Thứ bảy, 21/09/2024

Chọn Lựa

Cập nhật lúc 20:15 24/06/2021


Mỗi ngày sống là một chuỗi những chọn lựa. Khi đã nói đến chọn lựa thì tất nhiên phải có từ hai đối tượng trở lên để có thể chọn: Chọn công việc, nghề nghiệp, chọn ơn gọi… Đồng thời, chọn lựa nào cũng cần có niềm đam mê và quyết tâm để thực hiện đến cùng điều mình chọn lựa. Tuy nhiên, trong cuộc sống này cũng có những điều mà con người không thể chọn cho mình như: chọn môi trường và hoàn cảnh sinh ra, chọn chết khi nào và chết như thế nào… Thế nhưng, mỗi người đều được tự do chọn cho mình một con đường và một hướng đi riêng và tôi cũng vậy.
Theo Chúa, đó chính là con đường mà tôi đã chọn và vẫn đang miệt mài tiến bước. Khi quyết định cho ngã rẽ cuộc đời, chắc chắn các bạn cũng như tôi, lo lắng và phân vân, nhưng cuối cùng tôi cũng chọn cho mình một con đường mà có lẽ nhiều người cho rằng nó nằm cuối danh sách của sự lựa chọn. Nhiều người bạn cũng đã cố gắng thuyết phục để có thể thay đổi suy nghĩ trong tôi, họ nghĩ đi tu khổ lắm và khuyên tôi nên thay đổi quyết định. Nhưng với tôi, tình yêu và sức hút của Chúa lại mạnh hơn rất nhiều so với những lời mời ngọt ngào của thế giới thụ tạo kia. Mến Thánh Giá Hưng Hóa, đó là điểm đến mà Chúa đã dẫn tôi vào và đưa tôi đi, tôi không biết vì sao Chúa lại gửi tôi đến đây? Phải chăng đây là một phần trong chương trình của Ngài trên cuộc đời của tôi.
Gắn bó với mái nhà Họ Mến thấm thoát cũng gần mười năm, thật sự trong đời sống cộng đoàn tôi đã được đón nhận nhiều cung bậc cảm xúc của cuộc sống, buồn vui pha lẫn. Tôi chọn bỏ lại một gia đình với cha mẹ, anh chị em, và cả những người tôi nghĩ rằng có thể tôi sẽ cùng họ đi trọn cuộc sống này để trao dâng trọn đời mình trong Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Tôi chọn Gia đình mới là Gia đình Mến Thánh Giá, nơi gia đình mới này tôi được đón nhận biết bao tình cảm thân thương của các thành viên trong cộng đoàn, với những người mẹ người chị em và họ đã trở thành gia đình của tôi. Tuy nhiên, trong đời sống chung của cộng đoàn tôi thấy mình được thanh luyện để lớn lên, biết yêu thương, tha thứ, đón nhận và đặc biệt tôi thấy thật sự đời sống cộng đoàn chính là một sứ vụ. Để sống sứ vụ đó mỗi ngày tôi phải từ bỏ, gọt rũa, cắt tỉa đi những điều mà bao lâu nay tôi đã gắn bó và nó trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi cảm nhận được một điều trong đời sống cộng đoàn, đó là: “chúng ta cần giống nhau một chút để hiểu nhau và cần khác nhau một chút để yêu thương nhau”.  Và như lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galat đã nói: “Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau” (Gl 6,2). Bởi vì mỗi người là một, là riêng, là duy nhất và chúng ta cần tôn trọng những khác biệt đó, vì chính những khác biệt đó sẽ giúp cho mỗi người biết hy sinh, biết bỏ đi cái tôi ích kỉ hẹp hòi của mình để sống hòa hợp, tương trợ, bổ túc và đón nhận nhau trong tình yêu của Chúa. Điều đó có lẽ sẽ không dễ dàng và cũng không phải có thể làm được ngay trong một sớm một chiều. Đã có những lúc tôi chán nản và thất vọng về chính mình, có những lúc tôi nghĩ mình sẽ không đủ sức để tiếp tục bước đi, nhưng khi càng sống trong cộng đoàn, tôi càng thấy mình được đón nhận, được nâng đỡ, yêu thương và có những trung gian mà Chúa gửi đến để cùng tôi bước đi. Đặc biệt qua nhưng giờ thinh lặng bên Chúa, tôi thấy mình được tiếp thêm sức mạnh từ tình yêu của Ngài và đó là động lực, là hành trang giúp tôi có thể vượt qua chính mình và những cám dỗ ngọt ngào của cuộc sống bên ngoài. Để vượt qua tất cả những điều đó không có gì khác ngoài tình yêu nơi Đức Giêsu thôi thúc và ban ơn cho tôi.
Tôi thấy mình thật may mắn khi là người được Chúa chọn, được sống trong Nhà Chúa, trở nên bạn Tâm Phúc của Chúa. Nhờ được sống trong ơn gọi thánh hiến mà tôi đã thấy được tình thương của Chúa chan chứa trên cuộc đời tôi. Nhưng cũng không tránh khỏi những lúc cuộc sống đã làm cho tôi thấy chán nản và muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng với ơn Chúa, tôi tin đó chính là hương vị cho hành trình theo Chúa của tôi, và tôi biết rằng dù sống ở đâu, trong ơn gọi nào thì cuộc sống vẫn luôn có tất cả những điều đó, chỉ cần tình yêu của tôi đủ lớn, lòng tin của tôi đủ mạnh để có thể vượt qua những điều đó và trong đời sống ơn gọi của mình tôi luôn có Chúa là bạn đường trung tín.
Dù cuộc sống vẫn còn đó những khó khăn, thử thách vẫn đang chờ đợi tôi ở phía trước, nhưng nó sẽ không làm cho tôi chán nản, chùn bước và bỏ cuộc nhưng ngược lại, những biến cố sẽ trở nên những món quà mà Chúa trao ban, để dù tôi có vấp ngã, có khó khăn, có yếu đuối, thì tôi sẽ học được cách đứng lên, học cách giải quyết, học cách mạnh mẽ và tiếp tục bước đi trên con đường mà Chúa đã mời gọi. Đồng thời, để tôi có thêm niềm xác tín vào ơn Chúa ban chứ không cậy dựa vào khả năng của mình. Giờ đây, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật hạnh phúc, bình an, tôi thấy mình đã đúng khi lựa chọn con đường theo Đức Kitô. “Nếu mọi thứ đều dễ dàng thì nó không phải là ước mơ nữa”, đây là câu nói mà tôi luôn nhắc mình khi tôi có ý định bỏ cuộc. Tôi cũng luôn hy vọng rằng mỗi ngày tôi sẽ bước đi với xác tín rằng: Tôi không bước đi một mình nhưng bên tôi luôn có Chúa cùng đi và còn có biết bao các chị em khác đang cùng tôi đi trong ơn gọi Mến Thánh Giá và cùng tôi đi trong “cuộc chiến” của cuộc đời. Qua đây, tôi cũng muốn gửi tới tất cả mang trong mình niềm tin vào Thiên Chúa rằng: “với Chúa, không có gì là không thể, và ơn Chúa ban luôn đủ cho tôi”.                                                                                                                               
Hạt cát nhỏ
Thần học K5-  Học viện MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Nghề Giáo (16/06/2021)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log