Thứ bảy, 21/09/2024

Giao Ước Tình Yêu

Cập nhật lúc 21:44 12/08/2021


“Ngày hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời, đưa con vào tình sử để hiến dâng trọn đời…” - Lời bài hát đưa tôi vào những cung bậc cảm xúc thật khó có thể diễn tả. Điều tôi muốn nói lên lúc này là lời Tạ ơn Thiên Chúa, lời tri ân gửi đến bố mẹ, đến Hội dòng và tất cả những người đã góp phần làm nên cuộc đời tôi và nâng đỡ tôi trong ơn gọi theo Linh đạo Mến Thánh Giá. Tôi đã không cầm nổi nước mắt, những giọt nước mắt trực trào rồi lăn xuống một cách vô tư, giọt nước mắt của niềm vui, niềm hạnh phúc trong ngày tôi tuyên khấn.



Hôm nay, sau những tháng ngày của một hành trình miệt mài theo Đức Kitô, tôi chính thức được bước lên cung thánh để ký kết Giao Ước Tình Yêu với Thiên Chúa, với Đấng mà tôi chọn là “Đối Tượng Duy Nhất” của lòng mình. Bằng lời tuyên khấn, tôi trở thành một Tu sĩ, một Nữ tu trong Linh đạo Thập Giá, tôi cam kết thuộc trọn về Chúa, tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh-Nghèo khó-Vâng phục. Lời tuyên khấn giúp tôi xác tín hơn vào ơn gọi, xác tín hơn vào tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho tôi, một tình yêu mà trong sách ngôn sứ Giêrêmia diễn tả “Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương” (Gr 31,3). Chúa đã gọi tôi bước vào hành trình dâng hiến, Người mời gọi tôi trở nên những người thợ gặt” trong cánh đồng truyền giáo, làm “men- muối” ướp mặn cho đời. Giao ước hôm nay tôi ký kết không phải là đích đến nhưng là khởi đầu của một hành trình mới, một sứ mạng mới với vai trò của một Nữ tu trong Linh đạo Mến Thánh Giá.



Thánh Phaolô sau khi gặp gỡ Đấng Phục Sinh đã xác tín rằng “Tôi sống nhưng không phải là tôi mà Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20), điều đó cũng nhắc nhớ tôi làm mới đời sống của mình trong Đức Kitô qua từng ngày sống. Hành trình mới đòi buộc tôi phải chết đi cho chính mình để sống cho Thiên Chúa, một đòi hỏi mang tính triệt để của những người “được tuyển lựa, thánh hiến để yêu thương” (Cl 3,12). Bước lên cung thánh, tôi gửi lại nơi Chúa khăn lúp trắng tinh khôi của “mùa xuân Tập viện” để nhận lấy chiếc lúp đen tuyền của một Tu sĩ. Khăn lúp này là dấu chứng của một sự trao dâng, là bằng chứng từ nay tôi thuộc về Chúa, khăn lúp che lại mái tóc như một lời mời gọi tôi khước từ những giá trị trần thế để sống trọn vẹn Giao ước với Người. Ngọn nến cháy sáng tôi mang trên tay như một lời nhắc nhớ tôi trở nên ánh sáng của Tin Mừng, trở nên ánh sáng cho muôn người và thắp sáng tin yêu trên mọi nẻo đường. Điều tôi đã học, hiểu và sống trong môi trường Tập viện sẽ là những gói hành trang cần thiết mà Chúa đã chuẩn bị cho tôi trong một sứ vụ mới. Năm xưa, khi sai các môn đệ vào thế gian, Chúa Giêsu cũng đã chọn, gọi và tách riêng các môn đệ để họ được ở bên Người và bên nhau. Quãng thời gian đó là quãng thời gian cần thiết giúp các môn đệ có kinh nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa, Người tôi luyện để trái tim của các ông trở nên “mềm mại” và biết “chạnh lòng thương” trước những khổ đau của nhân loại. Cũng vậy, Thiên Chúa cũng dành cho tôi những khoảng lặng thật ý nghĩa để tôi làm mới chính mình, để rèn luyện, vun trồng đời sống của mình. Đồng thời Người cũng uốn nắn tâm hồn tôi để tôi sống xứng đáng với vai trò của một Tu sĩ, và ngang qua đời sống của tôi mọi người sẽ nhận thấy rằng “ở đâu có Tu sĩ, ở đó có niềm vui”.


Lễ khấn năm nay thật đặc biệt, nó không chỉ đặc biệt bởi đánh dấu một khúc quanh của đời tôi, nhưng còn đặc biệt về bầu khí, không gian và cả bối cảnh của xã hội. Khi thế giới đang phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn và gồng mình để chiến đấu với đại dịch Covid-19, toàn xã hội phải giãn cách để bảo đảm an toàn cho sinh mạng của mỗi người. Cũng chính vì lý do ấy, mà trong ngày đặc biệt của tôi hôm nay, không có sự hiện diện của bố mẹ, anh chị và những người thân yêu của tôi. Dù buồn nhưng tôi vẫn cảm thấy bình an, bởi tôi tin rằng tất cả những điều đó đều nằm trong hoạch định của Thiên Chúa. Thánh ý Chúa sẽ là bình an của tôi trong cảnh huống xảy đến trong cuộc sống. Lễ khấn diễn ra thật “đơn sơ - âm thầm” nhưng lại cho tôi một sự bình an đến lạ thường. Sự âm thầm đó cũng giúp tôi thấu hiểu hơn những giá trị mà một người môn đệ phải sống đó là sự khiêm nhường, đơn sơ và phó thác trong tay Chúa quan phòng.
Hôm nay, trong giây phút linh thiêng của ngày tuyên khấn, tôi thấy rõ hơn sự Mầu nhiệm của Tình yêu mà Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi trong Linh đạo Mến Thánh Giá. Dù là một tạo vật nhỏ bé đầy giới hạn, nhưng tôi đã được Chúa yêu thương, Người đã xóa đi tất cả những yếu đuối nơi tôi để chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Người đã dùng những nét cong để vẽ nên cuộc đời tôi bằng một sự đổi mới và Người cũng muốn tôi hãy sống cho những giá trị của Tin Mừng. Trước mặt Đấng Bản Quyền Giáo phận và trong tay Chị Tổng Phụ Trách tôi tuyên khấn với Thiên Chúa Toàn năng và xác tín sự tận hiến đời mình cho Thiên Chúa trong Giao Ước Tình Yêu mà Người đã dành cho tôi. Tôi sẽ là một Nữ tu, một Hiền Thê của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh trong Linh đạo Mến Thánh Giá.
Lạy Chúa Giêsu! Bước đường tiếp theo con bước đi sẽ là cả một hành trình đầy cam go và không ít những thách đố nhưng con tin và xác tín rằng “Ơn Thầy luôn đủ cho con” (1Cr 9,12). Xin nâng đỡ và đồng hành với con trên con đường hẹp mà Chúa muốn con đi, và lạy Chúa:
Trên con đường con đi theo Chúa
Có đủ bốn mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông
Có cả nụ cười và nước mắt
Có cả niềm vui lẫn nỗi buồn
Xin cho con đi trọn cuộc hành trình
Dấn bước theo Ngài trong mối tình thủy chung!!!




                                      
Bông Hồng Nhỏ
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log