Thứ bảy, 21/09/2024

Bình Minh Lúc Xế Chiều

Cập nhật lúc 09:41 30/06/2021


“Cuộc đời quanh ta có biết bao là nét đẹp
Là lòng bao dung, hy sinh là tình yêu thương
Nét đẹp quanh ta có lúc là một nụ cười
Một cái bắt tay một lời hỏi thăm”.
(Bài hát: Nét đẹp)

“Bình minh lúc xế chiều”, đó là nét đẹp mà tôi cảm nhận được nơi quý Dì cao niên trong Hội Dòng - những cây cao bóng cả - những người đã dâng hiến cả một đời cho Thiên Chúa, cho sự tồn tại và phát triển của Hội Dòng. Quý dì là những người đã viết nên những trang sử đẹp của Hội dòng bằng khó khăn, thử thách và niềm tin mãnh liệt vào Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh - lý tưởng cuộc đời quý Dì. Đi qua những thăng trầm, nếm trải đủ muôn ngọt đắng của đời người và thời cuộc, quý dì vẫn hiện hữu rất đỗi bình dị, hồn hậu giữa muôn vàn thay đổi của cuộc sống hiện đại. Với những cặp mắt đã mờ, những đôi tai đã lãng, mái tóc đã điểm sương hay màu mây trắng, những bàn tay run run và những bước chân không còn vững chắc nhưng quý Dì vẫn trung thành với những công việc nhỏ bé tầm thường mà quý dì có thể làm, quý dì vẫn viết tiếp những trang giấy cuộc đời dâng hiến mỗi ngày sống… Hôm nay, khi tôi có dịp ngồi lại viết những dòng này thì có những cây cổ thụ đã không còn nữa, các dì đã trở thành lễ tế trọn vẹn dâng về Thiên Chúa. Họ đã trở thành những dấu lặng trong bản tình ca du dương về cuộc đời dâng hiến của người nữ tu Mến Thánh Giá vẫn mỗi ngày được hát lên.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi nhận sứ vụ nơi miền sơn cước xa xôi, nơi tôi chưa một lần đặt chân tới. Trước khi đi, tôi dành chút thời gian chào và xin quý Dì cầu nguyện. Đáp lại tôi, quý Dì động viên và hứa cầu nguyện, có Dì nói: “Các em là những người trẻ hãy mang trong mình nhiệt huyết và lòng hăng say đánh thức niềm tin vào Chúa nơi thế giới”; có Dì lại bảo: “Các em là tiền tuyến, còn các Dì là hậu phương, cố gắng nhé, các dì sẽ luôn đồng hành cùng em bằng lời cầu nguyện”... Có biết bao lời khích lệ, động viên và dặn dò vì nơi tôi đến là vùng đất mà chị em tôi chưa chính thức được hiện diện. Bên cạnh những món ăn tinh thần, quý Dì còn trao cho tôi những của ăn vật chất: người thì cái bánh, người thì quả chuối, có người lại cái kẹo… Đó là những nghĩa cử thật tuyệt vời mà tôi nhận được - đó là hồn tông đồ nơi quý dì, quý dì đã nội tâm hoá tinh thần của Đấng Sáng Lập: “Trước khi gieo vãi hạt giống Phúc Âm, hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc sa xuống trên cánh đồng" (ĐC. Lambert - Ts 31).  Tất cả những nét đẹp ấy đã in dấu và đi cùng tôi trong hành trình dâng hiến và bước đường sứ vụ.
Ngày hôm nay, mỗi khi có dịp trở về với gia đình Hội Dòng, tôi luôn luôn cảm thấy gần gũi và thân thương, bởi ở đó quý Dì vẫn luôn cầu nguyện cho tôi. Quý Dì vẫn ân cần thăm hỏi sức khỏe, công việc mục vụ và động viên tôi cố gắng. Với tôi, đó là những bằng chứng sống động diễn tả tình yêu của Chúa, của tình chị em với nhau và đó cũng là tấm chân tình của những người đi trước dành cho tôi - thế hệ trẻ, những người sẽ phải viết tiếp những gì đang dang dở.
Nét đẹp tiếp theo mà tôi muốn nói tới là hình ảnh quý Dì hiện diện và cầu nguyện nơi ngôi nhà nguyện bé nhỏ của Hội Dòng. Hình bóng của những người nữ tu luôn luôn cầu nguyện kết hợp với Chúa đã đánh thức trái tim tôi, nó trở thành gương mẫu nhắc nhở tôi trên hành trình sứ vụ, bởi đôi khi tôi bị cuốn vào vòng xoáy của công việc mà quên rằng Chúa mới chính là người làm cho sinh hoa trái.
Nói về những người đi trước, những cây cao bóng cả đã và đang viết lên những trang sử đẹp của Hội dòng thì không bao giờ hết được. Tôi xin gửi lại những gì chưa viết trong tình yêu của Chúa, để các Dì được sống một cuộc đời âm thầm như các Dì đã sống và mỗi ngày vẫn dệt nên trong Chúa. Ước nguyện rằng những nét đẹp ấy mãi mãi còn, và hơn nữa nó không chỉ thắp lên những tia sáng bình minh và chắp cánh cho tôi nhưng còn cho các chị em khác - những thế hệ tương lai của Hội dòng. Nguyện xin tình yêu của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh luôn ban ơn xuống trên quý Dì, để quý Dì sống hạnh phúc và bình an những ngày tháng còn lại của cuộc đời.                                                                                 
 Cát bụi
Thông tin khác:
Nghề Giáo (16/06/2021)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log