Thứ bảy, 21/09/2024

Tiếng Gọi Của Con Tim! The Call Of The Heart!

Cập nhật lúc 16:33 25/06/2021


Tiếng gọi! Là con người, ai sinh ra trong đời đều mang cho mình một lí tưởng sống cao cả, một sứ mạng đặc biệt. Luôn ấp ủ và vun vén trong chính thâm tâm để rồi một ngày trở thành tiếng gọi: “Tiếng gọi của con tim”. Tiếng gọi dần trở nên gần gũi hơn trong cuộc sống của con người. Giữa con người với con người chúng ta có thể giao tiếp với nhau bằng tiếng gọi, và tiếng gọi đó trở thành tiếng gọi thân thương của mọi người dành cho nhau. Đã là tiếng gọi thì nó luôn đi kèm với một thông điệp. Hơn thế nữa, cũng có tiếng gọi xuất phát từ con tim và cũng cảm nhận bằng chính con tim, đó chính là “Tiếng Chúa gọi”.
Thiên Chúa - Ngài yêu thương và luôn đặt để trong tim chúng ta một tiếng gọi sâu thẳm. Ngài gọi mỗi nguời một cách riêng biệt, theo ý Ngài muốn và Ngài cũng đã sắp xếp hành trình cùng đi với Ngài.
“Dạ, con đây” (St 22,1) - là tiếng đáp trả thân tình của ông Ápraham. Ngài gọi ông trong hoàn cảnh đặc biệt, Ngài muốn ông “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà Cha ngươi mà đi tới đất Ta đã chỉ cho ngươi”. Vâng nghe theo tiếng gọi của Thiên Chúa thì cho dù có những lúc chính ông cũng cảm thấy vô vọng, mong manh và đầy những thử thách nhưng  với niềm tin và hy vọng ông đã được Ngài đoái thương đến. Ngài đã hứa ban “Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển” (St 22,17) và chính Ngài đã thực hiện những gì Ngài đã hứa. Tiếng gọi chất chứa niềm hy vọng.
“Dạ, con đây” (1Sm 3,4). Đây cũng là lời đáp trả của Samuel với Thiên Chúa. Ngài gọi vào lúc đêm tối và vào lúc Samuel đang ngủ trong một giấc mơ say đắm. Hình ảnh của Samuel cũng giống như chúng ta vậy. Thiên Chúa - Ngài không gọi chúng ta một cách trực tiếp cũng không gọi lúc chúng ta tỉnh thức. Đôi khi Ngài bất chợt gọi tên chúng ta vào lúc đêm tối nhất của cuộc đời, khi ta gặp khó khăn, lúc ta muốn bỏ cuộc, lúc ta muốn buông xuôi tất cả thì chính lúc đó Ngài sẽ xuất hiện. Đó là Tiếng gọi của sức mạnh.
Tiếng gọi ấy đôi khi còn biến đổi tâm hồn và cũng là lời mời gọi để thúc đẩy mỗi người trong chúng ta khát khao kiếm tìm chân lí, “Hãy theo Ta” Ngài đã kêu gọi Matthêu, một con người đặc biệt cũng trong một hoàn cảnh đặc biệt. Tiếng gọi có sức mạnh biến đổi từ một người thu thuế đầy tội lỗi thành một môn đệ “đích thực”. Chính Matthêu đã nhận ra tiếng của Ngài, tiếng gọi của bình an. Tiếng gọi có sức hút khi và chỉ khi chúng ta lắng nghe nhịp đập của con tim và hãy để cho con tim lên tiếng!
Hành trình sống đã không ít lần làm chúng ta chần chừ và thụ động trước tiếng gọi của tình yêu. Bên cạnh những tiếng gọi thiêng liêng cao cả, thì cũng đầy rẫy những tiếng gọi của sự hận thù, ích kỉ, của dục vọng và lạc thú. Sự tự do và cái tôi ngông cuồng đã khiến tất cả chúng ta rơi vào thế bị động. Có lẽ đấu tranh cho những tiếng gọi là những cuộc chiến không ngừng nghỉ. Chúng ta không thể sống mãi trong những lí trí lạc lối hay những ngày u ám của cuộc đời. Niềm tin chân thành và hy vọng hạnh phúc chính là bước đệm giúp mỗi người chúng ta vươn lên đến đỉnh cao của tình yêu.
Mỗi giây phút trong cuộc đời, tiếng gọi đều không ngừng lên tiếng. Tiếng gọi luôn thôi thúc và mời gọi mọi người dám sống cho tiếng gọi của con tim, lắng nghe tiếng gọi với tâm hồn lặng thinh và dám can đảm đáp lại tiếng ấy. Qua thời gian, tiếng gọi vẫn luôn, mãi và sẽ ở lại với thời gian!
Chúng ta, bạn và tôi liệu có sẵn sàng lắng nghe, dám sống và đáp trả tiếng gọi ấy.
Ngài gọi tôi, Ngài gọi bạn và Ngài gọi tất cả chúng ta!
                                       For me, Jesus Chirst is everything!!!                                                                 
 Têrêsa  Hải Yến
Lớp Thanh Tuyển
Thông tin khác:
Nghề Giáo (16/06/2021)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log