Thứ bảy, 21/09/2024

Tâm Tình Của Tân Tiền Tập Sinh

Cập nhật lúc 11:04 31/07/2021


“Khăn lúp trên đầu con mang đây, kể từ nay nhắc con quên mình. Khăn lúp trên đầu con mang đây đã trở nên dấu chứng ân tình”. Đó là những lời ca thánh thót được ngân vang khi chúng tôi nhịp nhàng tiến bước tới cung thánh với sự “đổi mới”. Từ hôm nay, chúng tôi được mang thêm trên mình khăn lúp của tình yêu Chúa. Đó là hồng ân Chúa dành tặng cho mỗi người chúng tôi không phải vì chúng tôi tài giỏi, đạo đức, thánh thiện,... và xứng đáng nhưng chỉ vì Chúa yêu mỗi người chúng tôi một cách không tính toán.



Nếu như mọi năm các tân Tiền tập viện được cài trên áo những cành lan đầy hương sắc, thì năm nay cánh hoa cài áo lại là những bông hoa thủ công được làm từ những tờ giấy màu. Điều đó dễ hiểu vì cả nước và thế giới đang gồng mình chống đại dịch Covid, vì vậy những bông hoa tươi đang vươn mình nở rộ cũng được “cách ly” không thể xuất hiện trên các cửa hàng ngoài phố chợ. Nhưng chúng tôi đều cảm thấy không buồn vì thiếu hoa tươi. Chúng tôi cũng không buồn vì ít người hiện diện, và cũng không buồn vì chẳng mấy ai biết đến... Trong tâm tư, chúng tôi thấy tất cả đều nằm trong bàn tay quan phòng của Chúa. Tình yêu Chúa vẫn tỏ lộ cách nhiệm màu và kì diệu. Bông hoa cài áo của chúng tôi hôm nay hữu sắc vô hương nhưng Chúa muốn chúng tôi sẽ trang hoàng bông hoa ấy bằng hương sắc của tình yêu và lòng mến. Bông hoa ấy sẽ tỏa hương yêu khi trái tim chúng tôi đều có chung nhịp đập với trái tim của Chúa. Bông hoa ấy Chúa đặt cạnh tim của mỗi người để trái tim cũng biết rung động, thổn thức, vui những niềm vui của Chúa và đau những nỗi đau của Chúa.



Hôm nay, chúng tôi được nhận chiếc lúp tình yêu. Trong tim mỗi người đều có chung niềm hân hoan, hạnh phúc nhưng cũng bồi hồi, xúc động vì tình thương Chúa dành cho mỗi người trong lớp chúng tôi. Bản thân tôi, tôi thấy mình còn nhiều yếu đuối và thiếu sót. Tôi thấy mình chưa yêu Chúa và yêu tha nhân đủ. Nhưng sao“Chúa vẫn ân cần dành hết cho con những ân tình nồng thắm hòa chan, khắc tên con trong trái tim Ngài”... Tự cõi lòng, tôi chỉ biết thầm thĩ tạ ơn Chúa vì tình yêu Chúa dành riêng cho tôi, Ngài yêu tôi hơn chính bản thân tôi. Đó là hồng ân cao cả, nhiệm màu mà tôi đã được nhận lãnh trong ngày tuyệt vời hôm nay và mãi về sau.
Bước lên một giai đoạn mới, tôi ý thức tôi được mời gọi nỗ lực, cố gắng nhiều hơn trong mọi lĩnh vực. Tôi cần có trách nhiệm với ơn gọi dâng hiến cao quý mà Chúa dành tặng cho tôi như lời thánh Phaolô đã nói: “Anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình, để làm cho các ơn đó nên vững mạnh” (2Pr 1,10). Đó không phải là khó khăn, gánh nặng nhưng tôi tin rằng đây chính là cơ hội, hồng ân Chúa dành cho tôi một cách nhưng không. Từ nay, tôi được đội trên đầu chiếc lúp trắng tinh tuyền của ân sủng. Chiếc lúp ấy là dấu chứng tình yêu Chúa ban tặng cho tôi cách đặc biệt. Chiếc lúp trắng đội trên đầu tôi như Chúa đang đội cho tôi sự thánh thiện từ suy nghĩ đến lời nói và hành động. Kể từ nay, tôi biết rằng tôi không chỉ sống cho riêng tôi nhưng tôi còn sống cho Chúa, cho anh chị em chung quanh. Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì được Chúa tin yêu, đón nhận và cho tôi trở nên những “thiền thần cánh trắng” của Chúa. Nhờ đó, tôi được thôi thúc để sống dấn thân, hi sinh, phục vụ và yêu thương nhiều hơn.


Lạy Chúa! Con biết nói gì để tạ ơn Chúa. Không ngôn ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn tình yêu Chúa dành cho con. Con chỉ biết dâng lên Chúa chính bản thân con, một con người đầy thiếu sót và méo mó. Xin Chúa đón nhận, biến đổi và lấp đầy tâm hồn con bằng ngọn lửa của lòng mến. Được như thế, con có thể mạnh dạn cất lên: Kể từ nay, con thuộc về Chúa, Chúa thuộc về con; con là của Chúa, Chúa là của con... Con cũng xin dâng lên Chúa các chị em của con cũng được lãnh nhận hồng phúc đặc biệt trong ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa luôn ở bên, đồng hành, hướng dẫn và chạm đến trái tim từng người chúng con để chúng con biết làm đẹp lòng Chúa bằng vẻ đẹp của sự đơn sơ, thánh thiện. Ước gì từng người chị em chúng con sẽ trở nên những nữ tu Mến Thánh Giá vui tươi, bình an, khôn ngoan, nhân hậu như lòng Chúa mong ước và bước ra cánh đồng sứ vụ với tất cả tình yêu. Amen.

Tiền Tập Viện MTG Hưng Hoá
Thông tin khác:
Tiếng Lòng (21/07/2021)
Nhịp Tim (20/07/2021)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log