêu ấy trong sứ vụ của một người nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hóa.
Tôi là một nữ tu thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Đã bao lần tôi được mọi người hỏi tôi muốn được phục vụ ở đâu trong sứ vụ tương lai, và câu trả lời duy nhất của tôi với mọi người là tôi muốn được đi đến, được ở và phục vụ những người thuộc vùng ngoại biên như nhiều chị khác trong Hội dòng đã và đang ở đó với họ. Tôi muốn đem đến với họ không chỉ những gì Chúa ban cho tôi ở bên ngoài là kiến thức, khả năng nhỏ bé, nhưng là với cả Trái Tim mến yêu.
Thực sự mỗi lần có cơ hội được lên với những người anh em dân tộc H’Mông, nhìn thấy cuộc sống của họ tôi thấy nhiều cảm xúc trào dâng trong tôi. Đặc biệt, tôi thấy mình rất cảm phục các chị của tôi đã không quản gian nan, khó khăn về đường xá, môi trường sống, ngôn ngữ… để ở và phục vụ họ bằng cả trái tim người nữ tu của Chúa. Tôi tự hỏi tại sao các chị lại có thể làm được như vây? Có lẽ câu trả lời sẽ là chỉ vì “Yêu”.Vâng, tình yêu có thể vượt thắng được mọi thứ cho dù đèo có cao, suối có sâu, đường có gập ghềnh và hiểm trở thì với tình yêu có thể lấp đầy và san bằng tất cả.
Đứng trên miền đất vùng sơn cước, nơi bà con dân tộc thiểu số sống, con tim tôi đã nói với Chúa nhiều lần rằng: Chúa Giêsu ơi! Con muốn nơi đây sẽ là nơi con được sống và làm điều Chúa muốn trong sứ vụ của một người nữ tu Mến Thánh Giá. Chúa có đồng ý không? Nhưng có lẽ câu trả lời của Chúa vẫn đang bỏ ngỏ trong lòng tôi nhiều năm. Tôi vẫn luôn cầu xin với Chúa, để đến một thời điểm nào đó, điều đẹp lòng Chúa thì Chúa sẽ thực hiện cho tôi. Còn việc hiện tại trong lúc này Chúa muốn tôi làm là chú tâm để học và sống cho tốt mọi nhân đức của một người nữ tu Mến Thánh Giá của Chúa. Bởi cây nào có bộ rễ đâm càng sâu thì khi mọc lên càng nhanh và vững chắc. Tôi luôn tin tưởng rằng vùng đất tôi phải cắm rễ sâu không đâu khác chính là vùng đất Giêsu.
Ớt Tròn
Thông tin khác:
Kho Tàng Vô Giá (13/12/2020)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log