Thứ bảy, 21/09/2024

Mùa Khấn- Mùa Covid

Cập nhật lúc 16:48 16/07/2021
       
Hàng năm, cứ đến mùa khấn, không khí của nhà dòng tôi lại trở nên rộn ràng, tất bật và náo nhiệt trong các công việc tổ chức. Các công việc như: tập hát, trang trí cắm hoa, dọn dẹp khuôn viên nhà dòng, các chị em ở các cộng đoàn về… làm cho bầu khí của tu viện trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Và trước đó thì các tân khấn sinh hân hoan gửi thiệp mời về gia đình, người thân với mong muốn mọi người đến chia vui, hiệp ý cầu nguyện cho mình. Tất cả những điều đó làm nên một “Mùa Khấn” thật nhiều niềm vui cả bên trong lẫn bên ngoài.
Mùa Khấn năm nay vẫn đến như mọi năm nhưng tôi thấy có điều gì đó rất khác biệt. Khuôn viên Tu viện vẫn vắng vẻ, tĩnh lặng đến nỗi không ai biết hôm nay Hội dòng sẽ có Thánh lễ tuyên khấn trọn đời và mừng kỉ niệm 25,50 năm khấn dòng. Tôi đi dạo một vòng quanh khuôn viên Tu viện, ngắm nhìn những hàng cây đang phất phơ theo chiều gió, những chú chim chích bông nhảy nhót từ cành này sang cành khác hót líu lo như muốn vang lên lời ca tụng Chúa ngay từ sáng tinh mơ. Mọi năm, theo lẽ thường cứ đến ngày khấn của các chị, khuôn viên Tu viện và cả nhà thờ Chính tòa tấp nập người đi lại, những chiếc xe khách nối đuôi nhau như những đoàn tàu đang tiến về đích. Người người trong những bộ áo dài, đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng…, trên tay ôm những bó hoa, hộp quà để trao tặng các tân khấn sinh. Vậy mà năm nay, bầu khí im ắng đến lạ thường…, một lễ khấn “độc nhất vô nhị” mà tôi được chứng kiến. Tất cả vì “COVID” nên mọi sự đều diễn ra trong cảnh âm thầm.
Tôi có cảm nhận một nỗi buồn man mác xâm chiếm tâm hồn mình! Tôi nghĩ tôi không phải là các tân khấn sinh, nhưng sao tôi lại buồn đến vậy? Tôi thầm hỏi: Không biết những chị sẽ khấn trọn đời, các dì mừng kỉ niệm 25, 50 năm khấn dòng sẽ có tâm trạng như thế nào? Nhưng tôi bỗng nhớ lại cách đây vài hôm tôi có kéo tay của một chị và hỏi:
- Chị ơi! Chị có cảm thấy buồn không khi ngày trọng đại và hạnh phúc nhất của cuộc đời mình lại không có những người thân bên cạnh?
-Chị cười cười,… rồi nói: Thì mình dâng hiến cho Chúa trọn đời mà em, đâu phải chỉ có lần này, cũng chẳng cần mọi người phải biết đến, chỉ mình với Chúa là đủ… Buồn gì chứ !
 
Ôi! Vậy là mặt tôi biến sắc luôn, cứ tưởng chị cũng có tâm trạng giống như tôi, thế nhưng chị lại cho đó là một “lễ dâng âm thầm lên Chúa”.
Tôi vẫn có cảm giác như những gì tôi đang buồn và suy nghĩ là đúng, tôi hỏi thêm một chị khác.
- Chị nói: Âm thầm như này chị lại thấy hay, không phải lo nghĩ mình sẽ mời ai, tổ chức bao nhiêu mâm cỗ… Nhiều chị nói: Linh thao đợt này không bị chia trí về công việc lo Thánh lễ Tạ Ơn. Vì thế, gặp Chúa một cách trọn vẹn không bị phân tâm. Mình phải tạ ơn Chúa, trong khi thế giớ đang xôn xao và chiến đấu với đại dịch COVID thì vẫn có một nơi rất bình yên đó thôi. Hãy coi như đó là những hy sinh dâng lên Chúa và xin Chúa sớm đầy lùi dịch COVID để thế giới được bình yên. Em cũng hãy thêm lời cầu nguyện cho các chị trong ngày lễ Khấn nhé!
Câu nói của chị làm tôi phải suy nghĩ, tôi không phải là những người chuẩn bị khấn mà tôi lại thấy thương thương, buồn buồn… thay cho các chị. Còn chính các chị lại dễ dàng đón nhận, lại thấy vui tươi và bình an trong tâm hồn.  
Thánh lễ hôm ấy diễn ra thật trang nghiêm và sốt sáng. Đến nghi thức lên tuyên khấn tôi thấy có mấy chị cũng nghẹn ngào, xúc động, đâu đó cũng có những “hạt mưa” lác đác rơi. Nhưng tôi tin đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, hạnh phúc vì nhận thấy mình là những người yếu đuối nhưng lại được Chúa yêu thương và chọn gọi. Cầu chúc cho các chị, các dì khấn trong mùa này “MÙA COVID”  được mãi mãi hạnh phúc trong tình yêu của Thầy Giêsu. Trong niềm tin, tôi tin chắc rằng những lễ dâng hy sinh, âm thầm mà các chị, các dì dâng lên Chúa trong mùa dịch này sẽ làm đẹp lòng Chúa. Nguyện chúc quý dì, quý chị sẽ mãi là những bông hoa xinh tươi tỏa hương thơm dịu dàng, là những ngọn nến tỏa sáng đến mọi chân trời, đặc biệt là những vùng ngoại biên.

 
Bé Ngốc
 Lớp Thần học K5- Học viện MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Chọn Lựa (24/06/2021)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log