Thứ bảy, 21/09/2024

Bài Học Yêu Thương

Cập nhật lúc 10:53 10/08/2021
 
 

Ai trong chúng ta cũng đều muốn sống hạnh phúc, cũng muốn mình được yêu thương.  Yêu và được yêu là đặc điểm trổi vượt từ bản năng chỉ có nơi con người, vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa (St 1,27), mà bản chất của “Thiên Chúa là Tình yêu” (1Ga 4,8). Mục đích của Đấng Tạo Hóa khi muốn con người hiện diện trên mặt đất là để con người được thông chia hạnh phúc với chính Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Khi sống trong trật tự và giao hảo thiện nguyên, con người tự nhiên biết đồng cảm và sẻ chia để thế giới giảm bớt cơn đói khát tình thương. Bao lâu con người không vận dụng khả năng yêu thương đúng nghĩa để kiến tạo hạnh phúc, thì vô tình bất hạnh đã trở thành di chứng khó điều trị từ bệnh vô cảm và máy móc hóa nhân sinh.
Trong những ngày này, chúng ta nghe rất nhiều tin tức trên các phương tiện truyền thông về tình hình dịch Covid-19 trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta cũng như trên toàn thế giới. Số ca nhiễm Covid-19 ngày càng gia tăng, số người tử vong ngày càng nhiều hơn. Con virus bé nhỏ này không loại trừ ai. Càng ngày lại có thêm những biến chủng mới nguy hiểm hơn, lây lan nhanh hơn, sức công phá của nó mạnh hơn mà lại không biểu hiện những dấu hiệu rõ rệt, làm cho chúng ta khó khăn hơn khi truy vết nguồn lây bệnh, gặp nhiều trở ngại hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Điều này đã gây ra những bế tắc cho lực lượng chức năng khi kiểm soát dịch bệnh.
Gần hai năm nay, thế giới phải đối diện với cơn đại dịch Covid-19 kinh hoàng này. Nó đã cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người, không phân biệt màu da, sắc tộc, cũng không loại trừ bất kì thành phần nào trong xã hội. Nó làm đảo lộn, xáo trộn cuộc sống của biết bao con người, làm kiệt quệ nền kinh tế của biết bao gia đình, bao quốc gia. Trước thảm họa đau thương mà con người đang phải gánh chịu, có rất nhiều người đặt ra câu hỏi: Thiên Chúa ở đâu trong lúc này? Tại sao Người không ra tay cứu chữa chúng ta?. Thực ra, Thiên Chúa không hề vắng mặt, Ngài vẫn có đó, Ngài vẫn hiện diện và ra tay cứu chữa chúng ta. Ngài không hiện diện trực tiếp để làm phép lạ, nhưng Ngài hiện diện một cách âm thầm lặng lẽ qua những trung gian để ban ơn và chữa lành, xoa dịu những nỗi đau của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Ngài không hay chúng ta dễ dàng oán trách Ngài?
Tình yêu thương giữa con người với con người từ xưa đến nay vẫn luôn luôn được coi trọng, nó không chỉ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, mà nó còn là một phẩm chất vô cùng đáng quý mà mỗi người cần phải có. Chính trong đau thương, trong hoạn nạn, khó khăn này mà bài học yêu thương của Thầy Chí Thánh lại có giá trị hơn bao giờ hết. Trong lúc này, tất cả mọi người được mời gọi thực thi bài học yêu thương qua sự chia sẻ, giúp đỡ nhau trong đại dịch này. Dù chỉ là một cốc nước, một bát cơm hay một bó rau... cũng làm ấm lòng và góp phần giúp duy trì sự sống cho con người. Bài học yêu thương đó chính Thầy Giêsu đã thực thi trong suốt cuộc đời của Ngài. Ngài đã chạnh lòng thương, cứu sống và chữa lành biết bao tâm hồn bất hạnh, đau ốm, bệnh tật. Và hôm nay, Ngài cũng mời gọi tất cả chúng ta hãy thực thi bài học yêu thương đó ở khắp mọi nơi, nhất là trong cơn đại dịch này. Tất cả những cử chỉ bé nhỏ nhưng chúng ta làm với một tình yêu phi thường sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui nội tâm sâu xa. Chúng ta hãy noi gương Thầy Chí Thánh, gieo rắc tình yêu thương ở bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện, hãy biến bài học yêu thương đó thành hành động cụ thể, để rồi chính chúng ta cũng được chìm ngập trong đại dương thương xót của Thầy Giêsu Chí Thánh. Ước mong sau đại dịch này tất cả các quốc gia trên thế giới biết yêu thương nhau hơn, con người biết trân quý sự sống hơn và có những chính sách giúp bảo vệ sự sống, cùng nhau gìn giữ hòa bình, cùng chung tay xây dựng một thế giới nhân đạo hơn.                                                                                                              
Hoa Dại
Thông tin khác:
Đường Về (23/07/2021)
Tiếng Lòng (21/07/2021)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log