Thứ năm, 19/09/2024

Chọn Lựa

Cập nhật lúc 16:35 25/10/2021



Con người luôn khao khát được chạm đến những giá trị tuyệt đối, khao khát để vươn lên trước những nghịch cảnh, khao khát sự đổi mới và khao khát một cuộc sống an nhiên tự tại. Thế nhưng, dường như càng khao khát, con người lại càng khám phá rõ hơn sự tham lam nằm ẩn sâu trong tâm hồn mình. Thay vì chọn điều này buông bỏ điều kia thì cùng một lúc người ta muốn nắm giữ tất cả. Cuối cùng kết quả là mất “cả chì lẫn chài”.
Cuộc sống là chuỗi những lựa chọn! Chân phải nhé… rồi trái… rồi phải… rồi lại trái… để thấy rằng chúng ta không thể nào bước đi hai chân cùng một lúc. Khi ta đang chuẩn bị bước đi, buộc ta phải lựa chọn, hoặc trái trước, hoặc phải trước. Nếu ta cứ phân vân, ta sẽ dậm chân tại chỗ và sẽ tụt lùi. Cũng vậy, mỗi giây phút trong cuộc sống chúng ta đều phải thực hiện sự chọn lựa, chọn làm việc này hay việc kia, chọn nắm giữ hay buông bỏ… giữa những điều tốt ta chọn điều tốt hơn, giữa hai điều xấu ta chọn điều ít xấu hơn.  Chúa Giêsu cũng đã nhắc nhớ các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được” (Mt 6,24). Thật vậy, mỗi sự chọn lựa là một sự buông bỏ cần thiết, chỉ khi biết buông điều này thì người ta mới có khả năng nắm giữ được những giá trị khác.
Khi suy nghĩ về sự chọn lựa, hình ảnh đầu tiên mà tôi nghĩ đến đó chính là hình ảnh của người thanh niên được nhắc đến trong Tin Mừng Nhất Lãm. Tôi đã từng rất ngưỡng mộ anh bởi nét chân chất, hiền lành và khiêm tốn, anh là người mà có lẽ sẽ tìm thấy rất ít trong xã hội hôm nay. Anh không chỉ là một người đạo đức bên ngoài, nhưng còn toát lên sự thánh thiện bên trong, bởi khao khát của anh cũng là một khao khát vượt ra khỏi những tầm thường để vươn tới sự hoàn thiện trong Thiên Chúa. “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Mc 10,17). Câu hỏi của anh như gói trọn tình yêu, một tình yêu mà anh đã cố gắng xây đắp, vun trồng từ thuở nhỏ. Thế nhưng, tình yêu ấy đã đẩy anh đến một chọn lựa vô cùng khó bởi “điều còn thiếu” nơi anh mà Đức Giêsu đã chỉ ra.
“Anh chỉ còn thiếu một điều là hãy đi bán hết của cái mình có mà chia cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời!” (Mc 10,21). Bầu trời như sụp đổ, khao khát hướng thượng giờ chỉ còn lại trong ký ức. Tiền bạc từ vai trò là phương tiện phục vụ nó trở nên ông chủ và chiếm ưu thế trong trái tim anh. Chọn “Thầy” hay chọn “Của Cải”? Anh đã chẳng một chút phân vân trước lời đề nghị của Thầy, nhưng “sa sầm nét mặt rồi buồn rầu bỏ đi bởi anh có nhiều của cải”, đó là tất cả thái độ mà Tin Mừng Nhất Lãm miêu tả. Anh như con chim nhỏ muốn tung cánh bay trong vùng trời bình yên nhưng lại chẳng thể nào bay lên được bởi sợi chỉ nhỏ bé đang níu lấy đôi chân. Anh đã chọn! Sự lựa chọn của anh không còn là khao khát Nước trời nhưng là kho của cải mà anh đã dày công tích lũy. Anh chọn sự bảo đảm, chọn một cuộc sống dư dật nơi trần gian và chọn của cải làm lẽ sống cho mình.
Bạn thân mến!
Mỗi lần chiêm ngắm hình ảnh của anh là một lần giúp tôi cũng như bạn cùng nhìn lại những chọn lựa của mình trong hành trình theo Đức Kitô. Bước theo Chúa, chúng ta chọn lội ngược dòng, chọn đi vào con đường hẹp mà Người đã đi và chấp nhận bước vào con đường chẳng mấy ai đi. Theo Chúa, chúng ta chọn lựa buông tay ra với những tạo vật để bước vào trong sự bấp bênh của một hành trình. Đứng trước những thách đố của xã hội hôm nay, người tu sĩ cũng không khỏi do dự khi chọn lựa, hay mong sao ơn gọi có một khối lượng, một đơn vị đo nhất định để có thể so sánh với những mối lợi khác.
Điều còn thiếu nơi người thanh niên là việc bán đi của cải để chia cho người nghèo. Vậy điều còn thiếu nơi bạn và tôi là gì? Đó phải chăng là tình yêu, là sự trao ban, dấn thân, là thái độ sống tích cực? Nơi ấy, Chúa cũng mời gọi chúng ta bán đi những bảo đảm, hư danh, bán đi của cải là cái tôi, là sự ích kỷ, tham lam... và sẵn sàng bước theo tiếng gọi của Thiên Chúa không chút do dự. Để cứu độ con người, Chúa Giêsu đã không chọn cho mình một ngôi báu nơi Thiên quốc cao sang, nhưng là chọn Nhập Thể giữa chốn phàm hèn, Người đã không chọn vinh quang nơi trần thế nhưng chọn Thập giá để trao ban tình yêu cho nhân loại. Con đường chúng ta chọn không phải là con đường bằng phẳng, rộng rãi, nhưng là con đường chật và hẹp, con đường của Tin Mừng. Ước mong sao khi chúng ta do dự trước sự chọn lựa hay muốn quay đầu lại với những bảo đảm của cuộc sống thì chúng ta luôn biết nhìn đến kết thúc của người thanh niên trong Tin Mừng. Bạn và tôi chọn điều gì? Chúng ta chọn buông tay ra với tạo vật hay nắm giữ, chọn Thiên Chúa hay chọn một lối sống tự do mà chúng ta định nghĩa. Đã đến lúc tôi, bạn và tất cả chúng ta phải chọn!
                                                                   Bông Hồng Nhỏ
                                                Thần Học K5-Hội dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log