Thứ bảy, 21/09/2024

Đường Về

Cập nhật lúc 10:45 23/07/2021
 

Vào mùa xuân năm ấy.
“Xin Souer giới thiệu đôi chút về Linh Đạo của Dòng mình cho mọi người được biết, đặc biệt là các em dự tu trong Giáo xứ đang có mặt ngày hôm nay!”
Lời đề nghị trong buổi Toạ Đàm của Thầy trưởng nhóm làm tôi giật nảy mình. Tôi thấy bối rối! Làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy xấu hổ, trong đầu tôi biết rất ít về Cha - Đấng Sáng Lập Dòng. Là một tân khấn sinh, được học hỏi nhiều về Đặc Sủng, Linh Đạo, nhưng trong đầu tôi lúc này đọng lại chẳng là bao. Con đường của Cha, dường như tôi rất mơ hồ, mơ hồ đến nỗi tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào? Tôi đã sống Linh Đạo được bao nhiêu? Sau buổi Toạ Đàm hôm ấy, trong lòng tôi cảm thấy có lỗi với Chúa, có lỗi với Cha, có lỗi với Hội Dòng là gia đình thiêng liêng, là nơi nuôi dưỡng và giúp tôi triển nở ơn gọi của mình.
Vâng! Đó là đường tôi tìm về. Tìm về với Linh Đạo Mến Thánh Giá, nơi tôi sống “Sứ Vụ Tông Đồ Thừa Sai” của mình.
“… Cha  đã có ý tưởng viết mấy lời này để nhắc cho các con biết rằng các con không còn thuộc về mình nữa, nhưng hoàn toàn thuộc về Chúa Giê-su Kitô, vì các con đã dâng mình trọn vẹn cho Người. Để từ nay chỉ chuyên chú tìm sự hiểu biết và yêu mến Người bằng cách suy gẫm và noi theo cuộc đời đau khổ của Người…” Lời nhắn nhủ của Cha trong Bức Tâm Thư giúp tôi nhìn lại con người của tôi trong suốt thời gian qua. Tôi đang “là” một nữ tu hay tôi “làm” một nữ tu? Bấy lâu nay tôi chập chững bước đi trong mịt mờ, theo Chúa trong tâm thức của một con người sống ù lì với giây phút hiện tại.
Còn Cha, tôi nhớ rất ít về người. Với một tình yêu phi thường dành cho Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, Cha đã đã dám đánh đổi tất cả để chỉ sống cho Chúa trong con đường khiêm tốn. Cha yêu thập giá trong sự khổ chế và hy sinh vì tình yêu. Thập giá là nội lực thúc đẩy Cha làm tất cả vì yêu mến Chúa Kitô.
Theo Chúa trong ơn gọi Mến Thánh Giá, sống “Sứ Vụ Tông Đồ Thừa Sai” là đích điểm để tôi yêu Chúa nhiều hơn, tôi được sống trọn vẹn hơn lời kết ước của tôi với Đấng Chịu Đóng Đinh. Khi nhìn lại cách sống của mình, tôi đã quyết tâm bắt đầu lại, bắt đầu lại mỗi ngày. Bắt đầu tìm hiểu về Cha, bắt đầu sống sứ vụ, bắt đầu không than van, trách móc khi gặp khó khăn hay trái ý, và thay vào đó là sự thinh lặng để rồi tôi khám phá ra ý định của Chúa trên cuộc đời tôi.
Trong Tông Huấn gửi những người sống đời Thánh Hiến, ĐTC Phanxicô mời gọi: các con hãy “nhìn về quá khứ với niềm tri ân!” Vâng, tôi phải nhìn lại quá khứ để tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã cho tôi nhận ra sự hờ hững của mình trên bước đường ơn gọi. Tạ ơn Chúa đã cho tôi bắt đầu lại mỗi ngày. Tạ ơn Chúa đã cho tôi những tấm gương cao cả của những bậc tiền bối. Tạ ơn Chúa đã thương gọi tôi sống Linh Đạo Mến Thánh Giá. Đặc biệt hơn nữa, tôi tạ ơn Chúa đã cho đại gia đình Mến Thánh Giá một người Cha tinh thần, một chân dung tuyệt vời mà chính tôi là con cái thiêng liêng của ngài đã từng quên lãng.
Tôi chợt nhớ lại Tuần Thánh năm nay, tôi được sai đến phục vụ anh chị em người H’mông. Một niềm vui nho nhỏ trào dâng trong tâm hồn tôi. Đặt chân lên vùng đất sơn cước, Giáo xứ Sùng Đô hiện ra trước mắt tôi, lòng tôi chợt nhớ đến kinh nghiệm thiêng liêng của Cha trong cuộc hành hương tại Annecy: “… nữ tu là biểu tượng cho sự trong trắng và kết hợp đời sống cầu nguyện trong công việc phục vụ bác ái… Phần gia nghiệp của nữ tu là thoa dịu những nỗi khổ đau của tha nhân…”. Dõi bước theo dấu chân không mỏi mệt của Cha, tôi đến vùng cao chẳng phải là để đem tình yêu của Chúa đến với họ? Niềm tin đơn thành của họ cần được tôi đáp lại bằng tấm lòng vị tha, kiên nhẫn. Họ cần nơi tôi sự nhảy bén, sự tinh tế. Họ cần nơi tôi sự dịu dàng của một tâm hồn có Chúa. Họ cần lắm nơi tôi sự cảm thông nâng đỡ. Họ cần tôi lắng nghe họ, khóc với họ, cười với họ. “Nyob zoo!” khi tôi nói tiếng của họ, lòng họ tràn đầy niềm vui, và niềm vui của họ cũng là niềm vui của tôi - niềm vui của sứ vụ. Động lực nào giúp tôi cùng uống chung với họ chén nước? Tình yêu nào giúp tôi đi đến từng gia đình trên tận đỉnh núi? Niềm vui nào giúp tôi lên rừng cắt lá, hái hoa, rồi lại mon men đi xuống trong buổi sáng mờ sương, chỉ mong cho kịp để chuẩn bị cho Thánh Lễ vọng Phục Sinh? Tôi chợt nhận ra rằng, chỉ vì tình yêu. Tình yêu của Chúa dành cho tôi và cho nhân loại và tôi phải sống và đáp trả lại tình yêu cao cả ấy. Tình yêu Đấng Chịu Đóng Đinh, tình yêu thương đồng loại của Đấng Sáng lập đã truyền sang tôi, tôi bị thu hút bởi con người của Cha, con người thầm lặng giữa lòng Giáo Hội Việt Nam.
Bước theo con đường mà Cha đã đi, tôi đã yêu Đấng mà Cha đã yêu và tôi muốn dấn bước theo Chúa mỗi ngày: “ sống hiện tại cách say mê” và luôn “nhắm đến tương lai trong niềm hy vọng” để yêu như Cha đã yêu và sống như Cha đã sống.
Lời thì thầm vang lên trong lòng tôi, tạ ơn Chúa đã cho tôi tìm được đường về!
Bút Chì Tím
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log