Thứ bảy, 21/09/2024

Khúc Quanh Cuộc Đời

Cập nhật lúc 16:01 26/05/2021


Người ta thường bảo, cuộc đời là một cuộc hành trình, mà hành trình thì chẳng ai biết được tương lai. Tôi cũng vậy, tôi chỉ biết mình đi, đi trong sự vâng phục và phó thác. Đường đến với Đức Kitô - mục đích tối hậu của người tu sĩ ngang qua những quyết định của Hội dòng, tôi luôn ý thức đó không chỉ là một con đường thẳng và bằng phẳng nhưng sẽ có nhiều khúc quanh, nhiều ngã rẽ, và không ít những chặng đường sỏi đá hay ghập ghềnh trắc trở.
Mỗi giai đoạn trên hành trình dâng hiến, mỗi biến cố trong cuộc đời và đặc biệt là mỗi dịp thuyên chuyển cộng đoàn, chuyển địa điểm mới… đều là những khúc quanh. Chặng đường mới nào cũng khiến tôi lo lắng, băn khoăn, xao xuyến… và tôi nghĩ rằng đó không chỉ là cảm xúc của riêng tôi nhưng nó cũng còn là của chị em tôi.
Vì lý do sức khoẻ, tôi từ giã bản làng, rời xa những đứa trẻ H’mông hồn nhiên và trong sáng. Đồng thời, tôi cũng phải gác lại ước mơ và thao thức mục vụ cho người dân vùng cao, bỏ lại những công việc dang dở đã và đang làm, cùng những dự tính và kế hoạch cho tương lai thế hệ trẻ trên miền sơn cước… Tôi về với vùng xuôi, tới một Giáo xứ truyền thống với những phong tục, tập quán mà tôi phải từ từ học tập, hội nhập và thích nghi. Với ý thức là người “đi tu” tôi luôn sẵn sàng, dù trong lòng đầy băn khoăn, xao xuyến… bởi tôi chọn Chúa chứ không phải chọn nơi Chúa ở.
Đến với cộng đoàn mới, con người mới, môi trường và sứ vụ mới… tôi chỉ biết xin Chúa đồng hành, hướng dẫn và luôn ban ơn gìn giữ chúng tôi. Trong ngày ra mắt Giáo xứ, ông phó chủ tịch Hội Đồng Giáo Xứ có lời chào chúc chúng tôi “….hy vọng 2 cô con dâu mới, trẻ khoẻ sẽ giữ gìn và phát huy những truyền thông tốt đẹp của Giáo xứ, và thăng tiến Giáo xứ..”. Có lẽ, với họ chúng tôi là những người con dâu, nhưng làm dâu trong một gia đình Giáo xứ truyền thống khó hay dễ đó là câu hỏi mà chính bản thân tôi và chị em tôi chỉ có thể đưa ra được đáp án với thời gian sống với, sống chung và sống cùng. Vâng, là một cộng đoàn biệt lập nhưng cộng đoàn chúng tôi là cộng đoàn sứ vụ, gắn liền với Giáo xứ, và một cách nào đó chúng tôi như những người con dâu sống chung mà không phải ở riêng. Vì thế, tôi luôn tự nhủ sẽ cố gắng chu toàn bổn phận và trách nhiệm của người tu sĩ, tăng trưởng trên mảnh đất mà Chúa trồng tôi cùng với chị em tôi. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ dùng những gì Chúa ban để xây dựng và phát triển gia đình Giáo xứ trong sứ vụ của người nữ tu Mến Thánh Giá.
Khúc quanh cuộc đời nào cũng khiến người cầm lái phải chú tâm, chặng đường mới nào cũng có những băn khoăn, lo sợ, thách đố và có thể là vấp ngã... nhưng không ít những niềm vui, bất ngờ.... Hy vọng tôi và chị em tôi có thể bình tâm, vững tay lái trên mọi khúc quanh và chặng đường của cuộc đời; đồng thời, nếu có vấp ngã thì hãy can đảm đứng dậy đi tiếp con đường mình đã chọn.
Nguyện xin Chúa Giêsu là Đường hằng ban ơn gìn giữ tôi và chị em tôi trên suốt hành trình, đặc biệt là những khúc quanh của chặng đường mới, để dù có băn khoăn, lo sợ… chúng tôi vẫn bước đi vì tin rằng có Ngài đang chờ chúng tôi ở cuối con đường.
                                                             
  Cộng đoàn Dị Nậu
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log