Thứ bảy, 21/09/2024

Mùa Xuân Của Đời Dâng Hiến

Cập nhật lúc 15:34 17/08/2021
                  
Trong bốn mùa-xuân-hạ-thu-đông mỗi mùa là một bước chuyển của thời gian, và tôi thích nhất mùa xuân vì mùa xuân mang đến cho con người và vạn vật một sức sống tràn đầy. Cũng vậy, với những ai mang trong mình dòng máu “con rồng cháu tiên” thì mùa xuân còn là mùa gắn liền với ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Trải qua một năm nhiều lo toan, vất vả, thì đây là dịp để mọi người sum họp, cùng nhau quây quần bên mâm cơm ấm cúng cùng gia đình thể hiện tình yêu thương dành cho nhau. Mùa xuân là vậy! Nhưng có ai dám nghĩ đến một mùa xuân tươi đẹp hơn thế? Chắc hẳn là có và có rất nhiều người đang âm thầm khao khát. Đó chính là Mùa “Xuân Tập viện” – một mùa xuân thường âm thầm, lặng lẽ nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong hành trình huấn luyện của người tu sĩ, thiết lập mối tương quan cá vị giữa con người với Thiên Chúa.
Tôi còn nhớ cũng khoảng thời gian này của bốn năm về trước, tôi còn đang loay hoay tìm cho mình một công việc phù hợp mà tôi yêu thích. Tôi xoay xở mọi cách để nộp hồ sơ xin làm việc tại văn phòng của một công ty có tiếng ở Hà Nội, rồi hồ sơ của tôi cũng được chấp nhận. Nhưng thánh ý Chúa lại hoàn toàn khác, trong những ngày chờ đợi để chính thức được nhận vào công ty, tôi tham gia khóa linh thao dành cho sinh viên. Kết thúc khóa linh thao, cha hướng dẫn gặp tôi và nói với tôi một câu làm tôi giật mình: “Sao con không đi tu? Cha thấy con có dáng tu được đó!” Câu nói của cha làm tôi suy đi nghĩ lại, đắn đo từng giây phút trong ngày sống của mình. Trong đầu tôi chưa bao giờ có ý niệm sẽ đi tu, mà tôi cũng không hiểu đi tu là gì? Đi tu làm những công việc gì?... Đúng là “huyền nhiệm của ơn gọi” mà tôi không sao lý giải được!
Quả đúng là “Lời mời gọi của Chúa luôn gây xáo trộn đời con bao dự định riêng tư dường như mất hút trong đời, con mong muốn thế này, Chúa lại mong muốn thế kia con không sao hiểu được nhưng tin vào tình thương của Ngài…” Tôi từ bỏ tất cả mọi sự để xin gia nhập Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá chỉ vì câu nói của cha hướng dẫn, chứ tôi đâu đã hiểu gì, và tôi đánh liều để đến và xem”. Vậy là tôi bỗng chốc trở thành một cô bé đệ tử của Hội dòng. Cho dù tôi không hiểu ý định của Chúa, chỉ biết một điều cứ đi, cứ đến rồi ở lại. Những năm tháng tìm hiểu sống ơn gọi dâng hiến, tôi được quý dì, quý chị giáo hướng dẫn và đồng hành để tôi thực sự nhận ra ơn gọi của mình, nhận ra tiếng Chúa mời gọi tôi sống trong linh đạo Mến Thánh Giá. Mỗi một giai đoạn đều đánh dấu một bước tiến trong cuộc đời tôi, làm cho tôi ngày một tiến lại gần Thiên Chúa hơn. Hành trình ơn gọi của tôi cũng trải qua bao gian nan thử thách, buồn vui lẫn lộn. Cuộc sống có những lúc nó tăm tối, mịt mù chẳng biết đi về đâu. Nhưng Thiên Chúa vẫn ban ơn soi sáng, hướng dẫn và đồng hành với tôi trong mọi bước đi của cuộc đời, Người mời gọi tôi cùng đi với Ngài vào con đường mang tên Thập Giá.
Hôm nay cũng lời mời gọi ấy, Ngài mời gọi tôi bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn mà ai sống đời dâng hiến cũng gọi “Tập viện - mùa xuân của đời dâng hiến”. Tôi được nghe những người đi trước chia sẻ lại, đây là giai đoạn đẹp nhất, hạnh phúc nhất của đời dâng hiến. Một giai đoạn đổ nền cho đời sống thiêng liêng, thiết lập mối tương quan cá vị với Thiên Chúa, một không gian riêng tư “mình con với Chúa”. Thời gian Tập viện là đỉnh cao cho cuộc gặp gỡ với Đấng Chịu Đóng Đinh. Từ cuộc gặp gỡ ấy, nguồn sức mạnh thiêng liêng được tuôn trào ra và mỗi ngày một triển nở hơn qua đời sống cầu nguyện, tập sống ba lời khấn, giúp cho mỗi tập sinh thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Và đây cũng là hành trình lên núi chiêm ngưỡng “vinh quang sáng chói của Thầy Giêsu trên núi Tabor” đồng thời cũng  là hành trình xuống núi qua công việc bổn phận hàng ngày nhỏ bé mà âm thầm. Hôm nay, tôi sẵn sàng bỏ lại chiếc áo dài “thiên thần cánh trắng” để khoác lên mình “tấm áo dòng đen”, dấu chỉ của sự từ bỏ, hi sinh, quên mình phục vụ và một sự chết đi đối với thế tục. Ngài cũng nhắc nhở tôi một bước tiến mới, một con người mới, con người của Đức Kitô như lời thánh Phaolô: "Hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa" (Ep 4,24).
Lạy Chúa! Hôm nay con hạnh phúc vô cùng, con được khoác lên mình một bộ tu phục mà con hằng ao ước, đặc biệt hơn nữa con được cảm nghiệm và kết hợp với Chúa trong từng giây phút của cuộc sống. Cho dù con còn đầy những yếu đuối và bất toàn nhưng Chúa vẫn một lòng thương yêu và gọi con bước theo Chúa, để con được “ở lại” với Chúa trong sa mạc. “Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình…”. Vâng! Ngài đã quyến rũ được con để từ nay con chỉ sống cho Tình Yêu của Ngài, và lạy Chúa “Điều gì đẹp ý Chúa, xin dạy con thực hiện”


                                                                                              
Bọt Biển  
Thông tin khác:
Trải Lòng (09/08/2021)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log