Thứ năm, 19/09/2024

Lạ Ghê

Cập nhật lúc 09:14 26/10/2021


- Ngạc nhiên quá!
- Lần đầu tiên tôi được gặp một thanh niên “chính gốc” đi tu.
- Tại sao vậy?
- Đơn giản vì chữ “yêu” bác ạ! Cháu yêu con đường của cháu, cháu yêu cuộc sống mà cháu đã chọn và đang sống. Đơn giản chỉ có vậy.
- Thật không hiểu nổi???
- Thế cháu đi thế này có tiền lương không?
Tôi cười...
- Có chứ ạ. Tiền lương của cháu là niềm vui khi sống hết mình vì người khác. Niềm vui của cháu là được sống cùng với chị em trong một gia đình, dù chúng cháu khác biệt nhau rất nhiều về môi trường văn hóa, tính cách, sở trường, sở đoạn của mỗi người chẳng ai giống ai, nhưng đó là sự phong phú của gia đình chúng cháu. Tiền lương của cháu là tiếng cười sau những ngày lao động mệt mỏi, là khi những người đau khổ nhận thấy mình được yêu thương và có giá trị trong cuộc sống. Tiền lương của cháu là khi lòng thù oán được lấp đầy bởi tình yêu và lòng vị tha... Đó là những gì trân quý nhất, dù nhỏ thôi nhưng đủ để cho mỗi người mỉm cười mỗi ngày trong tâm tình tạ ơn Đấng mà chúng ta vẫn thường gọi là Ông Trời hay là Thượng Đế.
- Sao cao thượng vậy? Nhưng bác vẫn không thể hiểu nổi cháu à?
- Cháu đẹp và khá là duyên, tại sao cháu lại chọn con đường này? Thế có nghĩa là các cháu không cần làm đẹp?
Đáp lại bằng một nụ cười, tôi trả lời:
- Sao lại không hả bác? Hơn ai hết là những người phụ nữ chúng cháu phải thường xuyên làm đẹp chứ ạ. Vâng! Khác với những cô gái khác ngoài đời, chúng cháu không chạy theo các kiểu thời trang, thần tượng, trang điểm thẩm mỹ, nhưng hơn thế nữa là chúng cháu phải làm đẹp nhiều hơn là đàng khác.
Chúng cháu cũng có thần tượng chứ. Thần tượng của chúng cháu là một Đấng mà mắt người phàm không thể nhìn thấy. Nhưng chỉ có đến xem, ở, và sống mới hiểu được, chúng cháu phải làm đẹp tâm hồn của chúng chúng cháu chứ. Làm đẹp tâm hồn là điều mà chúng cháu phải nỗ lực mỗi ngày.
Thật không thể hiểu nổi???
Sau cuộc đối thoại đầy kịch tính này, trong lòng tôi miên man bao suy nghĩ. Tôi đã sống lời tôi nói như thế nào? Đời sống nội tâm của tôi có đủ mạnh để tôi sống vui đời dâng hiến mỗi ngày, nhất là trong những lúc gặp khó khăn thử thách???
Lạy Chúa, xin thêm sức mạnh cho con!!!
                                                                                                                               Bút Chì Tím
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log